Danh ca Ý Lan khen “Taxi, em tên gì?” không tiếc lời

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 18/03/2016
Chia sẻ

Là con gái của tài tử nổi tiếng Lê Quỳnh và danh ca Thái Thanh, Ý Lan nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng rồi vì chăm lo cho gia đình mà đành lỗi hẹn. Sau 40 năm, lần đầu tiên chị xem một bộ phim Việt Nam tại quê nhà. “Taxi, em tên gì?” rất dễ thương và đáng yêu – Ý Lan chia sẻ.

Bao nhiêu lâu rồi chị mới xem một bộ phim Việt Nam?

Lâu lắm rồi, từ sau năm 1975, đây là lần đầu tiên tôi xem phim điện ảnh của Việt. Nếu không có Đàm Vĩnh Hưng đưa tôi đến rạp chiếu phim thì tôi đã không được xem bộ phim dễ thương như “Taxi, em tên gì?”.

Ấn tượng của chị về bộ phim như thế nào?

Thật sự thì tôi mở lòng, đón nhận một luồng phim rất mới. Từ khi bước vào rạp cho đến khi xem hết phim, tôi đã đi qua hết ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Đây là một phim nhẹ nhàng, tình cảm và có cả sự hài hước. Vai nam chính trong phim do Trường Giang đảm nhận rất hay. Tôi không có nhiều cơ hội để xem diễn hài kịch ở Việt Nam và cứ nghĩ sự nổi danh của Trường Giang sẽ gắn liền với sự chọc cười khán giả. Nhưng trong phim này tôi thấy Trường Giang khoác lên mình chiếc áo có màu sắc đặc biệt. Ngoài Trường Giang, nữ chính là Angela Phương Trinh diễn rất tự nhiên và dễ thương.

Danh ca Ý Lan khen “Taxi, em tên gì?” không tiếc lời - Ảnh 1.

Chị thấy có sự khác biệt nào giữa phim Việt hiện tại với những bộ phim trước đây chị đã từng xem?

Tôi lớn lên trong một gia đình có bố làm đạo diễn và tài tử vì thế đã được tiếp xúc với phim ảnh từ những ngày còn rất bé. Chính nhờ đóng phim “Chúng tôi muốn sống” mà bố tôi, tài tử Lê Quỳnh có tiền để cưới Thái Thanh. Thái Thanh làm vợ rồi mới có Ý Lan chào đời (cười). Tất cả những tiết tấu, hình ảnh của phim Việt, mà cụ thể là “Taxi, em tên gì?” khác xa với thời xưa lắm. Ngày trước, phim ảnh còn rất thô sơ, dù có đóng phim tình cảm thì cũng gắn liền với những bối cảnh thời chiến tranh. Còn phim bây giờ thuần tình cảm nhẹ nhàng, tất cả những tiết tấu, hình ảnh đều khác.

Tôi biết, chuyện tình cảm của giới trẻ Việt Nam hiện tại rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến độ khiến cho tôi lo sợ. Nhưng bộ phim “Taxi, em tên gì?” đã mang đến một không khí yêu đương mới mẻ nhưng đúng đắn và hợp lý.

Danh ca Ý Lan khen “Taxi, em tên gì?” không tiếc lời - Ảnh 2.

Phần âm nhạc thì sao, thưa chị? Chị có sẵn lòng để thể hiện những ca khúc trong các dự án phim tại Việt Nam không?

Tôi thấy Tóc Tiên hát ca khúc trong phim rất dày dặn và bài hát “Một con đường hai ngã rẽ” rất phù hợp với nội dung phim. Còn với bài hát “Tôi là ai trong em” do Erik thể hiện, đây là một giọng ca tình cảm, hát có chiều sâu.

Tôi cũng nhận được không ít lời mời đóng phim, hát trong phim nhưng duyên chưa đến nên nếu có cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ không buông một lần nữa.

Danh ca Ý Lan khen “Taxi, em tên gì?” không tiếc lời - Ảnh 3.

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, chị đã bao giờ ước ao mình trở thành một nữ minh tinh chưa?

Tôi thấy mình ân hận nhiều hơn vì trong gia đình có cả người theo âm nhạc, người theo điện ảnh nhưng sau 30 năm tôi vẫn chỉ là một ca sĩ. Rất nhiều cơ hội đã đưa tôi đến lĩnh vực kịch, phim ảnh nhưng duyên chưa đến. Nhiều khi nghĩ, chẳng lẽ duyên đợi đến khi tôi chỉ đóng được vai bà nội, bà ngoại hay sao? (Cười). Nhưng bây giờ được đóng vai gì tôi cũng sẽ không ngại. Trong tôi dòng máu phim ảnh được di truyền từ bố vẫn căng tràn.

Danh ca Ý Lan khen “Taxi, em tên gì?” không tiếc lời - Ảnh 4.

Danh ca Ý Lan khen “Taxi, em tên gì?” không tiếc lời - Ảnh 5.

Rất nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chẳng lẽ chị không nhận được bất cứ lời mời liên quan đến phim ảnh nào?

Thật ra tôi đã nhận được rất nhiều lời mời rồi. Nhưng thời điểm các đạo diễn, nhà sản xuất muốn mang tới điện ảnh thì các con tôi còn rất bé. Gia đình vẫn là điều tôi quan tâm hàng đầu và để hoàn thành xong một vai diễn đòi hỏi nhiều thời gian, công sức lắm! Những chia sẻ của tôi ở trên có thể là sự đánh tiếng, nhưng làm gì cũng cần có sự cân nhắc nữa. Bây giờ các con đều đã lớn, tôi còn có thêm cháu ngoại nữa.Thời gian hiện tại tưởng chừng như có thể sống hết mình cho nghệ thuật, song tôi vẫn phải dành thời gian cho gia đình và phụ thuộc dự án được mời hấp dẫn như thế nào nữa.

Chị có dự định mới nào trong năm 2016 không?

Trong suốt 4 năm qua cho đến nay, tôi dồn hết sức khỏe, thời gian… cho đam mê ca hát. Và năm 2016, tôi sẽ thực hiện một show lớn được tổ chức ở Hà Nội. Sau show này, tôi sẽ giảm dần hoạt động ca hát để lo cho gia đình.

Xin cảm ơn chị!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày