Chấm điểm "bức xúc" về kết thúc phim Hàn tuần qua

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/05/2012

Không hẹn mà gặp, hàng loạt tác phẩm kết thúc phát sóng tuần vừa qua đều mang lại những cảm giác "khó tả" cho người hâm mộ.

Không hẹn mà gặp, cả 4 gương mặt đình đám nhất nhì làng phim truyền hình Hàn Quốc đã đồng loạt chia tay khán giả trong tuần qua. Thế nhưng, dù là "happy ending" hay "sad ending" đi chăng nữa thì kết thúc nào cũng để lại cả mớ thắc mắc lẫn... lăn tăn cho người xem vì một cảm giác không trọn vẹn. Hãy cùng chúng mình điểm lại xem đoạn kết của bộ phim nào khiến cho dân tình bức xúc nhiều nhất nhé!

1. Fashion King (SBS) - Tối Thứ 2 và 3:

Điểm rating: 9,6% (tập 20 - theo AGB)
"Điểm" bức xúc: 9/10

Ngôi vị "ông hoàng thị phi" tuần vừa rồi chắc chắn không thể lọt khỏi tay của Fashion King bởi bộ phim của đài SBS đã gây ra một vụ ồn ào không tưởng xung quanh đoạn kết siêu-ấm-ớ. Chính nhờ màn "hy sinh thân mình" lãng nhách của chàng lông bông Kang Young Gul (Yoo Ah In)Vua thời trang 2012 đã được dân tình tôn vinh là Vua... lộn xộn của năm!


May thay, tác phẩm quy tụ một dàn sao sáng, toàn trai xinh gái đẹp này vẫn chưa đến mức "vứt đi" khi chịu "buông tha" cho nhân vật của cô nàng "ngọc trai đen" Yuri. Trải qua bao sóng gió, nữ thứ u sầu Choi Anna quyết định chọn mảnh đất hứa Italy làm điểm dừng chân mới để tìm lại ước mơ và gây dựng sự nghiệp. Đây chính là điểm sáng duy nhất xuyên suốt 60 phút phát sóng cuối cùng của Fashion King, đồng thời cũng giúp các fan cuồng nhiệt của chân dài SNSD nguôi cơn giận.


2. Rooftop Prince (SBS) - Tối Thứ 4 - 5

Điểm rating: 14,8% (tập 20 - theo AGB)
"Điểm" bức xúc: 5/10

Vẫn tiếp tục là một đại diện đến từ SBS khiến dân tình phải nhắc tới nhắc lui sau khi chia tay. Thế nhưng, nếu Fashion King là vết nhơ đáng xấu hổ thì Rooftop Prince lại xứng đáng được coi là tuyệt phẩm với danh hiệu: "Bản tình ca vượt thời gian và không gian tuyệt vời của năm". Tuy vậy, đoạn kết đầy hình tượng của bộ phim đã làm bùng nổ 1 cuộc tranh cãi không có đáp án: Ai là người mà cô nàng Park Ha (Han Ji Min) gặp ở cảnh cuối cùng?


Bỏ qua những suy luận của các "thám tử" nghiệp dư, nếu đánh giá một cách khách quan hơn thì "ending" của Hoàng tử gác mái là hoàn toàn hợp lý, khi kẻ xấu bị trừng trị, người tốt có thể sống hạnh phúc và tình yêu đích thực được tôn vinh. Có lẽ, đây cũng chính là thông điệp đầy tính nhân văn mà biên kịch muốn gửi tới chúng ta.

3. The Equator Man (KBS) - Tối Thứ 4 - 5

Điểm rating: 14,1% (tập 20 - theo AGB)
"Điểm" bức xúc: 4/10

Không chỉ so kè với Hoàng tử gác mái về mặt rating, kết cục của Người đàn ông từ xích đạo cũng gây ồn ào chẳng kém đối thủ. Từ giữa tuần qua cho đến thời điểm hiện tại, câu hỏi mà khán giả liên tục nhai đi nhai lại vẫn là: công tố viên Lee Jang Il (Lee Joon Hyuk) còn sống hay đã chết?



Ở tập cuối cùng của The Equator Man, mọi sự hận thù của Kim Sun Woo (Uhm Tae Woong) về cơ bản đều đã tan biến. Jin Noh Sik (Kim Young Chul) thì bị bắt giam trong khi đó, Jang Il cho thấy có dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tâm thần. Cả Sun WooJang Il đã quay lại bờ biển "ân oán" của hai người 15 năm về trước. Mặc dù đã được Sun Woo tha thứ, nhưng vì mặc cảm tội lỗi quá lớn, Jang Il đã nhảy xuống nước. Sau đó, mạch phim lướt nhanh và kết thúc ở cảnh Sun Woo đoàn tụ với người yêu Ji Won, họ trao nhau nụ hôn thắm thiết sau bao đau khổ và xa cách.




Ending "mở toang" của The Equator Man đã giúp cho bộ phim lọt vào Top những kết thúc gây thắc mắc của phim Hàn 2012. Tuy nhiên, cũng tương tự Rooftop Prince, phần đông khán giả đều tỏ ra hài lòng về đoạn kết khi cuối cùng, Sun Woo đã hiểu ra: không phải trả thù mà chính sự tha thứ mới là liều thuốc công hiệu nhất để hàn gắn mọi vết thương.


4. The King 2 Hearts (MBC) - Tối Thứ 4 - 5

Điểm rating: 11,8% (tập 20 - theo AGB)
"Điểm" bức xúc: 1/10

So với ba tác phẩm ở trên, kết thúc của cặp đôi hoàng gia Lee Seung Gi - Ha Gi Won trong The King 2 Hearts được coi là vẹn tròn hơn cả. Cuộc chiến chính trị một mất một còn cũng đã chốt hạ với chiến bại thuộc về phe kẻ xấu. Sau 1 thời gian dài "hoành hành", gây ra bao tội ác, cuối cùng tên ác nhân Kim Bong Goo đã phải vào tù bóc lịch suốt quãng đời còn lại.


Nói vậy không có nghĩa là ending của The King 2 Hearts hoàn toàn khiến các "Thượng đế" thỏa mãn. Hình ảnh cô đơn của công chúa Jae Shin ở cuối phim đã khiến rất nhiều người hâm mộ phải buông lời than thở: Giá như biên kịch không bắt chàng Đội trưởng đội cảnh vệ hoàng gia Shi Gyung phải chết thì có lẽ, câu chuyện đã khép lại viên mãn hơn rất nhiều...