"Đại hiệp" Lưu Diệc Phi trở lại sau thời gian dài "nằm vùng"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 10:21 29/03/2012

Dự án "Tứ đại danh bổ" của "thần tiên tỷ tỷ" đã bị treo từ rất lâu...

Cách đây khoảng 1 năm, khán giả yêu điện ảnh và các fan của bộ tiểu thuyết võ hiệp Tứ đại danh bổ đã được phen "phát sốt phát rét" khi biết thông tin Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận vai đại hiệp Vô Tình - vốn là… nam nhân trong truyện gốc. Không chỉ nói suông, Lưu Diệc Phi đã chăm chỉ tập luyện và “khoe” những bức ảnh đầu tiên của cô trên phim trường. Nhưng từ đó đến nay, Tứ đại danh bổ hoàn toàn mất dạng, không ai biết bộ phim này đã bị “treo” ở nơi chốn nào.


Lưu Diệc Phi trong "Tứ đại danh bổ"

Đúng lúc khán giả đã gần như “quên béng” sự tồn tại của một “đại hiệp” Lưu Diệc Phi thì Tứ đại danh bổ bất ngờ trở lại. Nhưng không hề rình rang đình đám, không tung thêm bất kỳ một bức ảnh nào, tất cả chỉ đơn giản là một dòng thông báo ngắn gọn: Tứ đại danh bổ sẽ tham gia Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh năm nay. Điều này chứng tỏ, lâu nay Tứ đại danh bổ vẫn “nằm vùng” thực hiện hoàn chỉnh các khâu hậu kỳ rồi mới chính thức “ra chiêu”.







Một số hình ảnh trong phim

Cùng với đó, đạo diễn Trần Gia Thượng cũng ra mặt khẳng định rằng: Tứ đại danh bổ chắc chắn sẽ được công chiếu tại Trung Quốc trong năm 2012 này. Phong cách làm phim “im ắng” vốn gắn liền với Trần Gia Thượng. Còn nhớ, siêu phẩm Họa bích từng “án binh bất động” gần một năm trời. Hình ảnh đầu tiên về phim trường cũng là nhờ Đặng Siêu – Tôn Lệ “tự sướng” mà có. Thế mà đến sát “giờ G”, thông tin và hình ảnh về phim lại tung ra “ào ào như suối”.



Tứ đại danh bổ là dự án đưa bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng này lên màn ảnh rộng. Phim có sự góp mặt của Lưu Diệc Phi, Đặng Siêu, Trâu Triệu Long, Trịnh Trung Cơ, Giang Nhất Yến, Huỳnh Thu Sinh. Không chỉ là thách thức với dàn diễn viên mà Tứ đại danh bổ còn là sự khiêu chiến chính bản thân mình của đạo diễn Trần Gia Thượng khi ông lần đầu tiên thử sức với thể loại võ hiệp.


Lưu Diệc Phi vào vai một nhân vật tàn phế

Một điều thú vị là trên thảm đỏ của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần này, Lưu Diệc Phi sẽ phải “phân thân” khi một bộ phim khác của cô là Đồng Tước Đài cũng có mặt tranh tài. Nhiều người cảm thấy thích thú, muốn chờ đón xem Lưu Diệc Phi sẽ thể hiện sự đối lập tại 2 đoàn phim thế nào: Giản dị ở Tứ đại danh bổ và yêu kiều, quyến rũ trong Đồng Tước Đài.