Gia đình cùng hàng trăm người dân đến trụ sở công an đón bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, tặng hoa và chúc mừng rộn ràng như đêm Giao thừa

Tùng, Theo Nhịp Sống Việt 02:51 23/08/2020

Gia Bảo được lực lượng công an giải cứu và đưa trở về với gia đình. Đón em tại trụ sở là bố mẹ, người thân và hàng trăm người dân khác. Tất cả đều rất vui mừng, hân hoan, tiếng cười nói và chúc mừng rộn ràng dù đã quá nửa đêm.

Đêm 22/8 có lẽ là một trong những thời khắc khó quên nhất đối với gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (TP. Bắc Ninh) khi cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (con trai anh Hưng) đã trở về nhà sau hơn 1 ngày bị kẻ gian bắt cóc.

Cháu Gia Bảo cùng anh Hưng đi chơi tại Công viên hồ điều hoà Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh vào chiều 21/8, sau đó bất ngờ mất tích. Nhờ sự vào cuộc điều tra khẩn trương của lực lượng công an cùng với sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng, đêm 22/8 cháu Gia Bảo đã chính thức được đoàn tụ cùng bố mẹ, sức khoẻ ổn định.

Gia đình cùng hàng trăm người dân đến trụ sở công an đón bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, tặng hoa và chúc mừng rộn ràng như đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Hình ảnh anh Hưng ôm chặt con trai tại trụ sở công an. - Ảnh: Facebook.

Đón con trai tại trụ sở công an, anh Hưng và gia đình không giấu nổi niềm hạnh phúc to lớn. Cũng tại trụ sở, còn có rất nhiều người dân đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng gia đình, cả người lớn và trẻ nhỏ, cả nam và nữ - số lượng lên đến cả trăm người.

Qua video livestream trên Facebook của một người thân gia đình anh Hưng có thể thấy, mọi người đứng tại sân trụ sở công an để chờ đón cháu Gia Bảo. Khi Gia Bảo được bố bế ra khỏi cửa, mọi người liền lập tức hò reo chúc mừng, chạy lại để quay phim, chụp ảnh. Thậm chí, một số người còn chuẩn bị sẵn những bó hoa tươi gửi tặng đến gia đình đầy may mắn. Ai cũng muốn hoà chung vào niềm vui cùng gia đình anh Hưng khi đón cậu con trai nhỏ trở về nhà.

Anh Hưng và cháu Bảo từ trụ sở công an về nhà trước sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người dân. - Ảnh cắt từ clip.

Rất đông người có mặt tại trụ sở, chuẩn bị hoa tươi tặng cho gia đình anh Hưng. - Ảnh cắt từ clip.

Trước tình cảm của mọi người, anh Hưng cũng tỏ ra rất vui. Anh kiệu con lên trên vai, nhận hoa và liên tục nói cảm ơn với mọi người. Sau đó, anh Hưng và Gia Bảo bước vào chiếc xe ô tô chờ sẵn, tạm biệt các cô, các bác để về nhà.

Về phần cậu bé Gia Bảo, khi chứng kiến mọi người hò reo, gọi tên và thì chỉ ngơ ngác ngoái nhìn. Có lẽ cậu bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Gia đình cùng hàng trăm người dân đến trụ sở công an đón bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, tặng hoa và chúc mừng rộn ràng như đêm Giao thừa - Ảnh 4.

Anh Hưng kiệu con trai lên vai. - Ảnh cắt từ clip

Gia đình cùng hàng trăm người dân đến trụ sở công an đón bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, tặng hoa và chúc mừng rộn ràng như đêm Giao thừa - Ảnh 5.

Anh Hưng cùng con trai lên ô tô trở về nhà. - Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 21/8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Ninh chơi. Tại đây, anh Nguyễn Văn Hưng (bố cháu Bảo) để con ở khu vui chơi rồi sang quán gọi đồ uống. Vài phút sau quay lại thì không tìm thấy con đâu, liền hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, từ đêm ngày 21/8 đến nay, Công an TP. Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và các cơ quan trên địa bàn các phường cùng người thân của cháu bé để tìm kiếm.

Khoảng 22h tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tìm thấy cháu Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày