Những phim học đường Việt sống mãi với thời gian (Phần 3)

Hàn Tiêu & Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 11/06/2015

Hãy cùng tiếp tục nhớ về những kỷ niệm đẹp thời học sinh, sinh viên qua các bộ phim học đường Việt Nam.

Đời học sinh, sinh viên có lẽ là quãng thời gian mà mỗi người ghi nhớ nhất với những kỷ niệm vui buồn. Chính vì vậy, đề tài cuộc sống của học sinh, sinh viên luôn được các nhà làm phim ưu ái khai thác. Cho dù bạn là thế hệ nào 8x, 9x hay 10x, bạn cũng sẽ có một hoặc nhiều bộ phim học đường gắn bó. Phần ba của loạt bài Những phim học đường Việt sống mãi với thời gian sẽ điểm lại những bộ phim cho thế hệ 9x trở đi:

Thứ Ba Học Trò (2008)

Thứ Ba Học Trò xoay quanh lớp 12A1 của một trường tư thục với 40 học sinh. Vì quá nghịch ngợm và quậy phá, thầy, cô giáo và phụ huynh đặt tên lớp là “40 tên cướp”. Thầy giáo Tuấn đến nhận lớp 12A1 sau khi cô chủ nhiệm của lớp này phải nghỉ do sinh nở. Thầy Tuấn được xem như Alibaba trong lớp học, bị “40 tên cướp” quậy phá, khi biết thầy và cô giáo Thư Cầm yêu nhau, lũ học trò càng tìm cách chọc phá.



Sống giữa lũ học trò nghịch hơn quỷ, thầy Tuấn dần nhận ra nguyên nhân làm các em khó dạy bảo là do thiếu sự quan tâm từ cha mẹ. Cha mẹ các em là những người thành đạt, giàu có nhưng chỉ lo kiếm tiền, không quan tâm gì tới con cái. Thứ Ba Học Trò với những tình huống hài hước, tinh nghịch đã chinh phục được không ít khán giả.

Gọi Giấc Mơ Về (2008) 

Gọi Giấc Mơ Về là một trong những phim học đường được khán giả yêu thích nhất. Ngay từ những tập đầu tiên, Gọi Giấc Mơ Về đã chiếm được cảm tình của người xem nhờ nội dung sinh động, hài hước và không kém phần cảm động.


Nhân vật chính của phim là Phụng - một cô nàng hậu đậu, vụng về và ngốc nghếch. Tuy học hành trầy trật nhưng Phụng rất tốt bụng. Phụng thầm thích Minh - đàn anh khóa trên. Mãi sau này cô mới nhận ra anh bạn Quân - người luôn ở bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn mới là một nửa của mình. Phim chia làm hai phần: nửa đầu phim kể về về tuổi học trò trẻ trung, hài hước; nửa sau là quá trình trưởng thành của các nhân vật.


Bài hát chủ đề phim Em nhớ anh rất nhiều nhanh chóng trở thành bài hát yêu thích và nói lên “tiếng lòng” của nhiều người.

Bộ Tứ 10a8 (2009)

Bộ Tứ 10a8 là phim sitcom tập trung vào đời sống học đường của thế hệ 9x với những vui buồn, yêu thương bằng góc nhìn hài hước. Phim gồm nhiều câu chuyện đời thường của một nhóm những bạn trẻ, với nhiều tình tiết thú vị, quen thuộc. 


Bộ tứ 10A8 xoay quanh cuộc sống của bốn nhân vật: Phan Linh - La La - Mai Lâm - Đô Đô. Mỗi nhân vật có một tính cách khác biệt nhưng thân thiết với nhau. Một cô hậu đậu, dễ tin người; một cô lơ đễnh, trẻ con, đi đâu cũng cầm theo cái máy khâu mini; một cô mang phong cách tomboy, mạnh mẽ cùng một anh chàng hám tiền, máu kinh doanh, keo kiệt hay bắt nạt em gái. Phim phản ánh sinh động các mối quan hệ anh em trong gia đình, tình bạn học trò, những mối quan tâm của giới trẻ và những trải nghiệm đầu đời với xã hội.

Cổng Mặt Trời

Cổng Mặt Trời là một trong những bộ phim Việt Nam từng tạo nên cơn sốt với giới trẻ. Nhờ có phim này mà những cái tên như Lương Thế Thành, Nguyệt Ánh, Lê Bê La, Tú Vi, Hòa Hiệp… bắt đầu tỏa sáng và được công chúng biết đến.


Cổng Mặt Trời là câu chuyện sinh động của năm chàng sinh viên dí dỏm trọ trong căn nhà cuối hẻm với sáu cô gái đáng yêu sống trong căn gác gỗ có giàn hoa ti-gôn trước cổng. Những câu chuyện bi hài về cuộc sống sinh viên như chuyện sống thử, chuyện làm gia sư, xung đột gia đình, nhiễm bệnh nghề nghiệp… đã phản ánh chân thực cuộc sống thực tế mà các bạn trẻ ngày nay đang gặp phải. 


Chít Và Pi (2010)

Chít Và Pi xoay quanh hai nhân vật chính có cá tính trái ngược nhau: Chít mạnh mẽ, cá tính và Pi hiền lành, thuỳ mị. Tình cờ học chung trong lớp 10A6, nơi tụ họp những cô cậu dở dở ương ương, vô cùng lắm chuyện và nghịch ngợm, Chít và Pi trở thành đôi bạn thân thiết. Một ngày, hai đứa phát hiện ra Chít chỉ còn mẹ, Pi chỉ còn bố. Cả hai đã lập kế hoạch đưa hai phụ huynh đến với nhau…


Chít Và Pi có tiết tấu trẻ trung, nhiều tình tiết hài hước, dí dỏm nhưng không kém phần lãng mạn và tình cảm. Nhạc phim gây ấn tượng bằng những ca khúc hợp với giới trẻ do Tăng Nhật Tuệ sáng tác như: Ánh sáng của bầu trời (Tóc Tiên), Như bình minh bắt đầu (Thùy Chi)…

Hoa Nắng (2012)

Hoa Nắng là câu chuyện của ba cô gái trẻ: Quỳnh, Thư, Uyên - cùng lứa tuổi, nhưng họ đã gặp phải những “cơn lốc xoáy” lớn đầu đời. Đó là những câu chuyện có thật, những suy nghĩ thật của các bạn trẻ hiện nay. Có người luôn tìm cách quên xây dựng một “lâu đài” ảo tưởng để hòng xoa dịu nỗi đau trong thực tại; có người lại không thoát khỏi ác mộng lớn cuộc đời; có người lại muốn trả thù đời bằng những tư tưởng không lành mạnh, bốc đồng… 


Nhưng dù có gặp khó khăn thế này, họ cũng phải vật lộn, chiến đấu để thoát xác, trưởng thành… May mắn, trong những ngày tháng ấy, họ có bạn bè ở bên chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau. Với những câu chuyên chân thực, Hoa Nắng được nhiều người xem yêu thích.

Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ (2013)

Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ là bộ phim về đề tài sinh viên thu hút nhất gần đây. Phim lối cuốn người xem ở những tình huống vui vẻ, đáng nhớ của một thời sinh viên và câu chuyện phá án ly kỳ.


Phim kể về nhóm sinh viên năm thứ nhất của học viện cảnh sát. Quân - con của một vị Thiếu tướng trong ngành - ỷ vào chức vụ của bố nên ngang tàng, hống hách và không coi ai ra gì. Quân thách thức mọi kỷ luật của nhà trường, coi thường giáo viên chủ nhiệm. Cô bạn học cùng lớp Ngân Hà luôn cảm thấy khó chịu trước những trò phá phách của Quân và nhiều lần lên tiếng can thiệp. Để trị Quân, nhà trường quyết định mời thượng úy Minh làm chủ nhiệm của lớp Quân. Những bài học học về tình bạn, tình thầy trò, tình đồng đội được truyền đạt một cách chân thực và sâu sắc trong Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ