Xem "Đại náo thiên cung" cẩn thận kẻo... khỉ bay vào mặt (?!)

Ngọc Minh, Theo 10:20 04/01/2012

Vì hiệu ứng 3D của phim sẽ thật đến không ngờ đấy.

Sự trở lại hào hùng của huyền thoại Đại náo thiên cung với phiên bản 3D đã công khai "thách thức" sự thống trị của thế lực mới nổi - Cừu vui vẻ và Sói xám. Vốn được "tiếng thơm" từ phiên bản gốc, lại được sự trợ giúp đắc lực của công nghệ, dường như chú khỉ 3D không có gì phải e ngại. Trả lời phỏng vấn, đại diện nhà sản xuất Đại náo thiên cung 3D bật mí đầy hài hước: "Các bạn đi xem phim thì cẩn thận kẻo... khỉ bay vào mặt đấy nhé!".


"Cẩn thận kẻo lão Tôn... bay vào mặt đấy nhé!"

Mặc dù công nghệ 3D không phải là điều quá mới mẻ nhưng việc được xem lại một tác phẩm kỷ niệm thời thơ ấu theo một phong cách hoàn toàn khác biệt đã thu hút sự chú ý rất lớn của khán giả. Cả chủ nhiệm sản xuất Ngô Bân lẫn đại diện công ty đảm nhận việc tạo hiệu ứng 3D - ông Tiền Kiện Bình đều tỏ ra rất tâm huyết với dự án này.


Bầy khỉ trong phiên bản cũ được xây dựng khá sơ sài

Theo ông Ngô Bân, việc ứng dụng công nghệ 3D vào Đại náo thiên cung là "một phát kiến thú vị và tuyệt vời". Ông hào hứng giải thích: "Các bạn cứ tưởng tượng thế này nhé! Phiên bản gốc năm 1965 miêu tả bầy khỉ tại Hoa Quả Sơn khá sơ sài, chỉ có khoảng 20 con lớn nhỏ khác nhau. Phiên bản này chúng tôi dùng kỹ xảo để tạo nên một quần thể khỉ rất lớn, hình ảnh từng chú khỉ cũng được trau chuốt hơn. Chưa kể, bầy khỉ sẽ đùa nghịch, đu dây, chạy nhảy và tạo cảm giác như sắp... bay ra khỏi màn hình".


Khung cảnh phiên bản mới


Còn đây là cảnh thiên đình phiên bản 1965


Rõ ràng, cảnh trong phiên bản 3D này...


...đẹp hơn rất nhiều so với bản gốc

"Chưa hết, chúng tôi còn nghiên cứu rất kỹ về thị hiếu xem phim của khán giả hiện nay và có những điều chỉnh cho phù hợp. Khán giả thời nay xem phim rất chuộng cảm giác mạnh. Vì thế, khi Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá, chúng tôi tạo hiệu ứng cho những mảnh đá vụn bay tứ tung, tạo nên một khung cảnh ấn tượng và gây hứng thú cho người xem".



















Những tinh túy trong phiên bản 1965 vẫn được giữ gìn trọn vẹn

Theo quan điểm của ông Tiền Kiện Bình thì dù ứng dụng công nghệ mới song Đại náo thiên cung 3D vẫn giữ trọn vẹn cái hồn và những gì tinh túy nhất của phiên bản năm 1965. Ông phát biểu: "Đại náo thiên cung 1965 vốn được coi là "quốc bảo" của Trung Quốc. Ứng dụng công nghệ 3D vào phim, chúng tôi muốn chứng minh rằng hoạt hình Trung Quốc đã có bước phát triển mới. Đồng thời, tôi cũng hy vọng sẽ thu hút được khán giả trẻ tới rạp để hiểu hơn về những vốn quý của văn hóa dân tộc".


Hầu ca làm phép


Và phiên bản chibi kute "vô đối" của anh

Đại náo thiên cung 3D sẽ được công chiếu vào ngày 12/1 sắp tới.