Em gái Công Vinh hóa thân làm gái hư dọa giết người

evilalive, Bạch Anh - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 18/05/2012
Chia sẻ

Cô bạn Khánh Chi đã chọn cho mình một vai diễn đáng nhớ trong bộ phim “Chân trời trắng” vừa gây sốt trong thời gian qua.

Sau khi bộ phim về đề tài y khoa Chân Trời Trắng được khán giả chú ý đến, ngoài nhân vật “nóng bỏng” của nam diễn viên Việt Anh thì người gây tò mò tiếp theo với khán giả là Khánh Chi – em gái của Công Vinh. Không giống như nữ diên viên giàu kinh nghiệm Kim Oanh “chuyên trị” các vai phản diện, cô gái là “tay ngang” với nghiệp diễn này tự thử thách bản thân bằng vai diễn gái hư, thậm chí còn cả gan dọa giết người.

Thực hư về vai diễn gây xì xào này của Khánh Chi ra sao? Chúng tớ đã liên lạc với cô bạn để thực hiện một bài phỏng vấn nhỏ.


Được biết Khánh Chi vừa tham gia bộ phim truyền hình "Chân Trời Trắng", hiện đang chiếu trên truyền hình quốc gia. Nếu cho Chi tự giới thiệu về nhân vật của mình, Chi sẽ nói gì? Vì sao bạn lại đồng ý với một vai diễn có hình tượng xấu như vậy?

Nhân vật của mình trong phim là vai phản diện: một cô gái cá tính tên là Trâm Anh, con gái gia đình giàu có, được mẹ yêu thương chiều chuộng, rất thời trang và sành điệu. Dù vậy, đây cũng là tuyến nhân vật có sự giằng xé, mâu thuẫn về tình cảm nhiều nhất. Trâm Anh là 1 cô gái ngây thơ, trẻ trung, xinh đẹp lúc xuất hiện ở đầu phim. Sau đó, khi biết được sự thật về thân thế của mình thì cô gái này đã phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều, để rồi thay đổi tính cách, trở thành kẻ thủ đoạn bất chấp mọi hoàn cảnh để đạt được mục đích cuối cùng. Cô gái này cũng vì mù quáng trong tình yêu mà gạt bỏ đi tất cả những gì gọi là đúng đắn để thỏa mãn hận thù nhen nhóm trong suy nghĩ…

Sau khi đọc xong kịch bản, mình cảm thấy vai diễn này có chiều sâu khá phức tạp, với một người không được học qua trường lớp như mình thì đúng là khá nặng. Bên cạnh đó, nhân vật Trâm Anh khác xa so với bản thân mình ngoài đời. Nhưng vì niềm đam mê với điện ảnh và cũng vì tuyến nhân vật phản diện luôn khiến mình hứng thú, muốn được thử sức nên cuối cùng mình đã nhận vai.



Trâm Anh trong phim

Nhân vật của Chi có điểm nào đáng khen ngợi không? Nếu có thì đó là gì?

Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, không ai là hoàn hảo cả, sẽ có mặt tốt và cũng sẽ có mặt xấu. Vì vậy mà nhân vật Trâm Anh ngoài những điểm không đẹp như là mù quáng trong tình yêu, bất chấp thủ đoạn thì cũng có những cái khen ngợi được, chẳng hạn như: cô là người sống rất tình cảm, tâm lý, rất yêu và chăm lo đến gia đình.



Thể hiện 1 nhân vật có cá tính như vậy ắt hẳn không hề dễ! Chi đã gặp những khó khăn gì trong quá trình nhập vai? Chi đã vượt qua nó như thế nào?

Chân trời trắng mới chỉ là bộ phim thứ 2 mình nhận và ở tuyến nhân vật phản diện. Vào vai 1 cô gái cá tính có nhiều thủ đoạn đúng là rất khó khăn, chẳng hạn như biểu lộ cảm xúc qua nét mặt thì phải khóc như thế nào, cười trong đau khổ như thế nào, rồi cách đi đứng đối xử với người khác. Đặc biệt là lúc phải thể hiện sự điên loạn tột cùng, với suy nghĩ trong đầu là xung quanh chẳng còn ai, cảm giác đơn độc thật đáng sợ. Cũng may có sự giúp đỡ của rất nhiều người trong đoàn phim, nhất là 2 anh đạo diễn, chính các anh đã giúp cho mình tự tin, mạnh mẽ để làm tốt những cảnh quay khó đòi hỏi sự chuyên nghiệp rất cao.


Cảnh quay "hóc" nhất của Chi trong vai Trâm Anh là gì?

Tính ra thì nguyên việc đảm nhận vai phản diện như Trâm Anh đã khiến mình chịu áp lực khá lớn bởi những cảnh quay khó rồi. Nhưng nhớ nhất là cảnh quay tại trường Đại học Y: Khi rơi vào trạng thái cảm xúc mất hết tất cả, mình nghĩ đến việc giết người, đã cầm dao đến ký túc xá trường, nơi có tình địch của mình đang ở đấy để giết họ.



Chi đánh giá sao về phân đoạn này trong phim? Kỷ niệm “kề dao vào cổ” người khác có khiến Chi run lắm không?

Lúc thực hiện phân đoạn này, mình và cả đoàn phim đã hồi hộp và lo lắng rất nhiều bởi đây là cảnh quay khó nhất phim, lại đúng lúc tâm trạng của nhân vật lên cao trào. Mình phải lột tả thật tốt sự đan xen tình cảm hỗn loạn trong đầu: nửa muốn trả thù, nửa muốn cầu xin tình yêu, muốn người con trai quay trở về. Từ sự tuyệt vọng, bị tổn thương vì bị bỏ rơi, nhân vật Trâm Anh đã đánh mất hết tính cách vốn có để gí dao vào cổ tình địch.

Thú thật với bạn là lúc đạo diễn đưa cho mình con dao mình run lắm, chẳng biết sẽ phải làm như thế nào để quay thật tốt cảnh này, vì mình chưa gặp tình huống tương tự ở ngoài đời lần nào cả. Nhưng cũng may có sự chỉ bảo tận tình của đạo diễn, anh ấy đã giúp mình có được sự tự tin vốn có để có thể thực hiện được tốt phân đoạn này. Đây quả thực là 1 kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình mà chắc là chỉ có điện ảnh mới mang lại những cảm giác như vậy. Tự nhiên phải ác đi nhiều so với tính cách của mình thật không dễ chút nào mà (cười).



Chi đã bao giờ cảm thấy có 1 lúc nào đó mình cũng rơi vào 1 trong những trạng thái cảm xúc mà nhân vật của mình có không?

Cuộc sống mà, không ai tránh khỏi được điều đó và mình cũng không phải là ngoại lệ. Nhân vật Trâm Anh mà mình đảm nhận đôi lúc cũng có điểm gì đó rất giống mình: dễ bị tổn thương và luôn ở trong trạng thái cô đơn không có ai thực sự đủ tin tưởng để dựa dẫm vào…


Như tiết lộ từ phía nhà đài, cái kết cho nhân vật Trâm Anh là cô ấy tỉnh ngộ và quay trở lại làm người lương thiện (nhưng hình như vẫn rất đơn độc)?. Theo Chi thì điều đó có thỏa đáng không? Tại sao?

Theo quan điểm của bản thân mình thì cái kết của nhân vật Trâm Anh như thế là thỏa đáng. Bởi vì cuộc đời luôn có luật nhân quả, dù Trâm Anh có lúc thật đáng thương nhưng tất cả hậu quả mà cô phải gánh chịu là do bản thân Trâm Anh tự làm và tự nhận lấy. Có mất mát, có đau thương mới nhận ra cái gì thực sự cần thiết cho bản thân, để rồi nhìn nhận lại chính mình và từ đó sống tốt, có ý nghĩa hơn.


Sắp tới Chi có dự định đóng phim gì mới chứ? Chi có thể giới thiệu cho độc giả biết được không? Dạng vai nào là nhân vật mà Chi đang muốn được thể hiện nhất ở thời điểm hiện tại?

Thời gian qua thì mình cũng đã tham gia được 2 bộ phim dài tập, kinh nghiệm, đam mê mình đều có và đang dần tích lũy được nhiều hơn. Thú thật là mình rất thích thú với các lời đóng phim nhưng thời gian này, mình đang rất bận với lịch học vì cuối tháng này là tốt nghiệp ra trường rồi. Có lẽ mình đến với điện ảnh chỉ là cái duyên mà ông trời đã ban cho, vui hơn nữa là cái duyên đấy cho mình được nhận những vai diễn rất hay, rất ý nghĩa. Nếu sắp tới mình có cơ hội được thử sức tiếp ở 1 bộ phim nào khác thì tuyến nhân vật mình muốn thể hiện vẫn là phản diện và có chiều sâu góc cạnh 1 chút.

Cảm ơn Chi và chúc Chi tiếp tục vượt qua những thử thách sắp tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày