Hậu trường "phim 20.000": cảnh đẹp, người thì... te tua!

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 23/05/2012
Chia sẻ

Cả "Đả nữ" lẫn "Ngọc nữ" phim Việt đều te tua, tàn tạ trong loạt ảnh chụp tại phim trường "The Journey - Hành trình".

Chỉ còn một tuần nữa thôi, phim ngắn The Journey - Hành trình sẽ chính thức ra rạp thực thi sứ mệnh cứu lấy 20.000 trái tim non trẻ (1/6/2012). Trong những ngày nước rút này, "Đả nữ" Ngô Thanh Vân đã chia sẻ một số hình ảnh suốt thời gian quay phim. Đáng nói là trong loạt ảnh, các bức hình ghi lại cảnh núi non, làng mạc thì đẹp vô cùng nhưng hai người đẹp thì lại thua xa nhan sắc thường ngày của chính mình.




Hai khung cảnh thiên nhiên Việt Nam xinh đẹp này sẽ xuất hiện trong phim


Có ai nhận ra "Đả nữ" Ngô Thanh Vân trong bộ quần áo xộc xệch, mang đôi dép tổ ong cũ mèm
và đội chiếc mũ... không liên quan?

Mặc dù bị xuống sắc nhưng chị ấy vẫn cười rất tươi.


Ngồi vật vờ trên ghế đá công viên trong một cảnh quay đêm.


"Ngọc nữ" ngày đầu đến phim trường còn xinh tươi thế này...


Nhưng sau vài ngày dãi nắng dầm mưa thì "Ngọc nữ" cũng phải... bớt xinh. 
(Chụp cùng đạo diễn Cường Ngô, Ngô Thanh Vân và Quỳnh Hoa
- người vừa nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh Diều Vàng 2012)


Chị em "Đả nữ" - "Ngọc nữ" xem ai "xí" hơn?

Mặc dù chỉ là phim ngắn (khoảng 30 phút) nhưng Hành trình được quảng bá rầm rộ không khác gì các phim điện ảnh bình thường. Được biết, "phát súng khai hỏa" sẽ là buổi lễ ra mắt hoành tráng tại một khách sạn hàng đầu Sài Gòn vào ngày 25 này, với giá vé "khủng" mà chỉ các đại gia mới đủ sức mua. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân khẳng định: toàn bộ số tiền bán vé thu được trong ngày ra mắt đều góp vào quỹ từ thiện Scars of life, giống như giá trị của mỗi tấm vé 20 ngàn đồng khi phim công chiếu rộng rãi.


Trên tấm poster mới được công bố, Ngô Thanh Vân với gùi bắp trên lưng,
đen và xơ xác thấy rõ
.


Ninh Dương Lan Ngọc cũng không khá khẩm hơn với cây cuốc và bộ quần áo lem luốc,
gương mặt phờ phạc.

Tâm sự về quá trình nhập vai của mình, Ninh Dương Lan Ngọc thú nhận rằng cho đến lúc bộ phim đóng máy thì chị ấy mới thật sự hiểu được nhân vật. Trước đó, Lan Ngọc chỉ diễn xuất theo cảm tính mà thôi. Mặc dù gia đình chị ấy cũng có một em nhỏ mắc bệnh tim nhưng những gì Lan Ngọc hiểu về căn bệnh này không nhiều. Chị ấy chỉ biết đó là một căn bệnh nan y và người mắc bệnh rất khổ sở, việc chữa trị vô cùng tốn kém. Vì thế, việc nhập vai của Lan Ngọc không hẳn là thuận lợi và có lẽ chưa được tốt (theo chị ấy nhận xét). Nhưng càng về sau, Lan Ngọc vừa diễn, vừa tìm hiểu từ người thật, việc thật và được Đạo diễn Cường Ngô cùng chị Ngô Thanh Vân chia sẻ thêm nhiều điều về số phận bất hạnh của những em bé mắc bệnh tim đang ngày ngày chờ đợi một ca mổ. Từ đó, Lan Ngọc hiểu sâu hơn nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn cả tâm hồn của các em và gia đình.


"Bộ tứ kỳ diệu" của chị Vân gồm: chị ấy, Đạo diễn Cường Ngô,
Nhà sản xuất Igor và Quay phim Mikhail.


Chú tâm làm việc miệt mài cùng nhau.


Trên đường đi khảo sát hiện trường quay phim.


Ê-kíp làm phim chụp ảnh kỷ niệm ngày đóng máy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày