Thực hư chuyện Ngô Thanh Vân "khóc tức tưởi" vì "Ngôi nhà trong hẻm"

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/02/2012

Lần đầu tiên "đả nữ" chia sẻ suy nghĩ về bộ phim "không thành công như mong đợi".

Chị từng nói, chị tìm kiếm một kịch bản hay, một vai diễn mới để trở lại với điện ảnh sau hai năm vắng bóng, và chị đã chọn “Ngôi nhà trong hẻm”. Cho đến thời điểm này, chị cảm thấy chọn lựa này đúng hay sai bao nhiêu phần trăm, về bộ phim nói chung và vai Thảo nói riêng?

Hoạt động nghệ thuật, tức là đem cái chủ quan của mình thuyết phục sự khách quan, hơn nữa lại là trong showbiz – một nơi có quá nhiều ý kiến nhận định thì không thể chỉ suy xét một việc là đúng hay sai, mà chỉ có thể là hợp hay không hợp và với ai mà thôi. Với tôi thì Ngôi nhà trong hẻm là một lựa chọn khiến tôi hài lòng cho đến lúc này, nếu xét về % thì Thảo khiến tôi hài lòng 70-80%.


"Đả nữ" hài lòng về "Ngôi nhà trong hẻm".

Phim bị đánh giá: chưa thỏa kỳ vọng. Trước phản hồi có phần không tích cực từ báo chí và giới chuyên môn về bộ phim, chị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình?

Điện ảnh nói riêng, nghệ thuật nói chung là những giá trị mà thước đo rất thất thường và chủ quan. Có hài lòng cũng sẽ có phê bình. Tôi đã xác định trước mọi dư luận về những kết quả của mình, tôi đều đón nhận để rút ra những bài học cho lần sau hướng chiều dư luận được theo ý mình nhất. Với bộ phim lần này dù dư luận phản ứng thế nào khi ra khỏi rạp thì cũng rõ được một điều: mọi người đang ngày càng trông đợi hơn ở tôi khi bước vào rạp. Điều đó cho thấy tôi vẫn được quan tâm để tiếp tục cố gắng - đó đã là thành công mà tôi trân trọng.  


Ngô Thanh Vân tin mọi người đang ngày càng trông đợi hơn ở chị khi bước vào rạp.

Theo chị, do đâu bộ phim không thành công như mong đợi?

Bộ phim chưa đạt mức của thành công đối với ý bạn không có nghĩa bộ phim không được như mong đợi đối với tôi. Tôi lại không thể trả lời vì sao phim này với bạn chưa thành công như chờ đợi. Tôi chỉ có thể nói rằng: phim này dù vẫn chưa hoàn hảo ở một số điểm do những hạn chế khách quan của môi trường điện ảnh Việt Nam cũng như chủ quan của ekip, nhưng với tôi nó đã hoàn thành “sứ mạng” mà mình đặt ra.



Tuy nhiên, riêng diễn xuất của Ngô Thanh Vân thì lại được đánh giá cao. Thậm chí nhiều người nhận xét: Ngô Thanh Vân đã cứu “Ngôi nhà trong hẻm”. Chị tự đánh giá diễn xuất của mình trong phim ra sao? Và chị có thấy… tiếc cho chính mình hay không?

Phải nói thẳng rằng: một diễn viên sẽ thấy hạnh phúc khi được khen nổi trội, nhưng sẽ không diễn viên nào thấy mình nhẹ nhõm nếu bị xem là “át chủ bài” gánh hết cả sức nặng của một tác phẩm. Vì thế, tôi trân trọng những khen ngợi dành cho diễn xuất của mình, và vẫn xem kết quả là của chung mọi người đạt được. Riêng việc tự nhận xét: tôi hoàn toàn tự tin về diễn xuất của mình với Thảo. Sau vai Thảo, những đạo diễn nước ngoài bạn tôi đã gọi đến chúc mừng, và họ nói rằng trên cương vị bạn bè, họ hạnh phúc vì vai diễn của tôi, còn trên cương vị đồng nghiệp, họ muốn cộng tác cùng tôi cho tác phẩm sắp tới. Đó là lý do hiện tôi đang có một vài dự án chờ ở nhà. (Cười) Tôi hài lòng về điều này.


Sau bộ phim, Ngô Thanh Vân được các đạo diễn nước ngoài khen.

Có tin đồn, ngay sau khi xem phim, chị đã “khóc tức tưởi”. Thực hư chuyện này thế nào?

Việc này tôi cũng có nghe và tự hỏi mình do đâu người ta lại nghĩ thế. Hôm đó tôi bị đau mắt đỏ, suốt phim công chiếu phải sử dụng thuốc nhỏ mắt. Đến tối mắt vẫn sưng tấy và phải liên tục nhỏ mắt bằng thuốc của Nam Trung. Có lẽ vì vậy mà mọi người quan tâm nên nghĩ tôi khóc? Tôi không yếu đuối để phải khóc giữa mọi người đâu, hơn nữa lại là với bộ phim mà mình đóng?! Tôi không bao giờ làm vậy.


"Đả nữ" không hề khóc, chị ấy chỉ bị đau mắt thôi nhé!

Tuy là một bộ phim kinh dị nhưng cảnh đắt giá nhất trong phim là khi Thảo gọi điện thoại về nhà, ngậm ngùi nói chuyện với mẹ. Đó có phải cảm xúc “nhớ mẹ” thật sự của “đả nữ” hay không?   

Tôi đặc biệt yêu thích cảnh nói chuyện điện thoại trong phim và giờ đây ngồi nghĩ có cho diễn lại chưa chắc mình sẽ làm được vậy. (Cười) Trong điện ảnh luôn tồn tại những “khoảnh khắc” mà người ta không còn là mình, và đôi khi chỉ một khoảnh khắc thôi sẽ dẫn người diễn viên đến những thành quả, giải thưởng rất xa. Lúc đó tôi nhớ mẹ và cần mẹ thật, nhưng tôi lúc đó không là Ngô Thanh Vân, tôi lúc đó là Thảo.



Johnny Trí Nguyễn và Trần Bảo Sơn, chị “ưng ‎‎ý” ai hơn?

Ưng ý trong việc gì và trong thể loại nào? Cả hai đều là người chuyên nghiệp và là mẫu đàn ông mà không ít cô gái nghĩ đến. Nhưng tôi chỉ mới hợp tác với 2 người mà đã bắt chọn thì “lỗ” quá, hãy để tôi còn cơ hội hợp tác thêm nhiều người nữa rồi chọn xem ai là nhất. (Cười)


"Đả nữ" cảm thấy mình bị "lỗ" khi chỉ có hai lựa chọn.

Sau “Ngôi nhà trong hẻm” sẽ là dự án phim gì tiếp theo, chị có thể bật mí một chút không? Liệu khán giả có sắp được gặp lại “đả nữ” Ngô Thanh Vân không, hay một Ngô Thanh Vân “lạ hoắc”?

Trước mắt sẽ là một Ngô Thanh Vân “lạ hoắc” rồi đấy. Trong bộ phim mới rất đặc biệt sắp tới, tôi sẽ không đánh đấm, không hù họa, không máu me và hy vọng sẽ lấy được sự yêu mến hơn. (Cười) Đó là một dự án điện ảnh từ thiện nằm trong chuỗi kế hoạch của Scar of life 3 – The heart of glass (Vết sẹo cuộc đời 3 – Trái tim thủy tinh). Bộ phim sẽ được trình chiếu rộng rãi để quyên tiền trực tiếp vào Nhịp tim Việt Nam cứu chữa những em mắc bệnh tim từ khắp nơi được sàng lọc và hiện đang nằm ở các bệnh viện trong thành phố. Cụ thể về bộ phim tôi sẽ bật mí sớm với các bạn. Còn những dự án dài hơi hơn, tạm thời cho tôi giữ kế hoạch trong lúc xúc tiến nhé. Nhưng các bạn sẽ thấy Ngô Thanh Vân không tạm lui lâu nữa đâu.


Lại một Ngô Thanh Vân "lạ hoắc" sắp xuất hiện.

Bộ phim “Ngọc viễn đông” chị tham gia vừa “ẵm” hai giải thưởng tại LHP Độc Lập California, chị có thể chia sẻ về vai diễn của mình trong phim và cảm xúc khi biết tin phim thắng giải?

Đây là bộ phim mà tôi… nôn nóng lắm. (Cười) Vì phim được quay khá lâu rồi, lúc đó tôi vẫn chưa như bây giờ. Hơn nữa, nhiều lần bên nhà sản xuất báo tôi dự định chiếu rồi lại hoãn khiến tôi cứ… mừng hụt. (Cười) trong phim tôi thủ vai một cô nàng sống trên hoang đảo, phát triển từ tinh thần đến thể chất một cách hoàn toàn tự nhiên và sơ khai, đến khi nhận biết những khác biệt của mình so với lúc nhỏ. Đây cũng là thử thách với tôi khi phải “ngây ngô”. (Cười) Nhưng kể nữa mất hay, các bạn cứ chờ xem thế nào nhé.


Chính Ngô Thanh Vân cũng "ngóng" "Ngọc viễn đông" dài cổ rồi.

Có thể “tặng” chị nickname “Người đẹp không bao giờ được… đẹp trên màn ảnh” bởi trong các phim hành động (“Bẫy rồng”, “Dòng máu anh hùng”) nhân vật của chị luôn “quằn quại”, “Ngôi nhà trong hẻm” thì… “xơ xác”, còn “Ngọc Viễn Đông” chị cũng… “te tua”. Chị có nghĩ đến việc nhập vai một “tiểu thư” để fan mình được dịp ngắm Ngô Thanh Vân lung linh trên màn ảnh?

Chính xác thì mẹ tôi luôn nghĩ đến điều đó. (Cười to) Mẹ luôn xót con gái đã ốm mà còn đánh đấm bầm dập, chạy nhảy tơi bời. Có một kỷ niệm vui là: khi xem Dòng máu anh hùng, cảnh tôi bị tra khảo dìm đầu vào nước, mẹ tôi cứ xót con mà bảo: “Chết con tôi rồi!” (Cười to) Tôi thì thích vai nào gai góc, nội tâm, chỉ cần lâu lâu được “đẹp lại” một chút cho người ta nhớ là được. (Cười) Nhưng cũng cảm ơn vì nick-name vui vẻ của bạn, rất thú vị.


Mẹ nào mà không xót con, mẹ của "đả nữ" cũng vậy thôi.

Và một câu cuối xin được hỏi thay lời khán giả đó là đến khi nào Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn mới tái hợp trên màn ảnh đây?

Vậy tôi đành phải để khán giả mong đợi thêm rồi. Trong kinh doanh, càng đẩy cao sự mong đợi chính là càng khả quan để thúc đẩy thành công mà. (Cười) Khi nào có sự hợp tác, nhất định tôi không thể giấu giếm mọi người.


Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn "chia tay" để kích thích khán giả mong đợi?

Cảm ơn Ngô Thanh Vân vì cuộc trò chuyện thành thật và thú vị này! Chúc chị có thật nhiều vai diễn hay để thỏa trông đợi và kỳ vọng của khán giả yêu quý chị.