Sớm trải nghiệm kinh hoàng với “Fright Night”

Mèo 3 Chân, Theo 13:00 18/08/2011

Movie game tuần này lại mang đến cho bạn cơ hội được xem phim trước thiên hạ nhé!

Những năm trở lại đây, khán giả màn ảnh rộng dường như đã lãng quên nỗi kinh hoàng đến từ quái vật ma cà rồng. Series phim ăn khách The Twilight Saga đã khiến cho một thế hệ các teen girl, teen boy chao đảo vì chàng ma cà rồng đẹp trai và mối tình siêu lãng mạn với con người.



Nhưng Fright Night thì không phải là phim tình cảm ngọt ngào như thế. Các nhà làm phim của Đêm Kinh Hoàng hứa hẹn sẽ “dọa” khán giả bằng nỗi sợ hãi gây chấn động nước Mỹ ¼ thế kỷ trước. Năm 1985, Fright Night lần đầu tiên ra mắt khán giả với một dàn sao không lấy gì làm tên tuổi và kinh phí sản xuất cũng chẳng gọi là lớn (9 triệu $ ~187 tỉ đồng). Thế mà bộ phim đã thành công vượt sức tưởng tượng cả về mặt doanh thu (25 triệu $ ~ 519 tỉ đồng), lẫn chinh phục hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ dành riêng cho thể loại phim kinh dị (3 giải thưởng Saturn, 1 giải tưởng Dario Argento và 1 giải Fantasporto).

Fright Night 1985

Trước cái bóng to lớn của vị “tiền bối” 1985, thử thách đặt lên vai Marti Noxon - biên kịch gia của series truyền hình nổi tiếng về ma cà rồng Buffy The Vampire Slayer, đạo diễn Craig Gillespie và dàn diễn viên trẻ như Anton Yelchin, Imogen Poots. Tuy nhiên, người phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả phải kể đến ngôi sao người Ailen Colin Farrell.

Imogen Poots

“Ghét của nào trời trao của đó” – Các cụ dạy cấm có sai. Nam diễn viên sinh năm 76, Colin Farrell, mê mẩn phiên bản phim Fright Night 1985 và tuyên bố chẳng bao giờ “thèm” để mặt đến bất cứ phiên bản ăn theo nào, lại được đoàn phim “vơ” ngay lấy. Kịch bản hấp dẫn là yếu tố tiên quyết thuyết phục Farrell nhận lời đóng phim. Nhưng bên cạnh đó, anh chàng cũng ôm mộng sẽ mang tác phẩm mình yêu thích chinh phục một thế hệ khán giả mới, thậm chí là cả những “người tình” cũ của Fright Night như chính bản thân anh.

Colin Farrell

Fright Night 2011 vẫn giữ nguyên ý tưởng của kịch bản gốc. Phim là câu chuyện về chàng thanh niên Charlie Brewster là fan cuồng của phim kinh dị. Và chẳng hiểu trời “thương” hay “phạt” mà cậu có dịp đối mặt với nỗi kinh hoàng thực sự. Thị trấn nhỏ nơi cậu sinh sống như bị bóng đêm bao trùm bởi những cái chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Tên sát nhân đầy toan tính mãi vẫn chưa lộ diện. Giữa lúc ấy, Charlie phát hiện ra những dấu hiệu lạ từ Jerry - gã hàng xóm điển trai được lòng tất cả mọi người, kể cả mẹ cậu. Mọi bằng chứng đều dẫn đến kết luận duy nhất: Hắn là quái vật ma cà rồng. Nhưng vì không có cách nào chứng minh được điều ấy, Charlie buộc phải lao vào cuộc chiến đơn thương độc mã tiêu diệt con ma cà rồng này.

Anton Yechil

Kinh hoàng từ kịch bản phim thôi chưa đủ, nhà sản xuất Fright Night còn muốn “gây hấn” với độc giả nhiều hơn nữa bằng việc tuyên bố thực hiện phiên bản 2011 dưới dạng phim 3D – được quay bằng máy "xịn" như siêu phẩm Avatar hay Transformers 3. Tối tân là thế mà kinh phí đầu tư của Fright Night 2011 cũng chỉ vỏn vẹn có 17 triệu $ (~353 tỉ đồng). Fright Night sẽ ra mắt khán giả quốc tế vào cuối tuần này (19/8) và ở Việt Nam 1 tuần sau đó (26/8). Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu bộ phim có thực hiện được kỳ tích hay không nhé!



Và Ciné dành 10 tấm vé tham dự họp báo phim Fright Night tại Việt Nam (diễn ra vào tối thứ 3, 23/6) cho bạn đọc ở Hà Nội và TP.HCM. Bạn chỉ cần trả lời câu hỏi dưới đây và gửi về địa chỉ mail cinegame@kenh14.vn. Đừng quên cho chúng mình biết đầy đủ thông tin cá nhân của bạn (bao gồm họ tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư và điện thoại) nhé!

Câu hỏi:

Mất bao nhiêu năm để gã ma cà rồng Jerry quay trở lại reo rắc nỗi kinh hoàng trên màn ảnh rộng?

Bạn có 3 ngày để tham gia movie game lần này. Kết quả những người may mắn nhất sẽ được công bố vào bản tin xem gì tuần này thứ 2 tới.