Rio - một tuyệt phẩm 3D ấn tượng

Cobain P, Theo 08:59 09/04/2011

Vẫn là hoạt hình 3 chiều vẽ trên máy tính quen thuộc, được chiếu dưới định dạng 3D, nhưng Rio đã mang lại cho khán giả một trải nghiệm mới về mặt thị giác. <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Rio (2011)

Đạo diễn: Carlos Saldanha

Diễn viên: Jesse Eisenberg, Anna Hathaway, George Lopez / Minh Hằng, Minh Tiệp, Đại Nghĩa

Thể loại: Hoạt hình / Phiêu lưu / Hài

Đánh giá: 


Trong thời gian qua, nếu bạn xem bất cứ bộ phim nào do hãng 20th Century Fox sản xuất đều dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trên logo chính thức của hãng. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của 20th Century Fox, Blue Sky Studios đã thiết kế riêng một phiên bản logo mới. Sự thay đổi rõ nhất chính là những cây cọ và phần đèn chiếu. Vậy xưởng hoạt hình Blue Sky đã làm được những gì mà công ty mẹ 20th Century Fox lại tin tưởng đến vậy. Đơn giản thôi, thành công của bộ ba phần Ice AgeRobots (2005) đã nói lên tất cả. Và trong năm 2011 này, Blue Sky tiếp tục cho ra đời một tuyệt phẩm 3D mới với tựa đề Rio


Lớn lên từ nhỏ dưới bàn tay chăm sóc của cô chú Linda (Leslie Mann), anh chàng vẹt đuôi xanh Blu (Jesse Eisenberg, Minh Tiệp) dường như đã bị thuần hóa hoàn toàn. Cậu dị ứng với cuộc sống tự nhiên, thậm chí còn chẳng biết bay. Những tưởng Blu là chú vẹt đuôi xanh duy nhất còn sót lại trên thế giới thì bỗng một ngày nọ họ biết rằng Blu vẫn còn đồng loại tại thành phố Rio De Janeiro. Cả hai quyết định lên đường tới Brazil để gìn giữ giống nòi cho loài vẹt đuôi xanh. Nhưng Linda không thể ngờ rằng nơi đây chính là địa bàn của bọn buôn lậu chim. Cả Blu lẫn cô nàng vẹt mới quen Jewel (Anne Hathaway, Minh Hằng) đều bị bắt cóc bởi bọn tội phạm địa phương. Được sự giúp đỡ của những người bạn, hai chú vẹt vượt qua mọi thử thách để trở về với cô chủ. 


Hiếm có bộ phim hoạt hình 3D nào vừa mang lại cho khán giả không khí hừng hực khí thế như một trận bóng đá đỉnh cao; không khí rộn ràng, đầy cảm xúc như lễ hội Carnival truyền thống... lại vừa đem đến những tràng cười tự nhiên cùng phần hình ảnh vô cùng mãn nhãn như Rio. Và cũng chẳng có nơi nào trên thế giới có thể hội tụ được đầy đủ không khí rạo rực của một lễ hội lớn như thành phố Rio De Janeiro, Brazil. Đứng đằng sau mọi ý tưởng đó tất nhiên phải là một người Brazil. Chỉ có người Brazil mới có thể truyền tải được hết những gì tinh túy nhất, đặc trưng nhất tại Rio De Janeiro lên màn ảnh rộng. Đó chính là đạo diễn Carlos Sadanha, một người Brazil chính gốc. 

Đạo diễn Carlos Sadanha

Đối với một bộ phim hoạt hình 3D chủ yếu dành cho đối tượng khán giả nhỏ tuổi như Rio, nội dung tất nhiên phải đơn giản, dễ hiểu. Điều khác biệt nằm ở chỗ thể hiện thế nào sao cho dễ thương, hấp dẫn mới quan trọng. Và xưởng Blue Sky đã làm được điều này hết sức xuất sắc. 


Có rất nhiều nhân vật phụ trong Rio nhưng câu chuyện không bị loãng mà ngược lại, từng nhân vật đều có tính cách, đặc điểm riêng. Từ hai anh bạn chim lắm mồm, lũ khỉ phá đám ngốc nghếch, tên vẹt họ Cockatoo Nigel đáng ghét cho tới chú chó ngao Luiz hay ba tên tội phạm địa phương được vẽ vô cùng sinh động. Mỗi nhân vật có ít nhất một câu thoại dí dỏm, hài hước trải đều từ đầu cho tới cuối phim khiến Rio luôn giữ được mạch cảm xúc cho người xem. 


Nếu nói về Rio mà không khen qua phần hình ảnh thì quả là một thiếu sót lớn. Vẫn là hoạt hình 3 chiều vẽ trên máy tính quen thuộc, được chiếu dưới định dạng 3D, nhưng quả thật Blue Sky đã mang lại cho khán giả một trải nghiệm mới về mặt thị giác. Tính chất phiêu lưu, hành động kết hợp với không khí nóng bỏng, rực lửa của vũ điệu Samba đã làm nên nét đặc trưng riêng cho Rio. Người xem sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc vì hình ảnh đầy mầu sắc, âm thanh sôi động trong trường đoạn lễ hội Carnival, nghẹt thở với màn phóng xe máy qua các dãy phố, trượt ván trên nóc nhà ngay tại thành phố Rio De Janeiro và cuối cùng là màn tung cánh đầy cảm xúc của hàng chục chú chim khi trở về với tự do. Việc phối mầu sặc sỡ, ấm áp, nhiều chi tiết đến choán ngợp cả màn ảnh sẽ khiến bạn sướng đến tê người. 


Vẫn lấy chủ đề về tình bạn, tình yêu nhưng giá như, kịch bản của bộ phim lồng ghép thêm một chút tính giáo dục nhẹ nhàng như các tác phẩm của Pixar thì Rio sẽ hoàn hảo hơn. 



Rio được chiếu tại Việt Nam ở ba định dạng, 3D lồng tiếng, 3D phụ đề 2D. Đây là một bộ phim giải trí rất đáng xem.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày