Vanessa Hudgens đóng "Người đẹp và Quái vật" thời hiện đại

Trang Thuỳ, Theo 09:32 26/01/2011

Bộ phim đầy chất cổ tích xảy ra giữa thời hiện đại đang là tâm điểm chú ý của fans điện ảnh tuổi teen toàn thế giới bởi sự lãng mạn và thần kỳ của câu chuyện. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Bộ phim cổ tích hiện đại Beastly do ngôi sao xinh đẹp Vanessa Hudgens và nam diễn viên Kyle Kingson đóng vai chính, vừa phát hành một đoạn trailer quốc tế, đem đến cho khán giả một số hình ảnh mới từ bộ phim.



Beastly là một chuyện tình lãng mạn của tuổi teen, là bài học làm thế nào để nhận ra quá khứ sai lầm và khám phá vẻ đẹp thật sự bên trong của con người. Kyle Kingson (Alex Pettyfer) có tất cả mọi thứ ngoại hình, trí thông minh, giàu có và cơ hội, nhưng anh ta lại có tính rất xấu xa và tàn ác. Kyle rất hay chế giễu và làm nhục bạn cùng lớp. Một lần Kyle Kingson quyết định tấn công cô bạn cùng lớp tên là Kendra, và mời cô đến tham dự một chương trình lễ hội hóa trang của trường. Kendra đến và ăn mặc theo như đề xuất của Kyle, tại đây Kyle chê bai phong cách thời trang quái dị của cô. Kendra trả đũa bằng cách niệm một câu thần chú biến anh ta trở thành một con người xấu xí ghê rợn, thứ mà Kyle luôn khinh thường. Tức giận bởi sự xuất hiện kinh khủng và không thể nhận ra của mình, Kyle phải đối mặt với Kendra và biết được rằng cách duy nhất để giải lời nguyền này là phải tìm một ai đó sẽ yêu anh thật lòng - một công việc mà Kyle gần như không thể thực hiện được.







Khi con trai xuất hiện với hình dạng xấu xí, người cha nhẫn tâm xua đuổi Kyle tới Brooklyn với một quản gia đầy tình cảm và một gia sư mù. Khi đang Kyle cân nhắc làm thế nào để vượt qua lời nguyền và đem cuộc sống cũ của mình trở lại, thì anh ta bỗng có cơ hội khi bắt gặp một người nghiện ma túy đang đe dọa giết chết một người giao hàng. Kyle hứa hẹn trả tự do cho người nghiện, và đảm bảo an toàn cho cô con gái của ông là Lindy (Vanessa Hudgens), nếu cô ấy đồng ý sống trong nhà của Kyle tại Brooklyn. Và từ đó bắt đầu cuộc hành trình của Kyle để khám phá tình yêu thật sự trong câu chuyện hiện đại nhuốm màu cổ điển của Beauty and the Beast.


Trong một phỏng vấn gần đây, Vanessa Hudgens đã thổ lộ rất nhiều về vai diễn Lindy Owens của mình cũng như về bạn diễn Alex Pettyfer trong Beastly. Cô cho biết về nhân vật Lindy Owens: "Phiên bản phim của chúng tôi rất sang trọng, đẹp và rất tinh tế. Kyle học trong một ngôi trường cực kỳ giàu có, do vậy Lindy chắc chắn nổi bật hẳn so với tất cả những người khác. Kyle bắt đầu đi theo cô, và cô cũng rất ân cần với anh, hai người từ từ phải lòng nhau. Tất cả bởi vì Kyle có một tâm hồn lớn và chiếm được trái tim cô vì những điều ngọt ngào mà anh làm cho cô ấy".








Về đạo diễn Daniel Barnz, Vanessa nói: "Vâng, tôi thật sự yêu quý Daniel. Tôi nghĩ anh ấy là một đạo diễn kỳ tài. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong tạo hình nhân vật và tìm ra phong cách nhân vật của tôi. Anh ấy rất thông minh". Vanessa cũng không quên tả những cảnh hành động trong phim: "Tôi đã có một cảnh hành động cũng khá đáng sợ vì tôi sợ độ cao, và tôi đã phải trèo lên một cái thang, giữ vào một cái gì đó lộn ngược. Theo nghĩa đen tôi phải treo ngược trên một cái trụ, và sau đó họ tháo các chốt ra, đếm "3, 2,1" và sau đó tôi sẽ lao xuống và rơi vào vòng tay của Alex" (cười). Nhận xét về lần đầu tiên khi nhìn thấy bạn diễn Alex Pettyfer trong hình hài Beast, cô chia sẻ: "Đó là điều kỳ lạ. Nó rất lạ. Tôi đã quen với mái tóc vàng của anh ấy trong một thời gian dài và sau đó tất cả mất đi và anh ấy trở nên như thế, giống như gặp một người khác lần đầu tiên vậy. Alex thực sự chấp nhận nhân vật và biến đổi chính bản thân mình".


Vanessa nói thêm về lý do tại sao cô nhận vai Lindy: "Tôi chắc chắn rằng đây là một thách thức với bản thân mình. Và thật khó mà còn ngạc nhiên hơn khi tôi nghĩ rằng nó sẽ khác biệt với những khoảnh khắc khó xử của tôi. Tôi không giống một cô gái vụng về, tôi giống một đứa trẻ nhút nhát nhiều hơn, vì thế đóng vai này đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Đó là một sự bùng nổ".


Beastly đã được nhà sản xuất công bố ngày ra rạp lùi lại thêm 2 tuần nữa, thay vì 4/3/2011, sẽ là ngày 18/3/2011.