Cô con gái chưa kịp chào đời của sao Bournemouth bị fan Arsenal đem ra để nhục mạ đối thủ

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:50 04/01/2017

Một cầu thủ nghiệp dư ở Anh đã dùng lời lẽ cay độc để nhục mạ tiền vệ Harry Arter của Bournemouth sau trận hoà 3-3 với Arsenal.

Harry Arter thi đấu trọn 90 phút trong trận hoà khó tin 3-3 với Arsenal. Bournemouth dẫn ba bàn nhưng để "Pháo thủ" gỡ hoà trong 15 phút cuối trận. 

Cô con gái chưa kịp chào đời của sao Bournemouth bị fan Arsenal đem ra để nhục mạ đối thủ - Ảnh 1.

Tiền vệ Arter (giữa) trong trận gặp Arsenal.

Cầu thủ Bournemouth đương nhiên rất thất vọng nhưng Arter còn chịu cảnh ngộ bi đát hơn. Tiền vệ của Bournemouth còn bị nhục mạ trên mạng xã hội, bởi Alfie Barker, tiền đạo nghiệp dư ở Anh và là một CĐV Arsenal.

Barker viết trên Twitter: "Arter, ít nhất thì mày đâu có mất con. Lại thêm một nỗi thất vọng nữa như việc đứa con sắp chào đời bị chết à".

Hôn thê của Arter, Rachel, đã sảy thai con đầu lòng Renee gần đến ngày lâm bồn. Khỏi phải nói Arter đã thất vọng đến thế nào. Tiền vệ người Ireland có hình xăm trên cánh tay phải để tưởng nhớ người con gái chưa kịp chào đời.

Cô con gái chưa kịp chào đời của sao Bournemouth bị fan Arsenal đem ra để nhục mạ đối thủ - Ảnh 2.

Hình xăm tưởng nhớ con gái của Arter.

Arter chia sẻ vào tháng trước, khi toả sáng trong trận thắng Bournemouth 2-1. "Mỗi ngày tôi đều nhớ đến con bé. Căng thẳng khiến tôi mệt mỏi cả về thể chất. Có những ngày tôi muốn quên đi, cảm giác bình thường như một người chưa bao giờ mất con. Nhưng rồi đột ngột có những thời điểm chuyện buồn lại xuất hiện trong đầu tôi".

Người phát ngôn của Bournemouth cho biết đội bóng đã "report" tài khoản của Barker trên mạng xã hội vì những lời lẽ nhục mạ này.