“The Throne” cùng Yoo Ah In lên ngôi tại giải Rồng Xanh 2015

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 26/11/2015

Giữa rất nhiều đề cử sáng giá cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 36, cái tên Yoo Ah In được xướng lên.

Tối 26/11, tại đại sảnh Peace Palace thuộc đại học Kyung Hee đã diễn ra Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 36, giải thưởng thường niên danh giá của điện ảnh Hàn Quốc do tờ báo Chosun Ilbo tổ chức. Sau sự cố hi hữu xảy ra với Grand Bell Awards vào cuối tuần trước, lần này, Rồng Xanh có sự quy tụ của rất nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí cùng đông đảo phóng viên. Tại đêm hội, The Throne thắng đậm với tổng cộng 5 giải, trong đó nam diễn viên của phim Yoo Ah In cũng đã vượt qua nhiều đối thủ nặng kí để lên ngôi ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất”.

01-1f7cb
“The Throne”

Theo đó, với 10 hạng mục đề cử, The Throne áp đảo với ngôi đầu ở 5 hạng mục quan trọng gồm có: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Yoo Ah In), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Jeon Hye Jin), Quay phim xuất sắc nhất, Ánh sáng xuất sắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất. Ode To My Father (tạm dịch: Hứa Với Cha/Bài Ca Cha Tôi) sau chiến thắng giòn giã tại Daejong cuối tuần trước, ngậm ngùi về nhì với 3 giải. The Assassination (Sứ Mệnh Truy Sát) và Set Me Free chia sẻ vị trí thứ ba với 2 giải.

03-1f7cb
Trước khi được vinh danh, Yoo Ah In chúc mừng Jeon Hye Jin khi cô thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Trong cuộc chiến quyết liệt với các đối thủ đều là những diễn viên gạo cội Lee Jung Jae, Hwang Jung Min, Song Kang Ho và Jung Jae Young, nam diễn viên sinh năm 1986 cuối cùng đã được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất.

02-1f7cb
Bản thân anh cũng ẵm giải Nam diễn viên xuất sắc nhất

Bên cạnh đó, dù sở hữu tới 13 đề cử, The Assassination chỉ chiến thắng ở hai đề cử và còn để vuột mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào tay Lee Jung Syun của Alice In Earnestland. Trước đó, dù vắng mặt tại Grand Bell Awards, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun của Assassination là chủ nhân của giải thưởng này ở Oscar Hàn Quốc.

04-1f7cb
Đạo diễn "The Assassination" cùng ekip lên nhận giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất

Hai cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất có thể nói chính là Ode To My FatherVeteran (Chạy Đâu Cho Thoát). Dù vẫn được xem là thành công với 3 giải, con số này là quá ít so với những gì mà “đứa con” của đạo diễn Yoon Je Kyung đã làm được tại giải Daejong lần thứ 52 vừa qua. Với sự góp mặt của hai diễn viên gạo cội Hwang Jung Min và Kim Yun Jin, câu chuyện về cuộc đời của người đàn ông Yoon Deok Soo giữa Hàn Quốc những năm 1950 - 1960 đã mang về cho Ode To My Father 8 giải ở lễ trao giải tuần trước, trong đó có giải thưởng quan trọng nhất dành cho tác phẩm của năm, đạo diễn của năm và nam diễn viên xuất sắc nhất.

05-1f7cb
"Ode To My Father" không còn độc chiếm Rồng Xanh

Trái ngược với The Throne hoành tráng trên “ngai vàng”, Veteran dù cũng có sự tham gia của Yoo Ah In lại kết thúc ảm đạm với một giải duy nhất dành cho đạo diễn Ryu Seung Wan của phim. Nội dung xoay quanh cuộc đối đầu giữa cảnh sát trưởng Seo Do Chul (Hwang Jung Min) và vị thiếu gia lắm tiền Jo Tae Oh (Yoo Ah In) có thể thu hút khán giả đến rạp và đưa Veteran trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của năm, nhưng đối với giới phê bình thì lại có vẻ không mặn mà lắm. Ở lễ trao giải Daejong, dù sở hữu không ít đề cử, Veteran cũng ra về tay trắng.

06-1f7cb
"Veteran" "vô duyên" với các lễ trao giải

Choi Woo Sik với vai diễn trong Set Me Free đã bất ngờ đánh bại loạt tên tuổi như Park Seo Joon (The Chronicles Of Evil), Kang Ha Neul (Twenty) và Byun Yo Han (Socialphobia) để giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Lee Min Ho sau chiến thắng tại Oscar Hàn Quốc cũng không thể hoàn thành cú đúp danh hiệu cho màn chạm ngõ điện ảnh cùng Gangnam 1970. Tuy nhiên, ở lễ trao giải lần này, anh chàng vẫn kịp mang về cho mình giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất, bên cạnh Park Bo Young, Park Seo Joon và Kim Seolhyun.

07-1f7cb
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất Choi Woo Sik

Một số hình ảnh khác tại lễ trao giải:

08-1f7cb
Yoo Ah In tại thảm đỏ

09-1f7cb

10-1f7cb
Hai MC của lễ trao giải thân thiện với người hâm mộ

11-1f7cb
Lee Yoo Bi nhí nhảnh


13-1f7cb
Kim Sae Ron trong trang phục kín cổng cao tường

14-1f7cb
Park Bo Young ngọt ngào


16-1f7cb
Lee Min Ho "thon gọn" hơn so với hình ảnh xuất hiện tại lễ trao giải Daejong cách đây mấy ngày

18-1f7cb
Kim Seolhyun AOA

Danh sách thắng giải:

Phim điện ảnh xuất sắc nhất: The Assassination

Đạo diễn xuất sắc nhất: Ryu Seung Wan (Veteran)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Yoo Ah In (The Throne)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Jung Syun (Alice in Earnestland)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Oh Dal Su (Ode to My Father)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jeon Hye Jin (The Throne)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Choi Woo Shik (Set Me Free)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Yoo Young (The Treacherous)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Tae Yong (Set Me Free)

Biên kịch xuất sắc nhất: Kim Sung Je, Son A Ram (Minority Opinion)

Quay phim xuất sắc nhất: Kim Tae Gyung (The Throne)

Biên tập xuất sắc nhất: Yang Jin Mo (The Beauty Inside)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Ryu Sung Hee (Ode to My Father)

Ánh sáng xuất sắc nhất: Hong Seung Chul (The Throne)

Âm thanh xuất sắc nhất: Bang Jun Suk (The Throne)

Kĩ xảo xuất sắc nhất: Jo Sang Gyung, Son Na Ri (The Assassination) (Costume Design)

Phim ngắn xuất sắc nhất: Yoo Jae Hyun (The Photographers)

Nghệ sĩ được yêu thích nhất:
- Park Bo Young
- Park Seo Joon
- Lee Min Ho
- Kim Seolhyun

Phim điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Ode To My Father
Giải thưởng danh giá Rồng Xanh đã khép lại tốt đẹp với sự hài lòng của giới truyền thông và người hâm mộ. Cả hai giải thưởng quan trọng nhất của năm đều đã tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất. Sau những thành công ở lại với 2015, chúng ta hãy cùng hi vọng vào một nền điện ảnh Hàn Quốc rực rỡ hơn nữa trong năm mới.

(Tổng hợp)