Lác mắt vì trailer nóng hôi hổi của "Ninja Loạn Thị"

Mèo 3 Chân, Theo 12:10 29/05/2011

Lý do: phim quá đẹp, quá hấp hẫn, quá hài và… quá lắm nhân vật chẳng biết đâu mà lần!!! <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

Còn chưa đầy hai tháng nữa là đến ngày công chiếu tác phẩm chuyển thể được kỳ vọng nhất trong năm của điện ảnh Nhật Bản. Không có lý do gì các hoạt động quảng bá cho Nintama Rantarou, hay còn được khán giả Việt Nam biết đến dưới cái tên Ninja Loạn Thị, lại chưa bắt đầu.

Để mở màn cho chiến dịch chinh phục trái tim người hâm mộ, Ninja Loạn Thị đã quyết định tung ra bản trailer hoàn chỉnh cho phim.


Tiêu đề phim Nintama Rantarou

Còn nhớ cách đây gần ba tháng, chúng tớ đã giới thiệu đến khán giả bản rút gọn của trailer chính (teaser) với thời lượng 1 phút 11 giây. Từng ấy thời gian là nhiều đối với phong cách làm teaser thường thấy của các nhà sản xuất Nhật Bản, trung bình chỉ từ 30 cho đến 45 giây.







Dù vậy, những chớp cảnh rời rạc trong đoạn clip không mang lại nhiều cảm nhận về nội dung của phim. Teaser hướng nhiều tới mục đích giới thiệu tạo hình các nhân vật trọng yếu trong tác phẩm: Rantarou "loạn thị" (do Kato Seishiro đóng), Shinbee "thò lò mũi xanh" (do Kimura Fuuta đóng), Kirimaru "kiết xu" (do Hayashi Roi đóng), bố mẹ của nhóc Rantarou (do Nakamura ShidoDan Rei đóng), thầy Yamada tài giỏi (do Terajima Susumu đóng), thầy Doi đẹp trai (do Miura Takahiro đóng), hiệu trưởng Ookawa (do Hira Mikijiro đóng), sếp trưởng ninja "Ca Pố Sai" Happosai (do Matsutaka Hiroki đóng).


Nhóc 9 tuổi Kato Seishiro trong vai chính Rantarou


Ninja Tamago, viết tắt là Nintama, nhóm quậy của Rantarou, Kirimaru và Shinbee


Hai ông thầy được yêu quý nhất phim: Yamada và Doi


Sếp trưởng Ca Pố Sai

Có thể thấy là với một hệ thống nhân vật dày đặc như trên, một đoạn clip 1 phút 11 giây cũng chỉ đủ để giới thiệu sơ qua một lượt. Ấy thế mà trailer mới nhất của Ninja Loạn Thị lại chỉ có 1 phút 57 giây, nghĩa là còn ít hơn rất nhiều phim bom tấn khác. Quái đản lại tiếp tục xảy ra ở chỗ: dù thời lượng phim bổ sung vào không nhiều nhưng nội dung tóm tắt đã được phô bày hoàn hảo. Mà đó là chưa kể tới chuyện đoạn clip vẫn còn đất để khoe thêm gần chục gương mặt mới nữa!




Những gương mặt mới trong phim


Thầy hiệu trưởng Ookawa và giáo viên dạy bộ môn hóa trang



Sao động tác của họ giống nhau thế nhỉ?

Cái tài của người đạo diễn lừng danh Miike Takashi (13 Assasins, The Great Yokai War) được thể hiện trong ý tưởng xây dựng trailer này đây. Ông đã đảo trộn lẫn lộn các cảnh phim không theo trình tự thời gian trong bản teaser, rồi sau đó sắp xếp lại chúng đúng chỗ trong bản trailer. Phép phù thủy của ngài đạo diễn hóa ra chỉ là một trò chơi xếp hình có sáng tạo.


Không thèm xài đạn viên nhé! Đại pháo luôn cho máu!!


Chẳng biết đạn bắn đi đâu ấy nhỉ?



Trailer phim mở đầu bằng một cảnh quay chậm cực kỳ ấn tượng ở sân học thực hành của lũ trẻ ninja. Thầy Yamada đang thi triển một kĩ thuật phi tiêu trúng đích hoàn hảo với đường đi lạng lách của vũ khí. Trong khi lũ học trò còn đang mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ cú ném trúng ngay hồng tâm, thầy Yamada đã chỉ tay loạn xạ bắt lũ trò phải thực hành ngay lập tức.


Tư thế đứng rất "đẹp mắt" của thầy Yamada sau khi thực hiện phóng mẫu phi tiêu


Và kết quả hoàn hảo thế này đây!


Lũ trò nhí mắt tròn mắt dẹt


Thầy thì hùng hổ: "Các trò làm cho tôi xem nào!"

Ngay sau mở màn ấn tượng kể trên, trailer quay lại với mạch phim, bắt đầu giới thiệu nhóc nhân vật chính Rantarou xuất thân trong một gia đình nghèo. Được sự động viên của bố mẹ, cậu bé khăn gói ra đi và nhập học trường ninja thuật. Mục tiêu của cậu bé là trở thành một chou-ichiryou-ninja Ninja số một!




Cúi chào thân mẫu, nhóc Rantarou ra đi vì chí lớn


Cánh cửa trường ninja rộng mở trước mặt cậu bé

Thế rồi từ những cảnh luyện tập nhí nhố, đoạn clip giới thiệu đến hai cậu bạn thân của Rantarou ở trường: Một là Kirimaru "kiết xu", vừa bồng em vừa gân cổ lên thanh minh này kia với hai thầy giáo; Hai là Shinbee "thò lò mũi xanh", nghịch ngợm linh tinh với pháo nổ mà bị bắn viu ra khỏi lớp học, nước mũi rớt từ tít trên trời xuống bẩn cả ống kính máy quay. Các nhân vật "kiệt xuất" khác trong và ngoài trường học ninja cũng theo sau đó mà được giới thiệu đầy đủ chẳng thiếu một ai.




Kirimaru "kiết xu"




Shinbee "thò lò mũi xanh"

Nói về Ninja Loạn Thị, chúng ta đều biết đây là một sê-ri truyện tranh ngập tràn những hình vẽ dễ thương cùng một kịch bản nhắng vô đối, đặc biệt là ở bản dịch có phần "xuyên tạc" với dụng ý nghệ thuật của nhà xuất bản Kim Đồng. Câu chuyện xoay quanh những phi vụ quái chiêu của bộ ba Nintama (viết tắt của Ninja Tamago hay đội Ninja Trứng): Rantarou – Shinbee – Kirimaru, cùng nhiều nhân vật thú vị khác nữa ở trường học dành cho các tiểu ninja.


Lâu đài Dokutake


Quân đoàn học trò


Lớp lớn đẹp trai!


Nhưng lớp nhỏ này của Rantarou mới là trung tâm của phim

Tuy nhiên, bạn có thể không biết rằng tác phẩm này đã có mặt trên đời từ năm 1986. Cái tên trong nguyên tác của manga dài hơn những gì chúng ta thường hay biết: Rakudai Ninja Rantarou. Đến thời điểm hiện tại bà mẹ của các nhóc ninja là Amako Soubee đã sáng tác được 48 tập truyện và… vẫn chưa có ý định kết thúc sê-ri hấp dẫn này.

Nguyên tác truyện tranh của Amako Soubee

Và phiên bản dịch thuật cực buồn cười của nhà xuất bản Kim Đồng

Năm 1993, những tập đầu tiên của anime về cậu nhóc ninja loạn thị ra mắt khán giả trên đài truyền hình trung ương Nhật Bản NHK. Ba năm sau đó, tác phẩm điện ảnh đầu tiên của phim hoạt hình ra đời. Từ đó cho đến nay đã 18 năm trôi qua, những trò quậy tới bến của mấy nhóc ninja lớp bé và những anh chàng đẹp trai lớp lớn vẫn chinh phục trái tim hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới.



Ninja Loạn Thị trên sóng truyền hình Nhật Bản

Tác phẩm chuyển thể của đạo diễn Miike Takashi đánh dấu "tuổi" 25 của nhóc Ninja Loạn Thị. Phim sẽ là hành trình khán giả cùng đi với Rantarou để học hỏi thêm về nghệ thuật làm ninja Nhật Bản và giải cứu bạn bè mình khỏi bàn tay những tên sát thủ nguy hiểm.


Tên phản diện giấu mặt "pose" hình cực xì-tin




Rantarou nhất quyết không chịu bỏ cuộc

Nintama Rantarou sẽ ra mắt khán giả vào 23/7 tới tại Nhật Bản. Ngoài ra, phim cũng sử dụng tựa đề tiếng Anh chính thức là Ninja Kids! cho một tương lai không xa ra mắt thế giới.

Hãy cùng chờ xem nhé. Biết đâu nhóc Ninja Loạn Thị lại về đến Việt Nam!


Poster phim vô cùng trù phú


Chờ nhé các bạn nhỏ Việt Nam!