"Real Steel" - phim "bom tấn" chưa chắc đã... thiếu muối

Cobain P, Theo 09:00 22/10/2011

Nếu cứ nghĩ rằng phim giải trí chỉ được cái sướng mắt mà nội dung chả có gì thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội được rơi nước mắt cùng "Tay Đấm Thép" rồi đấy.

Phim về thể thao nói chung hay phim lấy đề tài đấm bốc nói riêng (Ali, Million Dollar Baby, Cinderella Man, The Fighter), nếu được xây dựng tốt thì dễ chiếm được cảm tình của khán giả. Người xem luôn bị bộ phim cuốn đi, hầu như không thể khống chế được cảm xúc mỗi khi đến đoạn cao trào. Những chi tiết nhân vật vượt qua số phận, vượt qua quá khứ đau buồn, kiên trì luyện tập, để rồi đạt được thắng lợi cuối cùng, có một sức truyền cảm rất đặc biệt. Mặc dù không hoàn toàn thuộc dòng thể thao mà thiên về hành động, khoa học giả tưởng nhưng Real Steel lại có được sắc thái trên.


Ý tưởng để robot thay con người chiến đấu trên võ đài hoàn toàn không xa vời. Với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ hiện nay, điều đó rất có thể sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Hãy thử tưởng tượng, hai võ sĩ đấm đến rách mí mắt, gẫy răng, sưng mặt, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng, được thay thế bằng hai robot toàn sắt thép, dầu mỡ, sẽ an toàn hơn nhiều. Con người chỉ có nhiệm vụ chế tạo, tân trang và điều khiển robot thi thố mà thôi.




Charlie Kenton (Hugh Jackman) đã từng là người như thế. Vốn xuất thân là một tay đấm có nhiều tiềm năng, nhưng sau khi trải qua bao sóng gió, con người Charlie giờ đây hoàn toàn thay đổi. Tinh thần suy sụp, sống bê tha, anh rong ruổi trên khắp nước Mỹ kiếm tiền bằng nghề điều khiển robot chiến đấu. Nợ nần chồng chất khiến Charlie nhận mọi hợp đồng đấm bốc, đối thủ có thể là robot, thậm chí có thể là chú bò tót hung dữ. Nhưng thói kiêu ngạo, háo thắng, bất cần của anh đã khiến 2 tay đấm đi tong.



Cho đến một ngày, người vợ cũ của anh qua đời. Theo luật pháp, đứa con trai duy nhất sẽ do anh nuôi dưỡng. Sự thông minh, nhanh nhạy và có phần ương ngạnh của cậu bé Max (Dakota Goyo) như một luồng gió mới làm thay đổi cuộc sống của Charlie. Trong một lần tình cờ, hai bố con tìm thấy Atom, một chú robot đặc biệt tại bãi rác phế liệu. Được sự giúp đỡ của người bạn gái Bailey Tallet (Evangeline Lilly), CharlieMax cải tiến Atom để thi đấu quyền anh. Họ tham gia từ những trận chiến không luật lệ của thế giới ngầm cho tới đấu trường hoành tráng của cuộc thi vô địch thế giới.



Từ đầu tiên khi nói về Real Steel, đó là sướng: sướng mắt, sướng tai vì tính giải trí tuyệt vời. Tiếp theo là xúc động: vì tình cảm gia đình, vì cách con người vượt qua quá khứ để làm lại từ đầu, vì những khoảnh khắc cao trào có thể khiến người xem rơi lệ. Trong các những bộ phim giải trí tính từ đầu năm đến nay, hiếm có tác phẩm nào mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả đến vậy.






Mặc dù thuộc thể loại hành động, khoa học giả tưởng nhưng kịch bản phim vẫn dành nhiều thời gian để phát triển tâm lý và mối quan hệ giữa các nhân vật. Cả Charlie lẫn Max đều có tính cách rất riêng và có sự thay đổi theo thời gian. Tình cảm gia đình giữa hai cha con được khai thác khá kỹ chứ không hề hời hợt, dễ dãi cho qua chuyện. Điều này khiến Real Steel trở nên sâu sắc, đầy đặn hơn.




Cũng nhờ bộ phim này, Hollywood lại phát hiện ra một tài năng nhí mới. Đó là Dakota Goyo. Trước đây, cậu đã từng đóng trong rất nhiều series phim truyền hình nhưng vai Max Kenton mới thực sự bộc lộ hết khả năng của Dakota. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Hugh JackmanDakota Goya khiến khán giả ngỡ họ là cha con ngoài đời thực.




Phần thiết kế robot cũng là điểm nổi bật trong phim. Mỗi robot đều có bản sắc, ngoại hình cũng như kỹ năng khác lạ khiến người xem cảm thấy tò mò, thích thú. Riêng Atom, bên cạnh phần điều khiển từ xa truyền thống, nếu được đặt ở chế độ khác, chú robot này còn có thể bắt chước hành động của chủ nhân. Vì vậy, trận đấu nảy lửa giữa Atom và tay đấm siêu vô địch Zeus đã diễn ra vô cùng thú vị và bất ngờ. Không đơn thuần là cuộc đối đầu của hai cỗ máy được điều khiển, đây còn là trận thi tài giữa trí thông minh nhân tạo với chính con người.






Chỉ trừ phần nội dung liên quan đến nhân vật robot Zeus có mô típ hơi cũ (tiền đầu tư của Nga, kỹ thuật của Nhật Bản nhưng vẫn thua người Mỹ - phong cách đặc trưng Hollywood) thì Real Steel gần như hoàn hảo, một tác phẩm mà bạn không nên bỏ lỡ vào cuối tuần này.



Đạo diễn: Shawn Levy
Diễn viên: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly
Thể loại: Hành động / Khoa học giả tưởng / Tâm lý 
Phân loại:

Đánh giá: