Chuyện tình yêu nhiệm màu của "đạo diễn" Khểnh

Lam Vũ - Ảnh: NVCC, Theo 10:09 26/10/2011

Bộ phim "Aether - Thinh Không" do chàng MC Vũ Ngọc Phượng sản xuất và đạo diễn đang gây sốt sau Liên hoan phim YxineFF.

Thời gian gần đây, cư dân mạng đang xôn xao về một Liên hoan phim (LHP) ngắn trực tuyến bởi quy mô hoành tráng và sự đầu tư trong những bộ phim tham gia. Chúng tớ đã tìm hiểu và được biết đây là LHP YxineFF 2011 - một dự án tình nguyện, độc lập và phi lợi nhuận. Mục tiêu của YxineFF là giới thiệu tác phẩm của các nhà làm phim trẻ đến với khán giả trong và ngoài nước. Hơn nữa, YxineFF muốn tạo dựng một cộng đồng các nhà làm phim, cùng giúp đỡ nhau phát triển tiếng nói của điện ảnh độc lập.

Trong khuôn khổ tranh giải của LHP, nổi bật có tác phẩm Aether – Thinh không của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng – người đã quá quen thuộc với chúng mình khi còn làm MC cho chương trình Tôi 20. Ngay lập tức, chúng tớ đã “hò hẹn” với anh chàng có nickname Khểnh rất đáng yêu này để “tra hỏi” thêm thông tin.

Phim ngắn Aether - Thinh Không


Chào đạo diễn Khểnh! Anh có thể nói rõ hơn về bộ phim "Aether – Thinh không" của mình được không?

Aether – Thinh Không là phim ngắn tốt nghiệp của Khểnh sau một năm từ bỏ công việc MC Tôi 20 và theo học điện ảnh tại Philippines. Bộ phim nói về tình yêu, có một chút yếu tố siêu nhiên, xoáy sâu vào những ký ức ngọt ngào, sự tồn tại của cảm xúc. Phim là thể nghiệm của anh sau một năm trưởng thành với những gì học được từ thầy cô và bạn bè quốc tế.

Sau khi được trình chiếu online, phim đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số khán giả còn nói là đã khóc khi xem phim. Có lẽ, những câu chuyện về tình yêu luôn là điều khiến con người ta đồng cảm.




Ý tưởng của bộ phim đã được hình thành từ đâu?

Khi hai người yêu nhau, có những lúc cuộc sống của họ như tách biệt hẳn với thế giới. Anh đã lấy cảm xúc ấy và hình ảnh hóa nó lên, đặt hai nhân vật chính trong không gian hạnh phúc của riêng họ. Khi cô gái bị kéo ra khỏi thế giới đó, không ai ở ngoài tin vào câu chuyện cô kể. Đến đây, chính cô cũng tự nghi ngờ bản thân mình. Và đó là lúc tình yêu phải trải qua thử thách: những lời đàm tiếu, những nghi vấn của người ngoài cuộc. Anh đã cố gắng hình tượng và ma thuật hoá cảm xúc trong những câu chuyện tình yêu đời thường để tạo nên Aether – Thinh không.

Bộ phim nổi bật với sự xuất hiện của dàn diễn viên đủ 3 sắc tộc: Á – Âu – Phi. Đây là ý đồ của đạo diễn hay chỉ là sự tình cờ đầy ngẫu hứng?

Đó là dụng ý ngay từ đầu của anh. Được học tập trong một môi trường quốc tế, đa sắc tộc nên anh muốn tận dụng lợi thế đó. Tình yêu thực sự không có bất kỳ biên giới nào cả.









Những hình ảnh rất đẹp trích từ phim ngắn "Aether"

Từng đoạt giải "Trái Tim Hồng" của LHP YxineFF 2010, anh có đặt nhiều kỳ vọng trong năm nay không?

So với L.O.V.E thì Aether là sự trưởng thành về tay nghề, nhưng vẫn giữ nguyên những cảm xúc thật nhất của anh. Anh tin là phim sẽ tiếp tục được đón nhận và khán giả sẽ thấy được sự trưởng thành của một đạo diễn trẻ. Anh cũng hy vọng phim có thể đạt giải Khán giả bình chọn (Trái Tim Hồng), Nhạc phim, Diễn xuất, Kịch bản, Đạo diễn… Duy chỉ có phần Quay phim là anh hơi tiếc vì chưa làm được trọn vẹn. Anh đã cố tình quay đẩy nét, mờ nét khá nhiều để tạo cảm giác như một "giấc mơ" nhưng chưa mượt như ý. Một số bạn chuyên quay phim cũng góp ý là nhìn như bị lỗi vậy. Mà không sao, lần sau sẽ phải tốt hơn nữa!

Phim ngắn L.O.V.E


Bộ phim "L.O.V.E" và "Aether – Thinh không" đều là những câu chuyện về tình yêu và có đôi chút màu nhiệm trong đó. Đây có phải là mô-típ “ruột” của anh? Chắc hẳn Vũ Ngọc Phượng là người rất tin tưởng vào tình yêu rồi?

Mọi người có thể không tin nhưng anh là một "workaholic" thứ thiệt, đã mấy năm rồi không có một mảnh tình vắt vai (cười). Có lẽ chính vì vậy anh mới khao khát, mơ tưởng về nó để tô vẽ nên hai tác phẩm của mình.


Vũ Ngọc Phượng khi đoạt giải "Trái tim Hồng" của LHP YxineFF 2010

Đã quá quen thuộc với nhiều người sau 3 năm làm MC cho chương trình "Tôi 20", lý do nào khiến anh bỏ tất cả để theo đuổi điện ảnh?

Đơn giản lắm. Chỉ là để chia sẻ cá tính, suy nghĩ, tầm nhìn của bản thân một cách trọn vẹn hơn thôi. Nghề MC hầu như chỉ là cầu nối, kể chuyện của người khác. Còn khi là một nhà làm phim, bạn thực sự mang đến câu chuyện xuất phát từ con tim và tâm tư của mình.


Hình ảnh của Vũ Ngọc Phượng khi còn làm MC

Làm đạo diễn và sở hữu một số phim ngắn chất lượng, anh quyết định từ bỏ hẳn lĩnh vực truyền hình sao?

Anh sẽ quay lại làm MC trong khoảng… vài năm nữa, chẳng hạn với cương vị đạo diễn thành công ở một show chuyên về phim ảnh. Đó vẫn là sở thích riêng. Phim ảnh mới là con đường mà anh sẽ theo đuổi và phát triển đến cùng!

Bận rộn với công việc, cơ duyên nào đã đưa anh tới LHP YxineFF lần này?

Aether có mặt trong hạng mục Tranh giải. 3 phim ngắn khác của anh được YxineFF 2011 giới thiệu lại là ví dụ cho gương mặt nhà làm phim tiêu biểu (hạng mục Cận cảnh). Các tác phẩm này đều được thực hiện từ năm 2010 tại trường IAFT, Philippines, nên anh cũng không tốn thời gian lắm khi tham gia YxineFF năm nay. Nhưng nghĩ cũng hơi buồn vì quả là việc ở VAA quá bận bịu nên cả năm nay chưa thực hiện được phim ngắn nào cả!



Hình ảnh từ MV "Music in me" của nhóm nhạc 365 do Khểnh làm đạo diễn,
một sản phẩm nhận được phản hồi mạnh mẽ vì cách dựng độc đáo ở Việt Nam

“Cái bóng” MC Vũ Ngọc Phượng có thể nói là khá lớn. Anh có tự tin rằng mình sẽ ghi được dấu ấn trong lòng khán giả như một đạo diễn Khểnh – Phoenix Vu hay không?

Đối với showbiz, sự đào thải khắc nghiệt lắm! Tôi 20 nổi tiếng chủ yếu là ở khu vực miền Bắc trong mấy năm trước. Giờ có ai vẫn nhớ đến MC Vũ Ngọc Phượng của Tôi 20 Khểnh vui lắm rồi! Vào Sài Gòn thì anh gần như là tân binh tới… 90% (cười). Sự khởi đầu lại này không đơn giản, nhưng anh đang có được một lượng khán giả trung thành, luôn ủng hộ những sản phẩm phim, music video của mình. Con đường còn dài và anh tin mình sẽ thành công!


Hình ảnh của Khểnh khi còn theo học ở Phillippines

Anh có định đi theo một con đường nhất định, như là chuyên làm phim hay chuyên làm MV cho các ca sĩ hay không?

Con đường anh vạch ra cho bản thân là: xây dựng tên tuổi bằng phim ngắn. Giờ đây phim chiếu rạp của Việt Nam quá nhiều, chất lượng thì xô bồ. Nhiều phim anh thấy rất tồi, thỉnh thoảng mới có sản phẩm chất lượng như phim của anh Vũ Ngọc Đãng. MV phần lớn phụ thuộc vào cá tính của ca khúc và người thể hiện. Do vậy, anh sẽ đi theo con đường phim ngắn, làm thật tốt, thu hút khán giả và sử dụng mạng internet như rạp chiếu hữu hiệu nhất. Rồi khi đủ chín, anh sẽ chiến đấu với phim chiếu rạp sau!

Chia sẻ một chút về những dự định sắp tới của anh đi nào!

Từ giờ đến cuối năm, anh sẽ cùng chị Ngô Thanh Vân hoàn thành mọi việc ở công ty. Sau đó anh sẽ nghỉ làm, dành thời gian thư giãn và quay trở lại với phim ngắn, cũng như viết một kịch bản dài hơi mà anh ấp ủ từ lâu. Giữa năm sau, anh dự tính sẽ đi du học châu Âu về điện ảnh. Cứ tiếp tục như thế mà tiến lên thôi!

Cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành của mình. Chúc anh thành công với con đường mà mình đã chọn!



Phim ngắn Aether – Thinh Không sử dụng âm nhạc Ambience - New Age do nhạc sỹ trẻ B.A.X thực hiện.

Tại YxineFF 2011, ngoài Aether, 3 phim ngắn khác của anh Vũ Ngọc PhượngPlease, What IfCradle, được chiếu ở buổi giới thiệu chân dung nhà làm phim. Trong khuôn khổ LHP này, chỉ có 2 nhà làm phim có được vinh dự đó (người còn lại là Edmund Yeo đến từ Malaysia).

Ngoài ra, khá nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh Việt cũng xuất hiện trong những bộ phim ngắn tham gia như Ninh Dương, Lan Ngọc, Siu Black, Như Quỳnh, Nguyệt Ánh, Hồng Ánh...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày