Maze Runner: The Scorch Trials - Chạy, chạy nữa, chạy mãi!

Như Ngọc - Lim Dim, Theo Trí Thức Trẻ 13:26 20/09/2015

“Maze Runner: The Scorch Trials” tiếp tục làm người xem ngạt thở với hành trình trốn chạy của Thomas và nhóm bạn.

Từ hãng phim thảm bại với Fantastic Four trong mùa hè này, Maze Runner: The Scorch Trials (Giải Mã Mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy) ra mắt trong sự hoài nghi của người hâm mộ, cũng như mọi phim gần đây ra mắt bởi hãng Fox. Mặc dù vậy, phần tiếp theo này xem ra đã thừa kế phần nào những thành công của phần phim trước, đồng thời phát triển được mạch phim một cách mạnh mẽ làm tiền đề cho phần cuối cùng ra mắt năm 2017.

Scorch Trials tiếp nối sự kiện chạy thoát khỏi mê cung của cư dân Tràng Cỏ để tìm kiếm câu trả lời cho sự tự do. Thoát khỏi tay của WCKD (trong truyện là WICKED), Thomas và nhóm bạn được đưa về một căn cứ do Janson (Aidan Gillen) điều hành. Vài người còn sống sót khi được cứu: Thomas - nhóm trưởng, cô nàng duy nhất và luôn lơ mơ: Teresa, anh – diễn – viên – phụ - nhưng – không – hiểu – sao – ngầu – hơn – cả - nam – chính: Minho, cùng Newt – nhân vật có độc nhiệm vụ “thêm mắm dặm muối” cho các câu nói của kép chính. Janson thuyết phục nhóm bạn trẻ rằng đây là nơi duy nhất an toàn còn sót lại trên trái đất. Tuy nhiên, do bản tính "tò mò" và hay thắc mắc của Thomas đã giúp cậu phát hiện ra rằng Janson thực ra là một tay chân khác của bà trùm Ava Paige - thủ lĩnh của tổ chức WCKD. Biết rằng mình sẽ tiếp tục bị đưa ra làm chuột bạch cho những thí nghiệm chết người, Thomas cùng nhóm bạn lại tiếp tục bỏ chạy và tiến vào vùng Đất Cháy đầy hiểm nguy.

maze-runner-d63c7

Không vội bàn đến những khía cạnh khác trong phim, The Scorch Trials tiếp tục là cuộc thi điền kinh dồn dập trong thế vận hội Olympic hậu khải huyền. Trong hai tiếng đồng hồ, câu thoại mà người xem được nghe nhiều nhất sẽ là “Go! Go! Go!”, và “Aaaahhh! Run!”. Chạy và la hét, vừa hét vừa chạy, chạy xong nghỉ rồi chạy tiếp. Điểm cộng những cảnh rượt đuổi trong phim là nó khá ấn tượng và không gây chóng mặt cho người xem mặc dù được quay với phong cách Hand-held (Cầm Tay). 

Tuy nhiên, chạy nhiều là thế nhưng phim thiếu đi không khí căng thẳng đến nghẹt thở, điều mà phần một đã làm rất tốt. Lý do là vì các nhân vật trong phim không có nhiều tương tác với môi trường trong phim, bối cảnh của Vùng Đất Cháy ấn tượng là một chuyện, nhưng Thomas và nhóm bạn chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" và hầu như không có chuyện xảy ra. Trong khi ở phần đầu thì những cái bẫy luôn chờ đợi sẵn ở mỗi góc khuất của Mê Cung hay khi đêm xuống thì luôn có lũ Nhím Sầu rình rập để xơi những "Runner" xấu số. 

maze-runner-2-the-scorch-trials-2015-dekstop-HD-wallpaper-e5605

Về phần hình ảnh, như đã nói ở trên, Maze Runner: The Scorch Trials xử lý rất tốt khâu đồ hoạ và tạo hình. Người xem sẽ phải ngỡ ngàng vì những hình ảnh thế giới thời hậu khải huyền thực sự chết chóc và tan hoang. Đương nhiên là không thể thiếu đi biểu tượng Cầu Cổng Vàng gãy nát, nó làm bạn biết ngay nước Mỹ lại chìm trong thảm cảnh, không phải là ngập lụt, bão tuyết thì cũng là động đất, cát vùi… 

Bên cạnh đó, những nạn nhân của Hỏa Khuẩn được trau chuốt đến độ đáng sợ, khán giả ắt sẽ rợn tóc gáy khi nghĩ tới việc đặt mình vào vị trí của nhân vật khi họ phải chạy bán sống bán chết với một lũ xác sống thèm cắn người bất kể là ngày hay đêm. 

Screenshot-115-b8402

Hành động và hình ảnh là một điểm mạnh của Scorch Trials nhưng về mặt nội dung lại khá mờ nhạt, có lẽ để bắt kịp nhịp phim nhanh như vậy thì người xem phải chấp nhận nhiều chi tiết thiếu logic trong phim. Chẳng hạn như bạn là chỉ huy của một trung tâm quân sự tiên tiến nhưng bạn lại nhốt một nhóm thanh niên cần theo dõi vào một căn phòng không có camera, thậm chí còn có cả đường thông gió tiện ích có thể ra vào khắp nơi. Hay việc treo ngược đám tù nhân ở trên trần tòa nhà bằng dây thừng "dễ đứt" trong khi rất cần chúng sống sót để bán đi lấy tiền?

Ai lại đi nhốt tù nhân như thế này, nhỡ rơi xuống thì sao?

Dàn diễn viên bên cạnh những cái tên quen thuộc như Dylan O’Brien , Ki Hong Lee, Kaya Scodelario… thì phần 2 này chào đón những cái tên mới mẻ, đặc biệt là những bóng hồng xinh đẹp bù đắp cho sự “mất cân đối” về giới tính của phần trước. Mặc dù vậy, những nhân vật này đều không để lại nhiều điểm nhấn, một phần vì tính cách được xây dựng không có gì đặc sắc và phần khác vì cả hội còn mải chạy thừa sống thiếu chết hầu hết cả thời lượng phim. Thế là mọi sự chú ý lại đổ dồn về những cái tên cũ như Thomas hay Minho, hay "chuyện tình" của họ. Điều đáng tiếc nhất trong Scorch Trials có lẽ là việc nhân vật Minho không có nhiều đất diễn, tuy nhiên anh vẫn có một màn chiến đấu khá ấn tượng đầu phim và bị sét đánh nhưng không chết. Bên cạnh đó, cô gái mặt đơ - Teresa vẫn giữ đúng vai trò của mình từ phần phim thứ nhất, luôn là người gây rắc rối cho cả nhóm khi mọi chuyện đang yên đang lành.

man-marathon-voi-vang-mang-ten-maze-runner-the-scorch-trials_846e2b4a3e-6c12f
Brenda (phải) có lẽ là nhân vật mới ấn tượng nhất trong phần 2 này, với sự mạnh mẽ, quyến rũ và giàu cảm xúc của cô

Nhìn chung, đây là một bộ phim mang đậm yếu tố giải trí, từ các cảnh truy đuổi dồn dập tới ngoại cảnh hùng vĩ, tất cả đều làm hài lòng người xem về mặt nghe – nhìn. Tuy nhiên, phần nội dung còn thiếu nhiều yếu tố thuyết phục và gắn kết, khiến Maze Runner: The Scorch Trials giống như là phiên bản hai tiếng của cuộc truy đuổi nhân vật Max trong đoạn đầu của Mad Max: Fury Road. Ít nhất thì lũ War Boys còn hào hứng với Valhalla, còn với Thomas và đồng đội, chẳng có gì là vui vẻ cả. Câu nói của Thomas: “Tôi chán phải chạy rồi” trong phim có lẽ sẽ tiên liệu cho phần tới của Maze Runner, hy vọng họ sẽ ít phải chạy và gào thét hơn.