Mổ xẻ những hot boy quyến rũ “chết người” trong phim Hàn

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 05/03/2012

“Quốc vương” Kim Soo Hyun, “CEO” Hyun Bin và “ngôi sao quốc dân” Cha Seung Won – giữa họ có điểm gì chung nhỉ?

Không chỉ sở hữu mức rating ngất ngưởng, cả ba siêu phẩm The Moon Embracing the Sun, Secret Garden lẫn The Greatest Love đều là những bộ phim có lượng khán giả nữ đông bậc nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân chính nằm ở chỗ: các nhân vật nam chính trong những “bom tấn” này đều hội tụ đầy đủ tố chất khiến fan girl “xin chết hàng loạt”.


Vậy đâu là điểm chung giữa những mỹ nam “chả liên quan” này? Hãy cùng chúng mình thử xem xét nhé!

1. Địa vị sáng chói như ánh mặt trời: Từ khi sinh ra, tôi đã là số 1


Với Quốc vương của triều đại Joseon - Lee Hwon (Kim Soo Hyun) - đây vốn là chuyện không cần bàn cãi. Tuy nhiên, nếu xét trong xã hội hiện đại thì “ông vua” đích thực hẳn phải là Kim Joo Won (Hyun Bin) – giám đốc trung tâm thương mại LOEL. Thậm chí, giá trị tài sản mà anh được thừa kế lớn đến mức không thể nào ước lượng chính xác.

 

 

Trong khi đó, Dokko Jin (Cha Seung Won) lại là vị vua không ngai của văn hóa đại chúng Hàn. Từ mỹ phẩm cao cấp đến đồ ăn thức uống, vật dụng hàng ngày, tất cả đều có bóng dáng ngôi sao nổi tiếng này.


Có thể nói, cả ba người đều là vua trong thế giới của họ.

2. “Mải vui không quên nhiệm vụ”: Dù hàng ngày có vẻ lông bông nhưng thực ra lại là thiên tài trong công việc


Quá nửa thời lượng The Moon Embracing the Sun lên sóng, người ta chỉ thấy chàng Quốc vương Lee Hwon mải nghĩ tới hình bóng Yeon Woo (Han Ga In). Thậm chí, vị quân vương trẻ này còn từng không ngần ngại lẻn ra khỏi cung chỉ để gặp người đẹp. Thế nhưng, khi bàn việc nước với quần thần, Lee Hwon lại là một ông vua vì nước vì dân, lo cho bách tính. Khi các đại thần phạm phải lỗi lầm, Lee Hwon sẽ thẳng thừng nghiêm trị. Một vị minh quân sáng suốt như vậy đương nhiên là giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng rồi.


Thế còn Joo Won thì sao nhỉ? Chỉ đi làm hai ngày/tuần và dành phần lớn thời gian của mình để… bám đuôi Ra Im (Ha Ji Won) nhưng trong các cuộc họp của tập đoàn, anh lại là người đề xuất ra các chiến lược cũng như ý tưởng sáng tạo, có tính đột phá nhất. Với tài năng xuất chúng, Joo Won hoàn toàn đủ tự tin để chất vấn nhân viên dưới quyền rằng: “Liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất?”.



Về phần Dokko Jin, có lẽ biên kịch đã hơi “lơ là” việc đi làm của anh chàng. Tuy vậy, ngôi sao quốc dân này vẫn chứng tỏ mình không “vô công rồi nghề” khi hiện diện trên khắp các vật dụng cũng như giành giải thưởng lớn trong một liên hoan phim ở phần đầu của The Greatest Love.


3. “Em đẹp, em giỏi, em nổi tiếng nên em… có quyền”: Độ tự mãn về bản thân cao vời vợi

Vâng, họ thực sự rất đẹp trai và thu hút. Chính vì thế mà cả ba chàng trai của chúng ta đều đem “vũ khí trời cho” này ra để… áp đảo những người xung quanh.


Ở đầu tập 7 của The Moon Embracing the Sun, không ít khán giả đã phải “mắt chữ A, mồm chữ O” trước lời “tự sướng” của Quốc vương Lee Hwon: “Muốn tìm một Quân vương đẹp trai như ta không phải là chuyện đơn giản, đúng không?”. Khán giả thì đồng loạt “câm nín” còn nội quan Hyung Sun (Jung Eun Pyo) chỉ biết bó tay lắc đầu.



CEO đẹp trai ngời ngời Joo Won cũng “chẳng kém phần long trọng”. Thay vì dùng “mặt tiền”, chàng ta lại lấy “nguyên tắc đạo đức của tầng lớp xã hội thượng lưu” để làm cái cớ cho việc tiếp cận Ra Im. Chưa hết, chàng ta còn khiến nhân viên điên đầu vì câu hỏi được "nhai đi nhai lại": “Có chắc cách này là ổn nhất chứ?”.


Trong khi đó, nếu trước mặt công chúng, Dokko Jin là hình mẫu bạch mã hoàng tử hoàn hảo không tì vết với mọi cô gái thì sau ống kính, thần tượng này hiện nguyên hình là một kẻ xấu tính, ích kỷ số 1. Anh chàng tuyệt nhiên không tha thứ cho ai bất cứ lỗi lầm nào! Đến nỗi, Goo Ae Jung (Gong Hye Jin) khi nhìn thấu bản chất của Dokko Jin đã không kìm được mà thốt lên: “Đồ tệ hại! Tên đáng ghét!”.


4. Những bậc thầy trong trò chơi tình yêu kiểu “mèo vờn chuột”:


Không ít trái tim các fan girl đã phải loạn nhịp khi nghe Lee Hwon nói với Wol: “Ta yêu cầu nàng không được rời xa ta. Đây là thánh chỉ”. Trên thực tế, rõ ràng chính vị quân vương trẻ này mới là người không được gần gũi với nữ phù thủy. Thế nhưng, chàng ta lại dùng quyền lực tối cao của bản thân để giữ lấy người con gái mà mình yêu. Thử hỏi, có trái tim cô gái nào lại không rung động cơ chứ?



Không “bá đạo” được như Lee Hwon, Dokko Jin lại khá trẻ con trong tình yêu với Goo Ae Jung. Ban đầu anh đã thẳng thừng phán rằng, trái tim mình không đập nhanh vì Ae Jung mà là vì bài hát của cô. Nhưng cuối cùng, Dokko Jin cũng chịu thú nhận tình cảm thật của bản thân.





Về phía Joo Won, anh cũng chứng tỏ mình là bậc thầy trong trò chơi cút bắt tương tự hai “ông bạn” ở trên. Ở nửa đầu của Khu vườn bí mật, anh đã nói với Ra Im rằng: "Cô chẳng phải Lọ Lem mà chỉ là Nàng tiên cá". Thế nhưng không lâu sau, vì Ra Im không muốn mình tan biến thành bọt biển như câu chuyện của Andersen, Joo Won bèn nói: “Nếu vậy, hãy để tôi làm Nàng tiên cá”.




5. “Chỉ có mình em”: Tình yêu độc đoán nhưng cực kỳ mãnh liệt với người con gái mà họ yêu


Theo quan điểm của Nho giáo dưới thời Joseon, tất cả mọi người đều phải ý thức được thân phận của mình và hành xử sao cho đúng với địa vị đó. Tuy nhiên, người đứng đầu hệ thống Nho giáo, nắm trong tay toàn quyền sinh sát – Quốc vương Lee Hwon - lại phải lòng một kẻ xuất thân hèn kém - nữ phù thủy làm nhiệm vụ ngăn tai ương cho mình. Đây được coi là hành động phá vỡ mọi nguyên tắc, thậm chí còn được liệt vào hàng “không thể chấp nhận được”.


Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó. Vì tình yêu, Lee Hwon đã gạt lòng tự trọng của một vị vua sang một bên để cầu xin Thái hoàng Thái hậu ra tay cứu mạng người con gái của mình. Và biết bao khán giả đã phải rơi lệ cùng chàng quốc vương trẻ khi Lee Hwon biết được danh tính thật sự của Wol.


Xuôi dòng thời gian về thời hiện đại, Ra Im là một đứa con gái thuộc tầng lớp thấp. So với hàng tá biệt thự cao cấp của Joo Won thì căn phòng trọ tồi tàn mà cô thuê cùng với bạn bè thật sự quá cách biệt. Thế nhưng, chuyện cổ tích vẫn xảy ra khi chàng Hoàng tử đã liều hy sinh mạng sống vì cô. Thậm chí, dù bị mẹ phản đối gay gắt, Joo Won vẫn nhất quyết kết hôn cùng người đẹp.


So với hai cặp phía trên, sự khác biệt về địa vị của “đôi đũa lệch” Dokko Jin - Goo Ae Jung có phần “bớt ở trên giời” hơn. Thần tượng hàng đầu của Hàn Quốc, người được yêu thích mọi góc độ lại “say nắng” ngôi sao hết thời và bị số đông khán giả ghét bỏ. Để bảo vệ người mình yêu, Dokko Jin chấp nhận trả một cái giá rất đắt để dập tắt những tin đồn tiêu cực của Ae Jung.