Phim thần tượng Đài Loan mùa mở đầu sóng gió

Rosa Ng., Theo 16:57 09/07/2011

Không hẹn mà gặp, hai bộ phim "Material Queen" và "Chàng Quản Gia" đồng loạt ra mắt và đồng loạt bị... "ném đá"!

Trong thời gian vừa qua, màn ảnh nhỏ xứ Đài đón nhận hai bộ phim mới rất thú vị. Nếu Material Queen gây chú ý bởi sự trở lại màn ảnh nhỏ của F4 Ngô Kiến Hào thì Chàng quản gia cũng không hề kém cạnh với một dàn diễn viên “trai xinh gái đẹp” Hồ Vũ Uy, Park Shin Hye.





Tuy nhiên, cả hai bộ phim kể trên đều vấp phải những khó khăn ngay từ ngày đầu phát sóng. Khán giả xem đài đã đưa ra nhiều ý kiến phê bình trái chiều. Chúng mình cùng điểm qua những tập phim đầu tiên của hai tác phẩm mới này để tìm hiểu nguyên nhân nhé!







Material Queen đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi. Rating tập đầu tiên của bộ phim chỉ dừng lại ở mức 0.77%, bất chấp một thực tế rằng, tác phẩm đã để lại những ấn tượng khá tốt cho khán giả bằng những khung cảnh tuyệt vời của thành phố Paris lãng mạn. Lý giải cho hiện tượng này, chúng ta dễ dàng hiểu, đó là hệ quả của một nội dung chưa thật sự đặc sắc. 







Trước khi bộ phim phát sóng, nhiều người tỏ ra lo lắng về khả năng diễn xuất của Hùng Đại Lâm. Vì là một siêu mẫu nên việc Hùng Đại Lâm không được đánh giá cao cũng là điều dễ hiểu. Mọi người lo ngại cô sẽ lại trở thành một “bình hoa di động” trên phim, như trường hợp của siêu mẫu Lâm Chí Linh. Tuy nhiên, qua những tập đầu tiên, khán giả đã an tâm phần nào. Hùng Đại Lâm vào vai cô siêu mẫu Lâm Sở Mạn có tính tự bảo vệ cao khá ngọt. Có lẽ, một phần nhờ vào vai diễn khá gần gũi với công việc ngoài đời của Hùng Đại Lâm, cô không gặp quá nhiều khó khăn để nhập vai. Khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, Hùng Đại Lâm đã làm khán giả ngất ngây với sự xuất hiện lộng lẫy của cô. 







Trái ngược với trường hợp của Hùng Đại Lâm, Ngô Kiến Hào dù được mong đợi nhiều hơn nhưng lại thể hiện không mấy xuất sắc. Nhiều người nhận xét, trong những tập đầu tiên, diễn xuất của Ngô Kiến Hào qua vai chàng sinh viên khoa âm nhạc không có nhiều đột phá. Anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhưng đáng tiếc, Kiến Hào đã thể hiện không hết khả năng của mình. Dường như anh vẫn chưa thể thoát khỏi hình ảnh của những vai diễn trước đây để tạo nên sự mới mẻ và đặc sắc. Tuy nhiên, đây chỉ mới là sự khởi đầu nên chúng ta vẫn có quyền hi vọng. 





Sang đến tập 2 và 3 của bộ phim, bối cảnh chính được dời về Đài Loan. Tín hiệu đáng mừng là ở hai tập tiếp theo này, Material Queen đã có những tiến bộ về mặt kịch bản, hứa hẹn cho sự tăng trưởng rating phim trong thời gian tới.







Song song với Material Queen là bộ phim Chàng quản gia, với sự hợp diễn của Hồ Vũ Uy và Park Shin Hye. Khởi đầu của Chàng quản gia nếu so với Material Queen thì có vẻ khá khẩm hơn. Dù vậy, rating tập đầu tiên của phim cũng chỉ dừng ở mức 1.27%. Khi tập 2 phát sóng, con số này đã tăng lên 1.35%. 







Các diễn viên đã có màn giới thiệu khá vui nhộn về nhân vật của mình trong đoạn đầu phim. Hồ Vũ Uy vào vai chàng sinh viên Lăng Kỳ Sa làm một lúc 2 công việc, nhưng trong một ngày xui xẻo, anh bị mất cả 2 công việc đó. Không những vậy, vì nợ nần của người mẹ mê cờ bạc và người cha có “lí tưởng cao đẹp” mà Tiểu Sa phải trốn chạy. Định mệnh mang anh đến gặp cô tiểu thư Tiểu Chí (Park Shin Hye). Câu chuyện của hai người chính thức bắt đầu từ sự tình cờ này. 







Sau vài tuần công chiếu, khán giả của bộ phim đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người xem, vốn là fan trung thành của bộ truyện Hayate The Combat Bulter thì liên tục “ném đá”. Đầu tiên, những fan này cho rằng độ tuổi 20 của Park Shin Hye là quá lớn so với nhân vật Nagi trong truyện (13 tuổi). Ngoài ra, hình tượng quá nam tính của Hồ Vũ Uy cũng hoàn toàn khác xa so với Hayate Ayasaki. Thậm chí, một số fan còn lập hẳn trang anti bộ phim và để lại những bình luận tức giận: “Những bộ phim thần tượng Đài Loan được chuyện thể từ truyện tranh Nhật Bản đều thất bại. Dường như họ không thể làm tốt được”, “Nếu bạn muốn xem trai xinh gái đẹp trong những bộ phim thần tượng thì xin hãy đi ra chỗ khác giùm”…





Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả lại tỏ vẻ ủng hộ bộ phim. Họ cho rằng diễn xuất của Hồ Vũ Uy và Park Shin Hye khá dễ thương. Hai diễn viên chính trông cũng rất xứng đôi với nhau. Một số còn lên tiếng bênh vực: “Tại sao nhiều người lại quá ích kỉ và cứ ép buộc phim phải giống y chang nguyên tác mới được?”, “Phim khá ổn mà. Tôi chưa xem qua bộ truyện nên tôi không muốn so sánh”…







Đứng trước dư luận, đoàn phim Chàng quản gia cho biết: “Mặc dù đây là bộ phim được chuyển thể nhưng đơn vị sản xuất vẫn luôn tôn trọng ý kiến của khán giả. Về vai diễn của Hồ Vũ Uy, vì anh vào vai chàng quản gia luôn phải bảo vệ cô tiểu thư (Park Shin Hye) nên theo một cách logic, anh ấy phải khỏe khoắn và nam tính một chút”. Còn Park Shin Hye, cô vẫn tỏ thái độ lạc quan với bộ phim. Cô tin rằng, diễn xuất sinh động của mình sẽ làm khán giả hài lòng. 







Vừa qua, đoàn phim Chàng quản gia đã có một buổi ghi hình nhằm tuyên truyền cho tác phẩm, với sự tham gia của hầu hết các diễn viên. Họ đã trả lời phỏng vấn và tham gia những trò chơi trong không khí rất vui nhộn.











Hai bộ phim, hai câu chuyện và hai sự bắt đầu hoàn toàn khác nhau nhưng có một điều chắc chắn rằng: sự có mặt của cả Material Queen và Chàng Quản Gia sẽ làm cho màn ảnh nhỏ Đài Loan mùa hè này thêm phần sôi động hơn.