"Thái tử" Yoo Chun đuổi kịp "Người đàn ông đến từ xích đạo"?

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/05/2012

Xem ra trong cuộc chiến gay cấn này, chỉ có "Quốc vương 2 trái tim" Lee Seung Gi là bị lu mờ mà thôi.

Tâm điểm của tuần: Hoàng tử gác mái suýt bắt kịp Người đàn ông từ xích đạo

Nếu xếp hạng theo mức độ gay cấn thì ắt hẳn, sự kiện nổi bật nhất tuần qua trên Bảng phong thần sẽ là cuộc đua giữa "ba người đàn ông chân chính": "Thái tử" Yoo Chun - "Ông vua 2 trái tim" Lee Seung Gi - "Người đàn ông từ xích đạo" Uhm Tae Woong. Tuy nhiên, trong khi The King 2 Hearts đang trên đà tụt dốc và có nguy cơ tiếp tục "rơi xuống đáy" thì Rooftop Prince lại thể hiện 1 phong độ cực ấn tượng khi liên tiếp tăng điểm. Thậm chí, theo thống kê ở khu vực Seoul, chỉ số rating của Hoàng tử gác mái đã leo lên đứng đồng hạng nhất với The Equator Man nữa cơ.





Theo báo cáo nhanh của TNmS ngày 10/5, tỷ suất khán giả theo dõi con cưng của đài SBS đã đạt mức 14,5% nếu tính riêng ở thủ đô xứ Hàn. Thậm chí, nếu tính điểm trung bình trên cả nước thì rating của Rooftop Prince cũng chỉ cách The Equator Man đúng 0,5%.



Mỗi tội, kỷ lục nói trên của Hoàng tử gác mái vẫn chưa thuyết phục dư luận hoàn toàn bởi từ trước tới nay, thang đo rating của hệ thống TNmS vẫn xếp sau AGB về độ tin cậy. Và nếu chiếu theo bảng điểm không chính thức của AGB Nielsen thì rating hai tập mới nhất của Rooftop PrinceThe Equator Man lại cách xa nhau tới 1,7% (12,5% và 14,2%). Vậy nguyên nhân nào đã khiến giới truyền thông Hàn Quốc nhất loạt sử dụng "phương án dưới chuẩn" như vậy?




Câu trả lời rất đơn giản: Theo kế hoạch, đó là ngày AGB di dời sang trụ sở mới. Điều này đã kéo theo hậu quả là hệ thống dữ liệu của công ty này phải tạm thời "đóng băng" và chỉ mới được update đầy đủ cách đây không lâu. Do đó, hầu hết báo chí xứ Hàn cũng như các diễn đàn phim ảnh quốc tế đều không có số liệu cuối cùng về tỷ suất khán giả theo dõi drama tối Thứ 5. Cực chẳng đã, giới truyền thông buộc phải xài số liệu "sơ cua" của TNmS, từ đó đã khiến cho một bộ phận người hâm mộ mừng hụt. Bảng phong thần xứ kim chi tuần qua cũng vì thế mà "loạn cào cào" hết cả lên.


Tuy vẫn chưa thể đoạt lại ngai vàng nhưng rõ ràng là dù tính điểm theo hệ thống nào thì binh đoàn trai đẹp thời Chosun do Thái tử Yoo Chun cầm đầu vẫn đàng hoàng ngự trị ở No. 2. Kết quả này cũng trực tiếp đẩy tác phẩm của bộ đôi "con rể quốc dân" Seung Gi cùng "đả nữ" Ha Ji Won tụt thẳng cánh xuống vị trí thứ 3. Thời gian còn lại không nhiều, hy vọng The King 2 Hearts vẫn kịp lật ngược tình thế ở phút chót.



Phim của các kiều nữ SNSD tiếp tục kéo dài thành tích "bất thắng"

Trái với nhiều dự đoán lạc quan trước đó về một tương lai khởi sắc cho hai bộ phim của 2 người đẹp SNSD, càng chiếu, cả Love Rain lẫn Fashion King đều thể hiện sự "vô duyên" có hạng trong việc lấy lòng khán giả. Thành ra, rating của cả hai vẫn chẳng mảy may thay đổi so với kết quả "chốt phiên" các tuần trước đó.



Theo thống kê sáng 9/5 của AGB, rating 3 tập phim lên sóng buổi tối 8/5 lần lượt hạ cánh với các mức điểm như sau: Fashion King là 9,2%, Love Rain là 5,8% trong khi "bố già" Lights and Shadows cán đích với tỷ suất siêu "khủng long" - 22,7%. Với số điểm gấp 2,5 lần con cưng nhà SBS và gấp hơn 4 lần tác phẩm nghệ thuật dưới trướng KBS, rõ ràng vị trí "Ông hoàng" tối Thứ 2 - 3 của Ánh sáng và bóng tối là tuyệt nhiên "bất khả xâm phạm".


Điều đáng buồn là dù có rating gần gấp 2 Love Rain nhưng Fashion King lại nhận được nhiều phản ứng tiêu cực từ phía khán giả hơn cả. Trong khi tình cảm của bộ đôi Yoona - Geun Suk "dưới" Cơn mưa tình yêu đã rõ như ban ngày thì chuyện tình tay tư của tứ giác Yoo Ah In - Shin Se Kyung - Yuri - Lee Je Hoon lại khiến người xem "than ngắn thở dài" vì sốt ruột. Thời gian phát sóng vốn chẳng còn bao lâu, biên kịch lại cứ thích chơi trò "ú tim" với khán giả, liệu rồi cuối cùng Vua thời trang của đài SBS sẽ đi về đâu?!