Năm
2010 đã khép lại với khá nhiều điều thú vị với điện ảnh, không
biết trong năm qua điều gì để lại trong bạn nhiều ấn tượng? Lan Ngọc: Đó là vai diễn đầu tiên của
Lan Ngọc trong bộ phim
Cánh đồng bất tận đã để lại nhiều ấn tượng và cũng nhờ vai diễn này mà
Lan Ngọc đã được khá giả yêu mến, dành cho
Ngọc giải thưởng ấn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên
Lan Ngọc có được nhiều fan hâm mộ như vậy (cười),
Ngọc rất hạnh phúc khi nhận được nhiều quà Noel từ các bạn, rồi cả quà Tết rất ấn tượng nữa chứ!
Huỳnh Anh: Năm 2010 đã để lại cho
Huỳnh Anh rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ qua các vai diễn trong những bộ phim
Huỳnh Anh đã tham gia. Vai diễn nào cũng để lại trong
Huỳnh Anh những kỷ niệm riêng, những kinh nghiệm cho mình sau này. Và không thể không nhắc đến những thành công cũng như những gì mà
Huỳnh Anh cố gắng cũng đã đều được đáp lại phần nào.
Gặt hát được những thành công nhất định, nhưng còn những tiếc nuối thì sao? Lan Ngọc: Thú thật, ông nội chính là người đã ủng hộ và giúp đỡ cho
Lan Ngọc rất nhiều trong vai diễn
Nương nhưng ông chưa kịp coi bộ phim đó thì ông đã ra đi vĩnh viễn. Có lẽ đây là điều khiến
Ngọc nuối tiếc nhất, mình muốn được ông nội ngắm nhìn thành quả lao động của cháu gái, muốn ông thấy ngày
Ngọc lên nhận giải thưởng Mai Vàng, món quà ông dành tặng cho cả gia đình
Lan Ngọc.
Huỳnh Anh: Biết
nói như thế nào nhỉ, nếu nói đến tiếc nuối có lẽ ai cũng có, nhiều điều
muốn làm nhưng chưa thể làm được. Thôi thì hãy cứ cho hiện tại
Huỳnh Anh vẫn chưa có tiếc nuối nào cho năm 2010 qua cả nhé. Vì thực lòng
Huỳnh Anh
không bao giờ tiếc nuối hay thất vọng vì cái gì mình đã làm cả. Chỉ cần
bạn cố gắng, bạn muốn thì bạn sẽ phải nỗ lực hết mình hoàn thành nó tốt
nhất! Phải không nào?
Hỏi
thực nhé, cảm giác khi hòa mình vào hàng ghế khán giả, ngồi xem chính
vai diễn của mình. Bạn thấy khả năng diễn xuất của mình được khoảng bao
nhiêu điểm? Lan Ngọc: Ngọc
run vô cùng, hầu như là không thể nào tập trung coi được ấy. Lúc nào
cũng phải nhìn xung quanh xem phản ứng của khán giả như thế nào, có khi
phải nín thở luôn đó. Vai diễn đầu tiên nên thật sự
Ngọc còn rất nhiều thiếu sót nhưng thật may mắn vì khán giả đã bỏ qua cho
Lan Ngọc, bởi vai diễn
Nương cũng rất nặng đối với một diễn viên trẻ như
Ngọc. Coi lại
Nương của
Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc
ưng tất cả những gì mình thể hiện, vì đó là công sức mình bỏ ra, cố
gắng làm tốt nó. Tuy nhiên, nếu giờ mà tự chấm cho khả năng diễn xuất
của mình chắc
Ngọc chỉ dám được 5 điểm thôi. Phần nửa điểm của sự cố gắng và phần nửa điểm dành cho thiếu sót. (cười)
Huỳnh Anh: Cám giác khi ngồi vào vị trí khán giả và xem chính mình diễn
Huỳnh Anh thấy rất thú vị. Mặc dù
Huỳnh Anh vẫn chưa hài lòng về mình lắm nhưng đó chính là động lực để
Huỳnh Anh cố gắng nhiều hơn nữa để phục vụ những khán giả lớn tuổi khó tính. Nhất là đối với những người có chuyên môn. Thế nhưng bù lại
Huỳnh Anh rất hài lòng về vai diễn
Thiên Minh trong
Thiên sứ 99
đã mang lại cho những khán giả trẻ tuổi những tiếng cười, những cảm xúc
và cảm nhận về một tình yêu đẹp. Còn về tự chấm điểm, có lẽ nên để khán
giả chấm cho
Huỳnh Anh thì công bằng nhất rồi!
Theo bạn, với một diễn viên trẻ thì phải làm gì để trau dồi cảm xúc cho nhân vật mình mỗi khi hóa thân vào vai diễn đó? Lan Ngọc: Theo
Ngọc
khi mình đọc kịch bản thì phải tìm hiểu thật kĩ về hoàn cảnh nhân vật
rồi mình mới sống được với nhân vật ấy. Tuy nhiên, trước hết bạn cần có
sự học hỏi trong diễn xuất, khả năng quan sát để tự mình nâng cao được
khả năng của mình.
Huỳnh Anh: Là
một diễn viên điều đầu tiên là phải đọc rất kĩ kịch bản. Nhất là kịch
bản điện ảnh phải đọc và trau dồi rất kĩ, phân tích tâm lý nhân vật qua
từng phân đoạn, nắm giữ được đường dây tâm lý và phải làm việc với đạo
diễn để thống nhất về quan điểm diễn xuất.
Vậy bài học lớn nhất bạn nhận được từ bộ phim, hay qua từng vai diễn? Lan Ngọc: Qua bộ phim
Cánh đồng bất tận,
Ngọc càng ngày càng trưởng thành hơn trong diễn xuất, chưa kể hiểu biết nhiều hơn này, và điều quan trọng là
Ngọc học được cách xuất hiện trước giới truyền thông báo chí tốt nhất.
Huỳnh Anh: Mỗi vai diễn là mỗi con người khác nhau, có tình cảm khác nhau, có những câu chuyện khác nhau và
Huỳnh Anh đã học được rất nhiều thứ đáng có của những bậc đàn anh đi trước. Những anh chị diễn viên như
Minh Tiệp, Kim Oanh, Trọng Trinh, Hiếu Hiền, Tường Vy, Chí Tài, Mai Thanh Dung… và cả những bậc tiền bối tuy không phải là diễn viên nhưng là những người làm trong điện ảnh
. Tất cả những người ấy đã giúp đỡ
Huỳnh Anh rất nhiều cho việc hoàn thành vai diễn của chính mình cũng như hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong cuộc sống.
Đã
bao giờ bạn bị “ám ảnh” cách sống, suy nghĩ của chính vai diễn vào cuộc
sống hàng ngày chưa? Nhất là khi bạn diễn “máu lửa”, xuất thần quá? Huỳnh Anh: Là diễn viên thì ai cũng có những giây phút xuất thần, nhưng điều
Huỳnh Anh muốn hướng tới là sự ổn định. Thế nên
Huỳnh Anh đã bị ám ảnh bởi nhân vật, mỗi nhân vật
Huỳnh Anh tạo cho họ những thói quen… cách đi, cách đứng, cách họ ăn hay kể cả những câu cửa miệng của họ.
Lan Ngọc: Có một thời gian sau khi trở về nhà từ
Cánh đồng bất tận,
Lan Ngọc vẫn ít nói, đôi khi còn hơi trầm cảm nữa cơ. Nhưng từ từ
Ngọc bất đầu hòa nhập lại với cuộc sống bình thường của mình.
Ngọc còn nhớ có một đợt diễn ở trường đoạn liên quan đến cao trào mà sau khi kết thúc vở kịch,
Ngọc còn tức điên lên, muốn nhảy vào đánh bạn diễn luôn ấy. Cũng may là mình vẫn còn giữ được 30%
Lan Ngọc đó!
Đều
là những gương mặt triển vọng trong năm 2010 vừa qua, hẳn khi bước sang
năm 2011, bạn đã ấp ủ cho mình rất nhiều kế hoạch đúng không nào? Những
bước tiến tiếp theo với lĩnh vực điện ảnh trong năm? Huỳnh Anh: Thực ra
Huỳnh Anh học trong trường là học thanh nhạc, nghề nghiệp của
Huỳnh Anh là mang tiếng hát đến cho mọi người, thế nhưng vì quá đam mê điện ảnh nên
Huỳnh Anh đã đi đóng phim. Qua năm 2010, mình tạm gác lại điện ảnh để đến với năm 2011 của âm nhạc.
Huỳnh Anh và công tyquyết định làm album vol.1 và cùng rất nhiều những sản phẩm và dự án âm nhạc khác. Khi đó
Huỳnh Anh rất mong là sẽ nhận được sự ưu ái của khán giả.
Lan Ngọc: Ngọc
còn quá trẻ trong showbiz Việt, nên vẫn chưa có cho mình một kế hoạch
nhất định, chỉ mong muốn trong nắm mới này sẽ có được những vai diễn hay
để khán giả không bao giờ quên mình là hạnh phúc rồi!
Những ngày đầu năm mới, ai ai cũng quây quần bên người thân đón năm mới. Không biết Tết năm nay của bạn như thế nào?Huỳnh Anh: Tết năm nay ắt hẳn sẽ khác mọi năm vì đây là xuân đầu tiên
Huỳnh Anh xa nhà, xa quê hương, xa bạn bè.
Huỳnh Anh sẽ đón tết với không khí của Sài Gòn với những cành mai vàng chứ không phải những cành đào đỏ thắm.
Huỳnh Anh rất hy vọng sẽ có một điều gì đó đặc biệt sẽ đến với
Huỳnh Anh vào những ngày tới.
Lan Ngọc: Năm nay có lẽ là Tết buồn nhất của
Ngọc
và gia đình vì sự ra đi của ông nội. Nên các anh chị em ở nhà, quây
quần bên nhau thôi, cùng tâm sự và kể lại những thành công của năm cũ,
cũng không có đi chơi đâu hết.
Còn lời chúc gửi đến khán giả nhân dịp Tết đến xuân về thì sao? Huỳnh Anh: Năm mới Tân Mão,
Huỳnh Anh
xin kính chúc quý vị khán giả và độc giả sẽ có một cái tết ấm êm bên
gia đình và người thân. Kính chúc mọi người An khang thịnh vượng, sức
khỏe dồi dào, tiền vào như nước.
Lan Ngọc: Năm
mới tết đến, kính chúc cả nhà bình an, làm ăn tấn tới, may mắn xung
quanh, vui vẻ cả năm và có một sức khỏe tràn đầy! Chúc mừng năm mới!