Đạo diễn “Mad Max: Fury Road” đã từng suýt làm phim về “Justice League”

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 09:35 23/05/2015

Đạo diễn George Miller của “Mad Max: Fury Road” đã từng chuẩn bị quay bộ phim “Justice League: Mortal” vào năm 2007, nhưng đáng tiếc dự án đã nhanh chóng bị hủy bỏ.

Có thể bạn đã biết điều này, nhưng trong trường hợp bạn quên – George Miller, đạo diễn tài ba với bom tấn tuyệt đỉnh Mad Max: Fury Road vừa được khởi chiếu vào tuần trước, đã từng suýt chút nữa thực hiện một bộ phim về nhóm siêu anh hùng Justice League. Vậy chuyện đó đã xảy ra như thế nào?

Bộ phim của Miller từng được gọi là Justice League: Mortal và nó từng được đưa vào giai đoạn sản xuất vào năm 2007. Thậm chí, dàn diễn viên của phim cũng đã chuẩn bị luyện tập và cùng nhau có mặt trên phim trường. Sau đó, vì một vài lý do rắc rối như kinh phí bị đôn lên, tiền thuế ưu đãi ở Úc bị thay đổi, sự đình công của các biên kịch và cộng với một vài yếu tố khác đã khiến quá trình bấm máy của bộ phim bị hủy bỏ. Mãi đến năm 2008 khi The Dark Knight ra đời, lúc này chẳng còn ai muốn thấy một Batman nào khác ngoại trừ các bộ phim của Christopher Nolan.

Dàn diễn viên của phim bao gồm:
 
DJ Cotrona (G.I. Joe: Retaliation) trong vai Superman
 
Armie Hammer (The Lone Ranger, Man from U.N.C.L.E.) – Batman
 
Megan Gale (Mad Max: Fury Road) – Wonder Woman
 
Adam Brody – Flash
 
Common – Green Lantern
 
Hugh Keays-Byrne (Mad Max, Mad Max: Fury Road) - Martian Manhunter
 
Santiago Cabrera – Aquaman
 
Teresa Palmer - Talia Al-Ghul
 
Zoe Kazan – Iris Allen
 
Jay Baruchel (This Is The End) - Maxwell Lord
 
George Miller và dàn diễn viên của "Justice League: Mortal"
 
Kịch bản của Justice League: Mortal được viết bởi hai biên kịch Kieran, Michele Mulroney và được chuyển thể từ một vài bộ truyện Justice League khác nhau, bao gồm cả Tower of Babel. Trong đó, Batman đã tạo ra một vệ tinh gọi là Brother Eye để theo dõi các thành viên khác của nhóm Justice League, lý do chủ yếu là vì anh ta muốn đề phòng các siêu anh hùng này lạm dụng sức mạnh của họ để làm điều ác. Sau đó, các vệ tinh bị hack bởi Max Lord và hắn ta đã sử dụng nó cho mục đích đen tối của mình. Max Lord tạo ra một binh đoàn robot gọi là OMACs. Cuối cùng, Batman đã vặn cổ Max Lord và The Flash bị biến thành một OMAC. The Flash chiến đấu với các thành viên khác của Justice League, trước khi anh quyết định hy sinh bản thân mình. Đoạn cuối của kịch bản này gần như được sao chép từ bộ truyện Crisis on Infinite Earths.
 
 
Toàn bộ kịch bản của phim đã bị tung lên mạng hồi năm 2013 và có vẻ như nó không được tốt cho lắm. Nhiều fan hâm mộ đồng ý rằng nó đã cố gắng thiết lập quá nhanh cho “Vũ trụ điện ảnh DC” và kết hợp quá nhiều cốt truyện của các bộ truyện Justice League từ năm 1990 đến 2000.

Mặc dù đây là lần đầu tiên ý tưởng thiết lập nên một “Vũ trụ điện ảnh DC” được nảy ra với các nhân vật như Wonder Woman hay Green Lantern nhưng với cốt truyện quá phức tạp. Đó cũng có thể là một trong những lý do chính khiến các biên kịch đình công trước khi quá trình viết lại kịch bản được diễn ra vào năm 2008.
 
 
Tuy nhiên, nếu như đã xem Mad Max: Fury Road, bạn có thể mường tượng ra được nếu bộ phim Justice League này được đạo diễn bởi bàn tay của George Miller, chắc chắn nó sẽ có khá nhiều pha hành động rất tuyệt vời. Mặc dù chúng ta vẫn chưa được biết nhiều về bất kỳ khái niệm nghệ thuật nào của bộ phim, tuy nhiên Cotrona và đạo diễn Miller hé lộ với các phóng viên rằng những thứ mà Weta đang thực hiện rất tuyệt vời: “Quy mô của bộ phim là không tưởng, giống như Lord of the Rings vậy”.

Thậm chí, theo Baruchel, phiên bản Superman (Cotrona) và Batman (Armie Hammer) trong Justice League: Mortal mới chính là những phiên bản tuyệt vời nhất, trang phục của cả hai toát lên vẻ thần thánh và có phần khá giống với phiên bản Superman và Batman trong New 52. Riêng trang phục của Wonder Woman, đạo diễn George Miller từng tiết lộ rằng nó có nhiều chi tiết hơn là màu vàng phẳng, chiếc váy được thiết kế bởi Alex Ross. Nhân vật phản diện Max Lord của Jay Baruchel thì có tạo hình của một kẻ “mọt sách”.
 
 
Rất khó để nói những gì có thể sẽ xảy ra nếu như Justice League: Mortal của George Miller thực sự được ra mắt vào năm 2008 hoặc 2009. Rất có thể nó sẽ đưa sự nghiệp của George Miller sang một hướng khác và khán giả sẽ không được chiêm ngưỡng siêu phẩm Mad Max: Fury Road. Hoặc nếu ngược lại, bộ phim này cũng có thể trở thành một cú hit lớn của DC và giúp cho họ có thể cạnh trang ngang ngửa với đối thủ Marvel ngày nay.

(Nguồn: io9.com)