Tâm sự của dàn sao Harry Potter khi bộ phim kết thúc

Trang Thùy; sub: Duy Anh, Theo 12:10 05/07/2011

Và một loạt hình cực mới cực nóng của bộ phim cũng được tung ra!

Không để cho khán giả kịp ngồi yên, Warner Bros. tiếp tục thiêu cháy trái tim khán giả hâm mộ khi tung ra 2 đoạn clip mới và một bộ ảnh khổng lồ lên đến gần bốn chục tấm.


Đoạn clip cho thấy Harry, RonHermione đột nhập vào căn hầm của Bellatrix Lestrange trong ngân hàng Gringotts, với sự hỗ trợ của một Goblin nhằm mục đích tìm Trường Sinh Linh Giá. Tại đây, họ gặp rắc rối khi hàng trăm vật thể và cả Trường Sinh Linh Giá giả sinh sôi nảy nở như muốn nuốt chửng họ. Bên cạnh đó, clip thứ hai là những phân cảnh hậu trường cảnh quay RonHermione đóng giả kẻ thù nhằm đột nhập an toàn vào bên trong nhà băng Gringotts.

 


Nam diễn viên trẻ James Phelps, người đóng vai Fred Weasley, đã thừa nhận cảnh quay cái chết của anh trong bộ phim Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2 là một cảnh "siêu thực". Anh cho biết: "Tôi cảm thấy như một người bạn thực sự gần gũi đã qua đời. Nó giống như một cảnh trong Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan) hơn là trong Harry Potter. Nhưng đó là một cảnh rất tuyệt, bởi vì mỗi chàng trai đều muốn được có mặt trong một bộ phim hành động và đó là những gì mà họ muốn.”



"Nhưng thực ra, cảnh ấy chỉ là tôi nằm đó ở đó và ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ chi tiết đó là một thách thức đối với những người khác hơn là đối với tôi. Rupert GrintOliver Phelps đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong cảnh này. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích khi xem nó."



Nói về cảm xúc khi anh trai sinh đôi Oliver quay cảnh tình cảm này, James Phelps cho biết: "Tôi nghĩ rằng đó là một ngày đầy cảm xúc của tất cả mọi người khi chúng tôi quay cảnh Fred Weasley nằm đó. Chúng tôi đã phải quay khoảng 5 lần, mãi về sau Oliver mới hoàn thành bởi vì đây là một cảnh tràn ngập tình cảm của anh ấy. Thực sự khó khi đặt mình ở vị trí của anh và tưởng tượng ra điều đó hiện diện trước mắt bạn."

James Phelps bày tỏ cảm xúc sau khi xem bản quay hoàn chỉnh của Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2: "Tôi đã không chắc chắn mình mong đợi những gì, nhưng trung thực, nó thổi bay cả tôi đi."



Còn ngôi sao Daniel Radcliffe biểu lộ nỗi xúc động thực sự khi chia tay với series Harry Potter. Anh đã chia sẻ với khán giả về ngày quay phim cuối cùng của Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần II trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Cảnh quay rất tình cảm. Tôi nhớ tôi đã khóc như một đứa trẻ vào ngày quay cuối cùng của mình."




Giải thích lý do, Daniel cho biết: "Tôi đã có một thời gian tuyệt vời với vai Harry Potter, có được một kinh nghiệm phi thường khi làm việc với bộ phim, cùng nhóm bạn thân trong suốt 10 năm. Cứ nghĩ mà xem, bạn đã có tình bạn thân thiết với rất nhiều người trong một thời gian dài, bạn sẽ không khỏi cảm thấy khác lạ khi không được làm việc chung với họ vào năm tới."





Trong thời gian trò chuyện, Daniel Radcliffe cũng chia sẻ về cách anh đã không để cho sự nổi tiếng của Harry Potter ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. "Điều quan trọng nhất mà tôi phải nhớ đó là, sự nổi tiếng không phải dành cho người đóng phim, mà dành cho nhân vật trong phim và bản thân bộ phim. Khi bạn bước ra khỏi xe tại buổi chiếu ra mắt và đập vào mặt bạn là bức tường gồm tiếng ồn và la hét, thì lập tức tôi nhớ rằng họ la hét cho người khác chứ không phải cho mình. Họ la hét về bộ phim và nhân vật trong phim. Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều để làm sao giữ được bản thân mình đứng vững."





Trong khi đó, Matthew Lewis (vai Neville Longbottom) cũng thổ lộ rằng anh cảm thấy tình bạn thân thiết gắn anh với các diễn viên đồng nghiệp có ý nghĩa nhiều hơn thành công thương mại của bộ phim: "Tình bạn là một trong những điều đã giữ tôi lại với Harry Potter. Tình cảm thân thiết thực sự làm cho tất cả mọi người hăng hái trở lại sau mỗi bộ phim. Tôi đã hoàn thành hai dự án sau Harry Potter và thấy lạ lùng khi phải tìm hiểu một nhóm bạn mới."



Anh tiếp tục: "Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người, nhưng tất cả chúng tôi vẫn còn sống ở Anh. Anh không phải là nơi quá rộng lớn, vì vậy chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau. Tôi nhớ những ngày tháng làm việc với họ. Hy vọng một ngày tôi sẽ lại được làm việc với một số người trong số những người bạn ấy một lần nữa."

Tuy rất thích được làm việc với bạn bè của mình, nhưng Matthew cũng chấp nhận rằng đây là thời điểm câu chuyện của Harry Potter phải đến hồi kết.


"Tôi đã rất vui mừng khi được là một phần của phim trong một thời gian dài. Tôi thấy như mình được hưởng đặc ân vậy. Mỗi năm khi quay trở lại, tôi cảm thấy như mình đã bị đánh mất một chút thời gian. Tôi thích bộ phim này rất nhiều. Khi nó kết thúc, tôi thấy không thực sự buồn. Tôi chỉ tự hào về tất cả mọi người và thực sự vui mừng xem những gì chúng tôi đã thực hiện."

Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2 sẽ ra rạp ngày 15/7 tới






































Những hình ảnh mới nhất từ Harry Potter và Bảo bối tử thần: Phần 2