Những hình ảnh mới nhất từ bộ phim Tây Du Ký phiên bản 2010 tiếp tục hé lộ những câu chuyện hậu trường vô cùng hấp dẫn và thú vị đó nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>
Những trường đoạn Đường Tam Tạng bị yêu nữ bủa vây cũng nhận được đánh giá từ nhiều chiều. Có người cho rằng để “câu khách”, phiên bản mới đã sử dụng quá nhiều chiêu bài “cảnh nóng” để tăng sự hấp dẫn. Tuy nhiên, Ngô Việt - nam diễn viên đảm nhận vai Tôn Ngộ Không cho hay: “Tôi nghĩ bất cứ bộ phim nào dù là thể loại gì cũng cần có sự đột phá, mới mẻ. Cách đạo diễn kết hợp tính hiện đại với những nội dung đã trở thành kinh điển chỉ góp phần tạp hiệu ứng truyền tải điều muốn nói đến với người xem một cách nhanh nhất mà thôi”.
Đường Tăng bị yêu tinh "yểm bùa".
Một trong những nét riêng độc đáo nhất của Tân Tây Du ký phiên bản lần này là sự phong phú trong việc sử dụng dàn diễn viên nội địa và Đài Loan – Hồng Kông. Ngoài việc xen kẽ phân bố 3 nam diễn viên cùng lúc đảm nhiệm vai diễn Tôn Ngộ Không thì cũng có những trường đoạn 1 diễn viên cùng lúc đảm nhận 2 nhân vật khác nhau.
Tôn Ngộ Không trong đoạn thoát khỏi núi đá yểm bùa của Bồ Tát.
Điển hình nhất phải nhắc đến diễn viên Ngô Việt – người cùng lúc đảm nhận vai diễn Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Ngộ Không. Trong những bức ảnh mới nhất được công bố, những sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt lão đạo sĩ cũng như “Tề thiên đại thánh” được anh lột tả hết sức phong phú và thú vị.
Tôn Ngộ Không biến hóa thành Thái Bạch Kim Tinh.
“Hãy hóa trang thật cẩn thận nhé! Già mấy cũng được. Tôi không ngại ngần đâu” – Ngô Việt vui vẻ nói chuyện cùng đội ngũ phục trang, hóa trang. Anh mỉm cười tinh nghịch và nhắc về tạo hình của 2 vai diễn do mình đảm nhận.
Những tạo hình mới của Tân Tây Du Ký nhận được đánh giá từ nhiều chiều.
Ngô Việt tâm sự: “Khi nhận vai Tôn Ngộ Không, tôi đã nói với đạo diễn về những ý kiến của mình cho vai diễn này. Khi ra mắt đoàn làm phim, nhiều người nói rằng vị “tề thiên đại thánh” này trông không giống với tạo hình của Châu Tinh Trì quá. Tôi thì lại không nghĩ vậy. Riêng hiệu quả mà các hóa trang Hollywood mang đến cũng đủ để chứng minh cho điều này”.
Anh nói thêm: “Theo đúng như từng lời miêu tả trong nguyên tác Tây Du Ký, thần sắc của Tôn Ngộ Không phải “lúng liếng đôi mắt, mau lẹ cái miệng và nhịp ngàng đôi chân. Các đồng nghiệp nhìn thấy những bức hình Tôn Ngộ Không vừa thoát khỏi tảng đá yểm phép của Bồ Tát nên có phần “lem luốc” và cách thể hiện khoa trương. Có lẽ vậy mà họ không đánh giá cao tạo hình này. Tôi nghĩ nếu theo dõi tiếp những động tĩnh tiếp theo của bộ phim mới này thì khán giả chắc chắn sẽ bị cuốn vào từng câu chuyện linh hoạt”.