"Nghịch Chiến Đường Tây" kết thúc trong tranh cãi của khán giả TVB

Dương Kinh, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 23/09/2015

“Nghịch Chiến Đường Tây” đã phát sóng những tập cuối cùng và nhận được một số ý kiến "phản pháo" từ fan "cứng" của TVB.

Nghịch Chiến Đường Tây - một trong những bộ phim từng nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả xem đài TVB vừa đi đến hồi kết. Đây là bộ phim do Phương Tuấn Chiêu - người từng là nhà sản xuất của bộ phim Thiên Nhãn đình đám gần đây - giữ vai trò giám đốc sản xuất. Nghịch Chiến Đường Tây sở hữu dàn diễn viên tài năng và đẹp mắt gồm Dương Di, Trương Kế Thông, Lâm Hạ Vy, Dương Minh, Khang Hoa... Tuy nhiên, khi phim phát sóng những tập cuối cùng, bộ phim nhận được nhiều tranh cãi khi có luồng ý kiến cho rằng Phương Tuấn Chiêu đang cố níu kéo lại bóng dáng thành công của Xứng Danh Tài Nữ, Nghĩa Hải Hào Tình hay thậm chí là Cung Tâm Kế.

Nghịch Chiến Đường Tây lấy bối cảnh Hong Kong những năm 30, một đất nước chìm trong bóng tối bởi tội ác và những cuộc tranh đua quyền lực của các băng nhóm xã hội đen. Kim Hoa (Trương Kế Thông) là một cảnh sát thường xuyên lạm dụng chức quyền, đã gặp gỡ Lương Tâm (Dương Di) một cô gái giúp việc địa vị thấp kém nhưng có tấm lòng thiện lương, trong sáng. Cô đã góp phần cảm hóa Kim Hoa quay về con đường đúng đắn. Vì tình yêu, Kim Hoa bắt đầu yêu thương, bảo vệ cô gái của mình hết mực.

Dương Di thủ vai Lương Tâm – nhân vật “nói lời hay, làm việc tốt, giữ lòng thiện”

 
Trương Kế Thông vào vai kẻ “khẩu xà tâm Phật” Kim Hoa

 
Lâm Hạ Vy đẹp sắc sảo với tạo hình của Hoa Ảnh Nguyệt

 
Dương Minh đầy phong độ với nhân vật Thẩm Nhất Hiên

 
Khang Hoa lại có dịp thể hiện diễn xuất với vai diễn Hà Vân Phương

Trong phim, khán giả dễ bắt gặp những nét tương đồng trong nội dung của phim với các xuất phẩm Xứng Danh Tài Nữ, Nghĩa Hải Hào Tình và Cung Tâm Kế. Nhân vật Kim Hoa của Trương Kế Thông và hình ảnh cục cảnh sát gợi nhớ đến vai diễn để đời Lưu Tỉnh của Lê Diệu Tường trong bộ phim Nghĩa Hải Hào Tình. Phim cũng có một xưởng gạo gần giống như Khánh Phong Niên, cũng có một đương gia chính trực như Tưởng Kiều và một nữ nhân vật cố tỏ ra mạnh mẽ giống Tứ phu nhân trong Xứng Danh Tài Nữ. Chưa hết, Lương Tâm của Dương Di khiến người xem ngao ngán khi chẳng khác nào phiên bản quốc dân của Lưu Tam Hảo trong Cung Tâm Kế.


Nếu truy ngược về quá khứ, khán giả sẽ không có gì cảm thấy khó hiểu nữa, bởi trước lúc trở thành giám chế, Phương Tuấn Chiêu từng là đạo diễn cho cả 3 sản phẩm vừa nêu bên trên. Tuy nhiên, dường như ông đang "gồng mình" tạo ra một Nghịch Chiến Đường Tây trở thành một nồi lẩu hơi quá khổ. Bộ phim “nửa nạc nửa mỡ” lần này khiến những fan cứng của TVB cảm thấy khá thất vọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khác cởi mở khi xem hơn, đó là những người xem chấp nhận cái mới và hạn chế so sánh khi thưởng thức tác phẩm. Những khán giả này ca ngợi phim: "Tôi cho rằng nhân vật Kim Hoa là một điểm sáng của phim lần này", "Tôi nghĩ chúng ta đừng đưa tâm lý so sánh chê bai bộ phim nữa, cứ mỗi lần xem mỗi lần chê không mang tính xây dựng gì cả...". Thậm chí, câu thoại "Thủ đoạn không quan trọng, kết quả mới quan trọng" đã được gán làm thương hiệu cho nhân vật Kim Hoa trong phim này. 

Nhìn chung, trong giai đoạn phim TVB đang trượt dốc không phanh, Nghịch Chiến Đường Tây dẫu gì vẫn là một bộ phim đáng xem. Phim không xuất sắc nhưng vẫn có những điểm hấp dẫn để níu chân khán giả.