Bom tấn truyện tranh Nhật ngấp nghé tấn công rạp chiếu khắp châu Á

Mèo 3 chân, Theo 00:22 09/03/2011

Bộ phim chuyển thể từ bộ truyện tranh “Vương quốc Cà-ri” của đồng tác giả Doraemon đã rục rịch công bố khiến fans manga Nhật Bản như phát sốt.

Nhắc đến Fujiko Fujio, chúng ta không ai là không biết ông chính là tác giả vẽ nên những nhân vật điển hình trong Doraemon gắn bó với bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Tuy nhiên, Doraemon không phải là tác phẩm duy nhất của Fujiko Fujio được khán giả nhí đặc biệt yêu thích. Kaibutsu-kun hay câu chuyện về chàng hoàng tử của xứ sở quái vật đến thế giới loài người để rèn luyện bản thân cũng thu hút sự chú ý của trẻ con Nhật Bản không kém.


Vào mùa phim Xuân 2010 (tháng Tư đến tháng Sáu), phiên bản chuyển thể đầu tiên của bộ truyện tranh kể trên được thực hiện. Tác phẩm truyền hình dài 9 tập này nhận được 13.9% rating khán giả xem đài. Dầu vậy, con số 24.2% trong giới hạn độ tuổi thiếu nhi và phạm vi gia đình mới phản ánh được sự thực sức hút của phim đối với con nít. Chính sức hấp dẫn đó đã dẫn đến một tập phim đặc biệt ăn theo cùng với suất có mặt trong Đại nhạc hội Kouhaku Uta Gassen tổ chức vào cuối năm trên đài truyền hình trung ương Nhật Bản.


Song, chưa dừng lại ở đó, phim chuyển thể Kaibutsu-kun còn tiến công sang cả khu vực điện ảnh. Các nhà làm phim đã công bố số vốn đầu tư khổng lồ 2 tỷ Yên cho công tác sản xuất phim này. Không những vậy, Kaibutsu-kun còn được quay và trình chiếu dưới dạng phim 3D. Tên tuổi đạo diễn Nakamura Yoshihiro (Golden Slumber, Team Batista no Eikou) được chọn để lèo lái cả dự án khổng lồ này.


Câu chuyện lần này về Kaibutsu-kun diễn ra một tháng sau khi cậu trở về từ thế giới loài người (trên màn ảnh nhỏ). Đáng lý ra, đây là thời điểm để cậu ngồi vào ngai vàng của mình và cai trị xứ sở quái vật. Nhưng thay vì nhận được hàng ngàn tán dương từ dân chúng, Kaibutsu-kun phải đón nhận la ó và đe dọa từ số đông. Một lần nữa, Kaibutsu-kun lại phải lên đường tới vùng đất mới để rèn luyện. Đi theo cậu còn có những bạn đồng hành quen thuộc: Ma Cà Rồng, Người Sói, Frankenstein. Thay vì trở lại Nhật Bản, Kaibutsu-kun bị gió thổi bay tới Vương Quốc Cà-ri, nơi người ta nhầm tưởng cậu là "người anh hùng trong truyền thuyết". Chấp nhận thử thách mới, Kaibutsu-kun bị cuốn vào cuộc hành trình giải cứu nàng công chúa bị bọn phản loạn bắt cóc.



Nhưng thú vị ở chỗ, Kaibutsu-kun tuy là một bộ phim dành cho thiếu nhi nhưng chàng diễn viên chính của tác phẩm này lại là một thần tượng đã chạm ngõ 30 tuổi. Đây sẽ là lần đầu tiên chàng ca sĩ thần tượng kiêm diễn viên Ohno Satoshi đảm nhận vai chính trong một phim điện ảnh.


Ohno Satoshi

Vương Quốc Cà-Ri trong Kaibutsu-kun không phải được dựng trong phim trường. Đoàn làm phim đã kéo nhau lũ lượt sang tận Ấn Độ để lấy bối cảnh. Từ giữa tháng hai, Kaibutsu-kun đã cắm rễ tại vùng đất Jaibur, Ấn Độ để quay phim quanh một số danh lam thắng cảnh của vùng. "Mọi thứ thật mới lạ và tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Cảnh phim đẹp đến nỗi tôi phải tin rằng đây là vùng đất  hoàn hảo nhất để mang đến một vài thú vị cho phim" – Nam diễn viên chính Ohno Satoshi nhận định.






Cũng bởi vì quay phim về "Vương Quốc Cà-Ri" món ăn chính của đoàn làm phim trong suốt thời gian quay ngoại cảnh tại Ấn Độ cũng chính là món này. Ohno còn phải nói rằng: "Bữa ăn nào của chúng tôi cũng là cà ri. Nhưng bởi vì có rất nhiều hương vị và độ cay khác nhau trong món ăn nên tôi vẫn cảm thấy ổn! Rất tuyệt vời nhưng cũng rất… cay!!"


Bên cạnh tâm điểm là chàng diễn viên chính Ohno Satoshi, Kaibutsu-kun cũng công bố thêm 2 tên tuổi mới cho phiên bản điện ảnh: Kamikawa Takaya Kazuki Kitamura. Kamikawa đảm nhận vai nhà vua quyền lực Vishal Kitamura là tên địch thủ Sunil, thủ lĩnh đội quân phiến loạn. Hai diễn viên nhí Hamada TatsuomiKawashima Umika của phim màn ảnh nhỏ cũng góp mặt trong phim lần này với cương vị hoàn toàn mới. Thay vì là Hiroshi Utako của Nhật Bản, giờ hai nhóc là Hoàng tử Kar và Công chúa Pilari của Vương Quốc Cà-Ri.













Bấm máy vào ngày 6/1, Kaibutsu-kun theo lịch trình sẽ kết thúc giai đoạn quay phim trong tháng ba này. Phim dự kiến ra mắt khán giả Nhật Bản vào mùa đông  năm nay.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày