"Underworld: Awakening" - Tất cả chỉ là mãn nhãn!

Cobain P, Mèo 3 Chân, Theo 15:47 26/01/2012

"Thế giới ngầm trỗi dậy" là một phim giải trí tốt. Nhưng đáng tiếc là nó đã không thừa kế được những cái hay ho từ 2 phần đầu tiên trong series "Underworld".

Cùng với Alice trong series Resident Evil, Ellen Ripley trong Aliens, Sarah Connor trong Terminator 2: Judgment Day, Trinity trong The Matrix, Selene là một trong số ít nhân vật nữ của phim hành động được khán giả đặc biệt yêu thích. Tuy ra đời muộn hơn so với các nhân vật khác nhưng Selene lại có nét đặc trưng riêng. Là một chiến binh ma cà rồng, ngoài sức mạnh khủng khiếp, cô còn có những kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Do đặc tính của series Underworld, các pha hành động mà Selene thể hiện dữ dội, máu me hơn nhiều. Những màn lùng và diệt người sói, hay với chính đồng loại của cô đã tạo dấu ấn không nhỏ trong lòng khán giả.


Cuộc chiến giữa ma cà rồng và người sói đã diễn ra vô cùng khốc liệt từ hàng trăm năm qua. Kéo dài từ trước thời điểm Selene xuất hiện trong Underworld (2003), qua Underworld: Evolution (2006) rồi quay lại Underworld: Rise of the Lycans (2009 – vốn là prequel). Trong cả ba tập phim đó, loài người không hề nhúng tay vào cuộc chiến của cả hai phe.


Bước sang Underworld: Awakening, mọi thứ đã thay đổi. Cả ma cà rồng lẫn người sói đều bị con người, với nhân lực lẫn vũ khí vượt trội, tiêu diệt dần dần. Bản thân SeleneMichael cũng bị bắt sống nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu bí ẩn của chính phủ. Trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm sau 12 năm bị giam giữ, Selene phát hiện ra một âm mưu ghê rợn hơn, liên quan đến sự tồn vong của hai giống loài.


Cũng giống với ba phần trước, Underworld: Awakening chủ yếu diễn ra vào ban đêm hoặc dưới lòng đất, trong những tòa nhà có ánh sáng âm u, đen tối. Không khí của bộ phim vì thế càng thêm phần rùng rợn. Do cả hai phe ma cà rồng và người sói đều có sức mạnh vượt trội nên phần hành động diễn ra rất dữ dội, bạo lực. Bộ đôi đạo diễn Måns Mårlind, Björn Stein đã thành công trong việc mang lại cảm giác đã tai, đã mắt cho người xem.


Ngược với phần nhìn, câu chuyện trong Underworld: Awakening diễn ra đơn giản, ít tính chất ly kỳ, bí ẩn hơn so với hai phần đầu. UnderworldUnderworld: Evolution tạo được dấu ấn riêng chính vì nội dung phim còn đề cập đến nguồn gốc sâu xa của loài ma cà rồng và người sói. Khán giả bị cuốn hút bởi cuộc hành trình đi tìm thân thế thực sự của Selene, bị hấp dẫn bởi thế giới đặc trưng của hai chủng tộc. Đáng tiếc, Underworld: Awakening không giữ được yếu tố truyền thống này. Thay vào đó, suốt từ đầu cho tới cuối bộ phim, chúng ta chỉ thấy Selene chiến đấu, tiêu diệt đối thủ. Hầu như không có bất ngờ nào xảy ra ngoài âm mưu của nhà khoa học Jacob.


Nếu có một điểm sáng trong nội dung của Underworld: Awakening thì đó chính là câu chuyện về tình mẫu tử giữa Selene và đứa trẻ ma cà rồng lai người sói được sinh ra trong phòng thí nghiệm. Nữ diễn viên tuổi teen India Eisley đã thể hiện rất tốt nhân vật một bé gái 12 tuổi bị cô lập với thế giới bên ngoài và bị chia cắt với cha mẹ mình.


Về người đảm nhận vai nữ chính, dù năm nay đã gần 40 tuổi nhưng Kate Beckinsale vẫn giữ được phong độ tuyệt vời mà không phải phụ nữ nào cũng làm được: Thân hình quyến rũ trong bộ đồ da bó sát; ánh mắt lạnh lùng, dữ dội; lăn lộn, bay nhảy, bắn súng hai tay nhanh như chớp (dù phần lớn dựa vào kỹ xảo, đồ họa, đóng thế). Nếu không nhờ có Kate Beckinsale, chưa chắc nhân vật Selene đã được yêu thích nhiều như hiện nay.


Underworld: Awakening là bộ phim thuần túy để giải trí. Nếu bạn chỉ quan tâm đến những pha hành động mãn nhãn thì Thế giới ngầm trỗi dậy hoàn toàn đáp ứng được. Nhưng nếu đòi hỏi cao hơn, mong muốn sự mới mẻ, vượt trội so với hai phần trước thì Underworld: Awakening có thể sẽ làm bạn hơi thất vọng đấy!

Đạo diễn: Måns Mårlind, Björn Stein
Diễn viên: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Theo James, India Eisley
Thể loại: Hành động / Kinh dị
Phân loại:

Đánh giá: