Những đồng phục siêu “kute” trên màn ảnh: P2 - Hoa ngữ

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/05/2012

Cùng khám phá những bộ đồng phục "từ cổ chí kim", "trên trời dưới đất" của học trò Trung - Đài nào!

Là một trong những "ông lớn" của làng phim ảnh châu Á, không có lý gì các nhà làm phim Hoa ngữ chịu "thua chị kém em" ở mảng phim học đường. Những kiểu dáng đồng phục độc đáo, đa dạng vì thế cũng được dịp "trăm hoa đua nở" trên màn ảnh. Cũng như nhiều nước bạn khác, bộ đồng phục xuất hiện trên màn ảnh Trung - Đài có kiểu dáng chung là váy (cho nữ) và vest - quần âu (cho nam). Song, với sức sáng tạo của các chuyên gia tạo hình, "bộ mặt" của thế giới học đường Hoa ngữ vẫn có những nét độc đáo, riêng biệt.



Nhắc đến phim thần tượng Đài Loan có đề tài về thuở cắp sách tới trường, không thể bỏ qua chuyện tình giữa chàng thiên tài và nàng ngốc trong Thơ ngây. Đúng như tên gọi, Lâm Y ThầnTrịnh Nguyên Sướng mang tới một nét đẹp trẻ trung, trong sáng tuổi học trò và hết sức "thơ ngây" với kiểu dáng đồng phục đơn giản này.


"Thơ ngây" có kiểu đồng phục khá đơn giản với áo sơ mi trắng,
nơ/cà-vạt đỏ son và váy/quần âu đen




Tuy không sặc sỡ và "lắm tiền nhiều của" như một số bộ phim khác
song bộ đồng phục giản dị này vẫn gây được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả


Nhiều năm sau, Lâm Y Thần lại có cơ hội mặc đồng phục trong "In Time with You"
"Chị cả dòng phim thần tượng" vẫn trẻ trung và đáng yêu như Tương Cầm ngày nào



Lâm Y Thần luôn hợp với những kiểu đồng phục giản dị, không màu mè
như bộ áo sơ mi kẻ hồng - váy carô này

So với những bộ đồng phục xuất hiện trong các drama học đường của Nhật Bản, các trường học xứ Đài chuộng phong cách đơn giản và "thoáng" hơn, không nhất thiết phải kèm áo vest. Khán giả thường thấy các cô cậu học sinh xứ Đài xuất hiện trên màn ảnh với áo sơmi kèm váy hoặc quần âu nhẹ nhàng, thoải mái.


Hiếm có bộ phim nào lại có 2 bộ đồng phục với phong cách đối lập như "Anh Dã 3+1"
Một là bộ đồ "ngổ ngáo" đúng chất phim như thế này


Bộ còn lại mang phong cách công chúa - hoàng tử
Song, đồng phục như... váy dạ hội thế kia dù đẹp mắt
nhưng chắc chắn sẽ chỉ xuất hiện trên phim mà thôi










"Đội quân sấm sét" lại mang tới một bộ đồng phục đúng chuẩn
với đầy đủ sơ mi, cà-vạt, áo len, vest và váy/quần âu
Thiết kế đồng phục này có thể coi là đẹp mắt, kiểu mẫu và sát thực tế

Váy kẻ ca-rô tiếp tục gây ấn tượng trong "Brown Sugar Macchiato".
Và phải nói rằng sắc đỏ trẻ trung đến từ chiếc áo ghi-lê mang đến vẻ kute-đừng-hỏi
cho các cô nàng.

Phục trang của các anh chàng cũng trong "Brown Sugar Macchiato" 
có những điểm nhấn ở ca-vạt và vành ống tay.


"Công chúa tiểu muội" Trương Thiều Hàm với bộ đồng phục nhẹ nhàng
Điểm nhấn nổi bật nhất chính là chiếc áo len xám - tím họa tiết quả trám




Trương Thiều Hàm với bộ đồng phục tông màu đỏ trong "Bump off Lover"






Kiểu đồng phục của các nam sinh trong "Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ"
Có thể thấy một điều thú vị là các trường học xứ Đài
dường như khá ưa chuộng họa tiết kẻ sọc và carô

Hai phần Cùng ngắm mưa sao băng (BOF phiên bản Trung) chính là bộ phim lấy đề tài về học đường nổi bật nhất của truyền hình Đại lục trong thời gian qua. Tuy "cùng một mẹ" song bộ đồng phục ngôi trường đại gia trong hai phần có "đẳng cấp" và sự khác biệt rõ rệt.


Ra mắt ngay sau khi "Boys Over Flowers" phiên bản Hàn thành công rực rỡ,
"Cùng ngắm mưa sao băng" bị ném đá tơi bời, từ bộ đồng phục trở đi


Những bộ trang phục trong "Cùng ngắm mưa sao băng" khá... diêm dúa
với cách phối màu sặc sỡ, đậm tính "trừu tượng".
Thậm chí, kiểu nơ/cà-vạt cũng không được thống nhất và nhìn hơi... "chuối"


Mặc dù 4 chàng đều là con nhà giàu chính hiệu nhưng những bộ cánh lòe loẹt, "hoa lá hẹ"
này khiến họ bị khán giả gọi là "dân chơi nửa mùa", "nhà quê lên tỉnh"....


"Cỏ" Trịnh Sảng đáng yêu nhưng cũng bị "dìm hàng" kha khá với bộ đồng phục này
Đây chính là lý do khiến cô nàng ban đầu không được đánh giá cao
khi được chọn vào vai Sở Vũ Tiêm


Song, phần 2 "Lại cùng ngắm mưa sao băng" đã được cải thiện đáng kể
Đồng phục của phim đã được thiết kế lại và "sang chảnh" hơn nhiều.


Quả thực, với bộ đồng phục mới này, hình ảnh của Cỏ - Xoăn đã được "cải thiện" đáng kể


Với thiết kế áo đen, váy kẻ (cho nữ) và vest xám (cho nam),
các tiểu thư, công tử đã ra dáng con nhà giàu hơn nhiều

Mảng điện ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây cũng có những thành tích đáng kể trong mảng phim về học đường. Tiêu biểu là You're the Apple of My Eye - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết gây sóng gió suốt thời gian dài. Tiếp nối phong cách đặc trưng của drama học đường xứ Đài, đồng phục được thiết kế cho phim cũng chỉ là sơ mi kèm váy hoặc quần âu giản dị.







Bên cạnh You're the Apple of My Eye, Starry Starry Night tuy không hẳn là phim về đề tài học đường song cũng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi bộ đồng phục phong cách thủy thủ dễ thương, trong sáng.





Không chịu thua kém các đàn em, một ngôi trường "đại gia" từ thời phong kiến cũng "bon chen" với những kiểu đồng phục hết sức đẹp mắt. Đó chính là Nghi Sơn - ngôi trường chứng kiến chuyện tình sinh ly tử biệt giữa Lương Sơn BáChúc Anh Đài. Vì là trường dành cho các nho sinh nên đồng phục của ngôi trường này cũng mang nhiều nét tao nhã và làm nổi bật khí chất văn nhân. Điều này được thể hiện xuyên suốt các phiên bản phim.


Trường Nghi Sơn trong "Lương - Chúc" phiên bản 2000
có kiểu đồng phục khá đơn giản với hai tông màu chủ đạo đỏ - trắng


Tuy nhiên đàn em 2006 đã tiến một bước khá dài với đủ kiểu đồng phục phong phú
Đầu tiên là bộ trang phục nho sinh trắng - xanh trẻ trung và "mát mắt" này
được sử dụng trong thời gian mới nhập trường


Giai đoạn sau của phim, khi sắp tốt nghiệp, các nho sinh
được đóng bộ đen - trắng ngà chững chạc và "người lớn" hơn


Ngoài hai bộ đồ chính, "Lương - Chúc 2006" còn có... "đồng phục thể dục" riêng.
Đây là bộ cánh được học sinh trường Nghi Sơn sử dụng khi luyện võ, đi săn...


Vì Nghi Sơn là trường học chủ yếu dành cho con nhà giàu nên thậm chí là khi... lao động
thì các công tử trong trường cũng phải thật là "chất chơi"

Đối lập với ngôi trường Nghi Sơn toàn nam sinh, Vạn Hoa Lâm của Họa bích lại quy tụ những tiên nữ xinh đẹp và quyến rũ rung động lòng người. Trường có chương trình học khác hoàn toàn những ngôi trường khác, vì vậy, đồng phục cũng có nét độc đáo riêng. Tuy có vẻ "free-style" song điểm chung của các bộ trang phục mà các nữ sinh trong trường khoác lên mình là sự thướt tha, yểu điệu với tông màu rực rỡ.




Những bộ đồng phục rực rỡ sắc màu của Vạn Hoa Lâm

Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/