Viết cho Kang Mo Yeon của "Hậu Duệ Mặt Trời" – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 19:27 11/03/2016

Liệu rằng còn ai có thể không xiêu lòng trước nữ bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon của "Hậu Duệ Mặt Trời"?

Chặng đường đi được càng dài thì Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) càng chứng minh nó không chỉ là một bộ phim hài hước đơn thuần. Có nhiều hơn cái gọi là vui vẻ và lãng mạn ở tác phẩm melodrama lần này của nữ biên kịch lừng danh Kim Eun Sook. Và cũng có một nhân vật dường như hội tụ tất cả mọi thông điệp, mọi niềm vui, mọi nỗi buồn mà bà muốn thể hiện, gửi gắm thông qua những tập đầu tiên của phim. Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) - liệu còn ai có thể không xiêu lòng trước người con gái xinh đẹp, tài năng và cũng rất can đảm ấy? Liệu có thể tìm thấy một nữ bác sĩ khác độc đáo, chân thật đến như vậy mà thế giới phim Hàn từng tạo ra?

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 1.

Biên kịch Kim đặt Descendants Of The Sun vào một khởi đầu không thể tươi tắn, ngọt ngào hơn. Để rồi khi 6 tập phim đã trôi qua, người ta nhìn lại nó mà không nguôi nghĩ về câu chuyện tình yêu chưa bao giờ là êm ả giữa một quân nhân có thể bỏ mạng ngoài chiến trận bất-đắc-kì-tử và một bác sĩ "làm bác sĩ chỉ vì tiền mà thôi".

Khán giả vẫn nhớ như in những khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai con người vừa mới gặp được định mệnh của nhau, bởi trong những giây phút đó, họ tìm thấy một cô gái có tên Kang Mo Yeon vừa rạng rỡ, đáng yêu, mà lại vừa bá đạo, cá tính. Ngay cả sau này, khi phải nặng lòng vì người con trai Yoo Shi Jin (Song Joong Ki), Kang Mo Yeon vẫn luôn đầy thú vị và bản lĩnh như vậy.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 2.

Kang Mo Yeon là một bác sĩ tài năng xuất chúng. Những gì mà chị làm được ở tuổi 29 khiến người ta ngưỡng mộ chị, nể phục chị. Nhưng chính chị đã phải khóc vì cái thế giới bất công mà chị đang sống, nơi những kẻ có quyền, có thế làm chủ, nơi đến cả tài năng của chị cũng bị vùi dập bởi đám lợi ích đáng khinh bỉ của lũ người kia. Cuộc đời chị không trải đầy cánh hoa hồng, và vì thế chị tin vào tiền bạc, vào vật chất nhiều hơn là lời thề Hippocrates cao cả của một y sĩ.

Chị nói chị trở thành bác sĩ là vì tiền, vì có tiền mới khiến cuộc sống của chị bớt khổ. Đến cả khi cận kề cái chết, thì tiền bảo hiểm của gia đình, tiền học phí cho cậu em trai, tiền tiết kiệm chị ngày đêm gửi vào ngân hàng mới là thứ chị mếu máo nhớ về, chứ không phải một nụ hôn mơ hồ nào đấy của một gã chưa cho chị được cái gì ngoài tấm chân tình yêu thương. "Tại sao bác sĩ Kang lại phải luôn đóng vai ác như vậy?" - Người yêu chị và người chị yêu đã hỏi chị như thế, khi anh ta nhìn ngắm nụ cười của chị, nụ cười của một cô gái lương thiện, tốt bụng và lạ lùng hơn bất kì ai mà anh từng gặp.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 3.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 4.

Gặp anh ta phải chăng là số phận dành cho chị? Gặp anh ta phải chăng là món quà mà Thượng đế bù đắp cho chị sau biết bao những buồn đau chị đã phải một mình chịu đựng? Chị cũng không biết nữa, chỉ biết là chị đã được mỉm cười thật nhiều, đã hạnh phúc thật nhiều khi ở bên anh ta. Hai con người, kẻ tinh ranh mà cũng đầy ma lực hấp dẫn, kẻ xinh đẹp mà cũng chiêu trò lắm thay, từ cái lần chạm mặt nhau ấy, đã không thể rời khỏi ánh mắt nhau nữa rồi.

Có lẽ xưa nay tính cách chị vốn đã độc đáo như vậy, nhưng gặp đúng nam nhân thì nó mới thật sự trở thành cái thứ "giết người" gây nghiện ngập, mê muội đến thế. Chị sẵn sàng chặt chém, chị sẵn sàng trả treo, sẵn sàng cho anh ta phải cuống cuồng đi theo giải thích vì dám khiến chị hiểu nhầm. Chị không biết đại úy là cái gì, có ghê gớm không, nhưng chị ghê gớm lắm. Ghê gớm đủ để chị đáp trả những màn sến sẩm thượng thừa của anh ta. Ghê gớm đủ để khiến anh ta phải chết mê chết mệt, phải tận dụng mọi lúc mọi nơi để ngắm chị, phải nghĩ về chị thật nhiều như cách một người đàn ông nghĩ về một nửa mà anh ta may mắn tìm được.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 5.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 6.

Chị đáng yêu tưởng chết. Có ai nghĩ cái cô nàng dám lấy túi xách đánh vào đầu tên giám đốc bệnh viện dám gạ tình mình, lại là người vì quá nhớ bạn trai nên đem hình chụp X-quang xương xẩu của chàng ra ngắm? Có ai nghĩ cái cô bác sĩ tự nhận mình sexy trong phòng phẫu thuật, lại vì hết nước nên không thèm xả hết dầu gội đầu trước mặt người yêu? Có ai nghĩ chị cũng biết phụng phịu, hờn dỗi, cũng biết khiêu khích, ghen tuông? Chị, chính chị đó, người đã lấy ống nghe y tế để cố gắng nghe được cuộc nói chuyện hoàn toàn trong sáng của bạn trai chị và cấp dưới của anh ta.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 7.

Sự đáng yêu của Kang Mo Yeon có thể khó được bắt gặp trọn vẹn ở một cô gái nào đó ngoài đời. Nhưng cách nhân vật này đắn đo về tình yêu thì quả thực, khá chân thật và thẳng thắn. Đối với Kang Mo Yeon, một quân nhân với đầy bí mật và sẵn sàng bỏ mạng vì nhiệm vụ như Yoo Shi Jin không phải là người mà một bà cô già ế ẩm như chị có thể ngay lập tức bất chấp tất cả để yêu, để hi sinh vì người ấy. Liệu có dễ dàng cho chị để chấp nhận nỗi lo có thể mất đi người mình yêu bất cứ lúc nào, và rồi chị sẽ phải chịu đựng mất mát ấy ra sao? Bởi vậy nên, chị đã đắn đo, đã buồn bã, đã phải chia tay, nhưng lại không bao giờ quên được, không bao giờ giấu được tình cảm mà chị dành cho anh.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 8.

Điều khiến khán giả hoàn toàn hài lòng với những diễn biến trong tập 6 đó là Descendants Of The Sun đã không còn chỉ là một câu chuyện tình yêu. Hoặc trong bối cảnh bom đạn, động đất khốc liệt, câu chuyện tình yêu ấy lại được sáng bừng lên đầy nhân văn và đẹp đẽ. Kang Mo Yeon lo lắng cho Yoo Shi Jin khi chị cố gắng nhướn người lên để được trông thấy anh. Còn anh vẫn vẹn nguyên sự quan tâm dành cho chị khi ân cần giúp chị thắt lại dây giày. Họ chúc nhau bình an và hướng đến nhiệm vụ của mỗi người. Cái kết ở tập 6 cũng chính là lần đầu tiên tựa phim được thể hiện đầy đủ nhất: những đứa con của Mặt Trời sẵn sàng hi sinh thân mình vì nhiệm vụ, vì những lí tưởng lớn lao.

Viết cho Kang Mo Yeon của Hậu Duệ Mặt Trời – Cô gái độc đáo và đầy bản lĩnh - Ảnh 9.

Kang Mo Yeon, vai diễn mà biên kịch Kim Eun Sook viết riêng cho Song Hye Kyo, đã được nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh xứ Cao Ly thể hiện một cách khéo léo và trọn vẹn. Song Hye Kyo khiến người xem hài lòng bởi diễn xuất tự nhiên, nhẹ nhõm mà vẫn đủ sắc sảo để đưa họ hòa cùng với những cảm xúc của nhân vật, mỉm cười theo nhân vật và khóc cùng nhân vật.

Đón xem Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) vào thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài KBS.