Clip: Cụ ông khóc nức nở sau khi U23 Việt Nam thua trận chung kết, chọc vui thế nào cũng không chịu nín

Thục Hạnh, Theo Helino 21:23 27/01/2018

Tiếng còi kết thúc trận chung kết của U23 Việt Nam vang lên, cụ ông bỗng bật khóc nức nở vì tiếc nuối. Dù xung quanh mọi người có cố làm trò để chọc vui để dỗ dành nhưng mãi mà cụ vẫn không thể ngừng khóc.

Cầu thủ U23 Uzbekistan ghi bàn thắng vào phút chót ấn định chiến thắng, U23 Việt Nam tuột tay khỏi cúp vàng châu Á. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Việt Nam không giấu được sự tiếc nuối mà bật khóc nức nở, trong đó có 1 cụ ông ở Hà Nội.

Clip: Cụ ông khóc nức nở sau khi U23 Việt Nam thua trận chung kết, có làm trò chọc vui cũng không chịu nín - Nguồn: FB

Đoạn clip trên ghi lại khoảnh khắc 1 cụ ông ngồi khóc nức nở sau trận chung kết khiến nhiều người xem mà... buồn lây. Cụ ngồi trên chiếc ghế nhựa trong quán bia hơi, tay còn cầm nguyên 2 chiếc khay nhôm. Nhiều người suy đoán, 2 chiếc khay đó chính là dụng cụ cổ vũ của cụ. Chẳng cần loa kèn gì cả, cứ 2 chiếc khay nhôm mà đập vào nhau thì kêu to phải biết.

Rồi cụ cứ thế mà khóc. Khóc nức nở như 1 đứa trẻ con. Cụ khóc vì tiếc nuối quá, hôm nay để cổ vũ cho những chàng trai U23 cụ đã ra tận quán bia để xem bóng, thế mà...

Có người phụ nữ thấy cụ khóc đã lại gần an ủi bằng cách cố làm trò để cụ cười. Chị giật lấy 2 chiếc khay trên tay cụ, cầm chiếc xô nhảy nhảy trước mặt cụ. "Này chú, có gì đâu mà buồn chứ, già rồi ai lại khóc tu tu thế hả" - chắc hẳn chị ta đã nghĩ như vậy khi đang cố làm cụ già ngừng khóc.

Nhưng cụ vẫn cứ khóc, mặc cho người phụ nữ kia có nói gì, mặc cho xung quanh ai cũng đang xôn xao nhìn cụ mà cười đùa. Biết làm sao được, tôi buồn, tôi tiếc thì tôi khóc thôi!

Clip: Cụ ông khóc nức nở sau khi U23 Việt Nam thua trận chung kết, chọc vui thế nào cũng không chịu nín - Ảnh 2.

Cụ ông khóc nức nở, tay còn cầm 2 chiếc khay nhôm - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip về cụ ông đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhìn cụ khóc mà ai cũng buồn theo, chẳng biết nói gì hơn ngoài lời động viên đến cụ.

Anh V.A viết: "Ông ơi có gì mà phải buồn, U23 Việt Nam đã chơi quá xuất sắc rồi, từ đầu giải đến trận cuối cùng, họ đã rất cố gắng và thành công. Bóng đá Việt Nam từ giờ sẽ còn phát triển, chiếc cúp châu Á không còn xa đâu".

"Nhìn cụ khóc mà mình buồn quá, hôm nay đã rất hy vọng U23 giành được cúp. Nhưng đội tuyển đã đá rất giỏi, mình tự hào về họ" - chị X.N bình luận.