Shin Se Kyung "lột xác" chóng mặt trong Blue Salt

HanaZ, Theo 14:00 30/07/2011

Poster và trailer mới tinh của bộ phim đã khiến cho khán giả choáng ngợp vì hình ảnh một nữ sát thủ 9x đáng yêu nhưng cực kỳ lạnh lùng.

Ngắm “nữ sát thủ” Shin Se Kyung lột xác trong poster và trailer của “Blue Salt”


Ngay từ khi những thông tin đầu tiên mới được tung ra, Blue Salt đã thu hút đông đảo khán giả chú ý. Bởi lẽ, vai diễn trong phim điện ảnh này của Shin Se Kyung được đánh giá là sẽ trở thành vai diễn “lột xác” của cô nàng. Sau loạt hình ảnh và tin tức, mới đây, đoàn làm phim Blue Salt tiếp tục “dụ” fan bằng poster và trailer mới của phim.



Tấm poster được thực hiện trên nền xanh chủ đạo. Ấn tượng đập thẳng vào mắt người xem là hình ảnh Shin Se Kyung sắp rơi nước mắt, gương mặt đau thương chĩa súng về phía Song Kang Ho, đi kèm dòng chữ: “Chú… xin lỗi”. Trong khi đó, Song Kang Ho lộ vẻ điềm tĩnh, cam chịu đón nhận nòng súng từ Shin Se Kyung, với dòng chữ: “Không sao… nếu là cô”. Từ tấm poster, người xem có thể phần nào đoán được mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật chính. Ngăn cách giữa Shin Se KyungSong Kang Ho là tên bộ phim – Blue Salt với chú thích ở dưới: “Cuộc ám sát đẹp đẽ và buồn thảm.”


Trong Blue Salt, Song Kang Ho vào vai Doo Hun – một tay trùm mafia đã giải nghệ, muốn rời bỏ quá khứ để sống cuộc sống của người bình thường. Bất chấp mong muốn đó, nữ sát thủ quyến rũ trẻ trung Se Bin (Shin Se Kyung) được gửi đến để ám sát Doo Hun. Tuy nhiên, Se Bin lại rơi vào vòng xoáy tình cảm với người đàn ông này. Do đó, cô nàng không những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải đối mặt với những hiểm nguy và đe dọa mới.


Còn trong trailer vừa mới được đoàn phim cập nhật, Se Bin xuất hiện như một nhân vật “đa nhân cách.” Vừa mới cười nói, ngại ngùng trước “mục tiêu” Doo Hun xong; ngay sau đó, cô đã có thể lạnh lùng chẳng chút cảm xúc, nhoay nhoáy lắp súng bắn tỉa. Trích đoạn tiếp theo là những cảnh hành động, bắn giết hồi hộp và gay cấn. Hình ảnh cuối cùng của bộ phim để lại nhiều chấn động trong con mắt khán giả, Se Bin vừa khóc vừa nói: “Tôi sẽ giết chú.”


Blue Salt do Lee Hyun Seung làm đạo diễn, Studio-blue và CJ E&M sản xuất. Bộ phim được khởi quay vào tháng 7 vừa qua và sẽ ra mắt khán giả vào tháng 9 tới.


“Pain” của Kwon Sang Woo và Jung Ryeo Won cũng rục rịch trailer


Pain là phim điện ảnh đánh dấu sự hợp tác giữa Kwon Sang Woo (Stairway To Heaven, Sad Love Story, Bad Love, 71 – Into The Fire…) và Jung Ryeo Won (My Name Is Kim Sam Soon, Which Planet Are You From?, Princess Ja Myung Go…). Sau cuộc họp báo giới thiệu diễn ra tại Seoul Lotte Cinema vào ngày 21/7 vừa qua, đoàn làm phim tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng đoạn trailer chính thức.






Chuyện phim xoay quanh tình yêu giữa hai thái cực – Nam Soon (Kwon Sang Woo) và Dong Hyun (Jung Ryeo Won). Nếu từ nhỏ Nam Soon không thể cảm nhận được đau đớn sau khi trải qua một tai nạn, thì Dong Hyun lại mắc chứng bệnh máu khó đông, cực kì nhạy cảm kể cả với những đau đớn ở mức nhẹ nhất. Trái ngược là vậy nhưng sau khi gặp gỡ tiếp xúc, Nam SoonDong Hyun vẫn dành tình cảm cho nhau.


Trailer dài gần 2 phút được chia thành hai nửa với phong cách trái ngược nhau. Có vẻ như ở nửa đầu, Nam SoonDong Hyun mới quen nên vẫn thường ở trong tình trạng cãi vã, sẵn sàng hét vào mặt nhau nếu đối phương làm trái ý mình. Trong khi đó, nửa sau trailer lại là những cảnh phim buồn bã, sầu thảm khi Nam SoonDong Hyun cùng nhau trải qua mối tình “càng yêu càng đau”. Trước nụ hôn kết thúc trailer của hai nhân vật chính là lời khẳng định: “Trên thế giới này, chẳng có tình yêu nào là không đau đớn cả.”






Pain chuyển thể từ web toon nổi tiếng của tác giả Kang Pool, do Kwang Gyung Taek làm đạo diễn. Bộ phim sẽ ra rạp vào dịp lễ Trung thu năm nay.