Những “ông lớn” đang thao túng thế giới phim kinh dị

Thanh Phong, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 31/01/2016

Đã bao giờ bạn tự hỏi những ai đang đứng đằng sau các bộ phim kinh dị mà bạn không dám xem lại lần hai?

Biết là sẽ mất ngủ nhưng vẫn quyết tâm xem cho bằng được, để sau đó bị ám ảnh thì lại trách tại sao lại sản xuất ra bộ phim kinh dị này để làm gì! Nhưng, nếu không có những “gã chuyên đi sản xuất ác mộng” ấy thì chắc hẳn điện ảnh thế giới sẽ mất đi một màu sắc rất riêng. Suốt các thập kỷ qua, dòng phim kinh dị không ngừng phát triển, tạo được một bề dày cả về số lượng lẫn chất lượng, bên cạnh đó còn đánh dấu nhiều tài năng sinh ra để gây ám ảnh cho người khác. Bài viết sau đây sẽ điểm danh những ông lớn “máu mặt” nhất trong thế giới phim kinh dị hiện nay.


1. James Wan – Leigh Whannell: Những ông vua không ngai của phim kinh dị

Năm 2004, cặp bài trùng Wan - Whannell đã khiến tín đồ phim kinh dị trên toàn thế giới phải ngước nhìn với một bộ phim có kinh phí vẻn vẹn 1,2 triệu USD. Saw trở thành hiện tượng toàn cầu và xuất hiện thường trực trong ác mộng của nhiều khán giả. Với cốt truyện độc đáo, diễn biến kịch tính, thông thiệp sâu sắc cùng một cái kết bất ngờ, Saw thực sự là màn dạo đầu để hai tài năng trẻ với tay đến danh hiệu bậc thầy của phim kinh dị.

“Kẻ xướng, người hò”, trong khi Whannell chắp bút cho ra những trang viết rợn người thì Wan lại ngồi ghế đạo diễn biến tất cả những con chữ kia trở thành những hình ảnh ma mị. Tác phẩm tiếp theo của họ là Dead Silence (2007) mặc dù không thành công về mặt doanh thu và nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ giới phê bình, song hình ảnh con búp bê Billy vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người.

James Wan (trái) và Leigh Whannell (phải)


Năm 2010, cặp đôi này lấy lại phong độ với Insidious. Được bình chọn là biểu tượng kinh dị của năm, Insidious thực sự gieo rắc nỗi sợ hãi trên từng khung hình. Năm 2013 lại là một năm thành công rực rỡ của cặp bài trùng này khi phần 2 của Insidious lại một lần nữa gây chấn động phòng vé.

Bên cạnh đó, Wan còn đánh lẻ với “nỗi ám ảnh kinh hoàng” The Conjuring. Không phải là bom tấn nhưng The Conjuring đã đánh một quả bom lớn vào giới phim kinh dị, không chỉ làm mát lòng khán giả mà còn nhận được những lời khen có cánh của các nhà phê bình. Năm 2015 đánh dấu sự chia tay của Wan và Whannell khi Whannell vừa trình làng Insidious 3 do anh cầm trịch ghế đạo diễn, trong khi Wan kết thúc tác phẩm đình đám Fast and Furious 7 và đang bắt tay thực hiện The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist. Nhưng đừng lo, Wan và Whannell sắp hội ngộ trong dự án Saw VIII, khán vẫn sẽ còn phải khiếp sợ dài dài.

2. Guillermo Del Toro: Bậc thầy của những dấu ấn kinh dị

Guillermo Del Toro nhận lấy tấm thẻ xanh bước chân vào lĩnh vực phim kinh dị từ những năm đầu của thế kỷ 21. Sau một hành trình dài thể hiện tài năng thiên bẩm trong việc gieo cấy nỗi sợ hãi, năm 2001 Guillermo để lại dấu ấn sâu sắc với khán giả qua tác phẩm The Devil’s Backbone. Câu chuyện về hồn ma của cậu bé ở một ngôi trường thời bom bay đạn lạc đã đi vào tiềm thức nỗi sợ của những người từng xem phim. The Devil’s Backbone thể hiện tư duy độc đáo của Guillermo khi tạo nên sự khác biệt với các tác phẩm kinh dị cùng thời.

Năm 2007, vị đạo diễn có tầm nhìn này được vinh dự đề cử giải Oscar với Pan's Labyrinth, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Guillermo. Sau đó, Guillermo “dưỡng sức” khi ngồi ghế nhà sản xuất và biên kịch cho nhiều tác phẩm kinh dị như The Orphange (2007), Don’t Be Afraid Of The Dark (2010) và Mama (2013).

Mặc dù không tham gia phim với vai trò đạo diễn, song người xem vẫn dễ dàng nhận ra dấu ấn Guillermo đặc trưng trong các tác phẩm này. Một câu chuyện huyền bí trong The Orphange, hình ảnh con quái vật Tiên Răng trong Don’t Be Afraid Of The Dark hay bà mẹ ma trong Mama đều mang đậm phong cách Guillermo. Crimson Peak là tác phẩm kinh dị mới nhất của ông, được thai nghén trong nhiều năm trời, mang đến cho người xem những thước phim được chăm chút nhất. Mặc dù vấp phải nhiều phản ứng trái chiều, song “đỉnh máu” Crimson Peak vẫn được coi là một trong những tác phẩm kinh dị đáng xem nhất của năm.

3. Jason Blum: Ông hoàng mới của đế chế phim kinh dị

Chắc hẳn ai là tín đồ của dòng phim kinh dị đều không xa lạ gì với Blumhouse Productions – hãng phim chuyên sản xuất phim kinh dị. Và nhà sáng lập của Blumhouse chính là Jason Blum, được biết đến như một “kẻ có duyên” với phim kinh dị. Chỉ với vẻn vẹn 15 nghìn USD để cho ra đời tác phẩm sừng sỏ Paranormal Activity (2009), Jason đã “ăn may” đại thắng doanh thu với 193 triệu USD. Bạn có tin là Jason đang tham vọng kiến thiết lại thế giới phim kinh dị chỉ với những bộ phim hạng B của mình không?

Hãy nhìn xem Blumhouse của Jason đã cho chúng ta xem những gì trong suốt thời gian qua. Từ loạt phim Paranormal Activity cho đến các phần phim của Insidious, rồi Sinister, The Purge (2013) hay Oculus (2014)... Jason đang khiến các tín đồ phim kinh dị trở nên “phát cuồng”.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác phẩm được đánh giá cao, Jason cũng sản xuất không ít các thảm họa kinh dị. Điển hình trong năm 2015 này, ông liên tục khiến người xem chán nản bằng những bộ phim kém chất lượng như The Boy Next Door có sự góp mặt có ngôi sao Jennifer Lopez hay The Gallows không xem nổi đến phút thứ 10... Nhưng khoan hãy vội thất vọng, bởi lẽ tác phẩm The Gift của Blumhouse thực sự đã gỡ gạc lại tất cả. The Gift có thể xem là bộ phim hay nhất của nhà Jason từ đầu năm đến nay, cũng là bộ phim củng cố vị trí ông hoàng đế chế kinh dị của Jason Blum.

4. Ryan Murphy: Người mang nỗi ám ảnh lên màn ảnh nhỏ

Bạn đã xem American Horror Story chưa? Được xem là một trong những series ăn khách nhất nước Mỹ, American Horror Story thu hút người xem ở những câu chuyện kỳ quái cùng những hình ảnh ghê rợn. Và kẻ đứng sau thao túng những khung hình kinh dị đó chính là Ryan Murphy. Ryan là một trong những cái tên sáng giá trong ngành truyền hình Mỹ, người tạo nên những series đi cùng với thời gian như Popular, Nick/Tuck, Glee... và dấu ấn gần đây nhất chính là American Horror Story.


Những gì chúng ta nhớ đến Ryan chính là phong cách kì dị của ông. Ngay từ Nip/Tuck, Ryan đã khẳng định độ quái đản khi phô bày trần trụi thế giới phẫu thuật phẩm mỹ bằng những ca phẫu thuật độc nhất vô nhị. American Horror Story không chỉ tiếp nối phong cách này mà còn được đẩy lên cao với những hình ảnh kinh dị ấn tượng. Năm 2015 là năm mà Ryan tham vọng “nhuộm đen” sóng truyền hình khi bộ phim về sát nhân học đường Scream Queens mới phát sóng thì mùa thứ 5 của American Horror Story lại trình làng tiếp đó. Không những vậy, sắp tới đây “đứa con cưng” khác của Ryan là American Crime Story cũng sẽ rục rịch ra mắt khán giả.

5. Elijad Wood: Kẻ mắc nợ phim kinh dị

Nam diễn viên của The Lord Of The Rings dường như có “thiên chức” với phim kinh dị. Không chỉ tạo ra SpectreVision – một diễn đàn cung cấp các tài liệu quý giá về phim kinh dị, Elijad Wood còn thành lập hẳn một hãng phim chuyên làm kinh dị là The Woodshed. Kể từ khi thành lập, The Woodshed đã bắt tay sản xuất ra hàng loạt các tác phẩm như Toad Road (2012), LFO (2013), Cooties (2014), A Girl Walks Home Alone At Night (2014), Open Windows (2014)... và nhiều dự án khác trong năm 2015. Elijah không chỉ là nhà sản xuất mà còn góp mặt với vai trò diễn viên trong Cooties hay Open Windows.


The Woodshed của Elijah ghi dấu ấn với A Girl Walks Home Alone At Night – một bộ phim vô cùng độc đáo ở phong cách dựng và là nét chấm phá trong giai đoạn các phim về thể loại ma cà rồng đã bị bão hòa ý tưởng. Từng thước phim gửi đến người xem là từng phút giây trải nghiệm sự phá cách. Ngoài phim này, The Woodshed cũng được nhớ đến bởi bộ phim kinh dị có yếu tố bất ngờ Open Windows. Trong thời gian tới đây, Elijah hứa hẹn sẽ tiếp tục cùng hãng phim của mình cho ra đời nhiều bộ phim kinh dị chất lượng.

6. Eli Roth: Ngôi sao mới nổi của dòng phim slatter

Ở Hollywood, Eli luôn không chịu ngồi yên khi đảm nhận nhiều vị trí: từ biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất cho đến diễn viên. Mặc dù không phải lúc nào Eli cũng nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, nhưng với các fan của phim kinh dị thì Eli quả thực là ngôi sao chuyên trị dòng phim slatter. Đây là thể loại kinh dị tàn bạo, sử dụng hiệu ứng đặc biệt để mô tả những tổn thương cơ thể con người, thường đầy rẫy các hình ảnh máu me và nội tạng. Với việc cho ra đời tác phẩm The Green Inferno (2013), Eli đã thổi một hơi thở mới vào thể loại gory (tra tấn) của giới kinh dị.


Cá tính, quyết tâm và đầy sáng tạo, Eli luôn có một nguồn cảm hứng vô tận cho các tác phẩm của mình. Eli gây ấn tượng với các bộ phim ăn thịt người hoặc tra tấn khiêu dâm. Các tác phẩm có sự nhúng tay của ông gồm Cabin Fever (2002), loạt phim Hostel, Grindhouse (2007), The Green Inferno (2013), Knock Knock (2015)... Bộ phim slatter sắp tới của ông, MEG, kể về một thợ lặn hải quân tìm cách chứng minh rằng con cá mập khổng lồ Megalodon vẫn chưa tuyệt chủng, là một trong những tác phẩm được trông đợi của năm.

7. Scott Derickson: Bước chân vào vũ trụ Marvel với những âm mưu đen tối


Là một đạo diễn và biên kịch có tiếng trong mảng kinh dị, Scott Derickson nắm giữ trong tay nhiều bộ phim kinh dị được yêu thích như The Exorcism of Emily Rose (2005), Sinister (2012), Deliver Us From Evil (2014)... Sau loạt phim kinh dị siêu nhiên kịch tích và bí ẩn của mình, Scott được Marvel tin tưởng giao cho dự án siêu anh hùng Doctor Strange. Với việc Scott gia nhập vào gia đình Marvel, chắc chắn ông sẽ phá vỡ các khuôn mẫu trước đó, tạo ra một bộ phim vô cùng đen tối như kiểu DC, hoặc có thể hơn thế nữa. Hãy chờ xem Scott sẽ đặt nền móng mới cho vũ trụ Marvel như thế nào?