“American Horror Story” gia hạn mùa thứ 6 dù rating sụt giảm

Dương Kinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/11/2015

Bên cạnh việc thông báo kế hoạch sản xuất cho mùa 6, tập 6 của “American Horror Story: Hotel” vừa lên sóng đã vén màn bí mật về căn phòng số 33.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Dù mới chỉ đi được nửa chặng đường và có nhiều tranh cãi khen chê từ giới phê bình lẫn khán giả, series phim kinh dị đình đám American Horror Story (AHS) đã nắm chắc một tấm vé gia hạn cho mùa tiếp theo. Hiện tại, "cha đẻ" Ryan Murphy đang nung nấu đến hai ý tưởng cho mùa 6. Có nhiều thông tin bên lề cho rằng trong năm sau khán giả sẽ “bội thực” với 2 mùa phim AHS. Rating của mùa 5 đang giảm dần qua từng tập, cùng với việc chất lượng giữa các tập có sự chênh nhau rõ rệt, liệu rằng American Horror Story: Hotel có trụ nổi cho đến cuối mùa và khiến khán giả hào hứng chờ đến mùa kế tiếp?

img_201511141149465482-f0c59

Nếu tập đầu tiên mở màn với hơn 5,8 triệu lượt xem thì đến tập 6 con số này tuột xuống chỉ còn khoảng 2,6 triệu lượt theo dõi. Trái ngược những lời tung hô có cánh của các tín đồ American Horror Story về một mùa phim thỏa mãn phần nhìn bằng những cảnh nóng và bạo lực, những khán giả trung lập đang cảm thấy mệt mỏi vì sự rối rắm của hệ thống nhân vật. Đây là có lẽ mùa phim mát tay nhất của AHS khi đến thời điểm hiện tại, các nhân vật chia đất diễn cho nhau và vai trò của họ đối với mạch phim vẫn còn rất mờ nhạt. Phim có những cú nhảy đáng sững sờ, khiến các tập “tiền hậu bất nhất”. Cái mà Ryan gọi là liên kết giữa các mùa liệu có thực sự thuyết phục, hay chỉ đơn thuần chiều lòng người hâm mộ?

img_201511141150006471-63907

Ở những tập đầu tiên, American Horror Story: Hotel gieo rắc vào đầu người xem hàng trăm câu hỏi về căn phòng bí ẩn số 64. Nhưng đến tập 6, phim lại “quay lưng” với căn phòng 64, chuyển sang vén màn bí mật căn phòng số 33 một cách đột ngột. Chưa hết, mở đầu tập 6, phim tạo sự logic với mùa thứ nhất bằng phân đoạn Nữ bá tước đến tìm bác sĩ Montgomery (mùa 1) để phá cái thai mới 3 tháng của mình, song quái thai này khi rời khỏi cơ thể mẹ mình không những không chết mà còn ngay lập tức cắn chết cô y tá. “Sinh vật” này được Nữ bá tước chăm sóc cẩn thận trong căn phòng số 33. Cảnh cuối tập phim có thể khiến không ít khán giả bất ngờ bởi nhân dạng của sinh vật bí ẩn này.

img_201511141150134488-54a59

Thay vì tập trung phát triển câu chuyện và nhân vật, American Horror Story: Hotel lại tiếp tục đặt nhiều vấn đề mới. Nếu như trong tập 5 phim ghi điểm với cộng đồng LGBT bằng sự đồng cảm của Nữ bá tước với anh chàng bartender Liz Taylor thì tập 6 lại khai thác vấn đề giới tính một cách hời hợt. Ở các tập trước, Liz và Tristan không có nhiều mối liên hệ, bỗng chốc lại có cảnh nóng trong tập này. Và từ đó, Liz thực sự yêu Tristan một cách sâu đậm. Diễn biến tâm lý của Tristan lại đột ngột thay đổi, bỗng dưng có thái độ chống đối với Elizabeth bằng một lý do ngớ ngẩn, không hề có sự dồn nén từ các tập trước đó. Có lẽ nào tập 6 “Room 33” do một biên kịch chưa xem 5 tập đầu chắp bút chăng?

Những cảnh nóng vẫn xuất hiện ngày càng dày đặc trong American Horror Story: Hotel. Xuyên suốt tập phim, không khó để bắt gặp một nhân vật đang trong tình trạng khỏa thân đến 99%. Tập 6 quay ngược lại khai thác tình tiết hai cô gái bị kẹt lại ở khách sạn trong tập đầu tiên. Hồn ma của hai cô gái đang tìm mục đích sống cho mình, chính vì vậy khiến phim loãng đi bằng phân đoạn hai hồn ma này quan hệ và giết chết một người khách mới đến. Lại càng vô lý hơn khi Alex khuyên hai cô gái này tra tấn tinh thần của chồng mình là John Lowe, để rồi chính sự việc này dẫn đến tình tiết Alex tìm thấy đứa con bị mất tích của Nữ bá tước, khiến Elizabeth phải mang ơn cô.

img_201511141150536371-2512d

Thêm nữa, Ryan Murphy dường như đang đuối ý tưởng cho các màn kinh dị trong phim. Hết đem đến phiên bản lỗi của các tượng đài kinh dị như The Shining hay Se7en, Ryan lại mang chất Dario Argento vào phim. Dario Argento là đạo diễn người Ý được mệnh danh là bậc thầy của phim kinh dị. Tập 6 của American Horror Story: Hotel mang hơi hướng rõ rệt của Phenomena (1985) do Dario Argento làm đạo diễn. Cảnh cuối tập phim có thể hù dọa được nhiều người xem, nhưng với các fan cứng của dòng phim này thì đây lại một sự lặp lại nhàm chán. Chất kinh dị của mùa 5 này thực sự cách quá xa so với các mùa trước do quá sa đà chăm chút cho các cảnh nóng.

img_201511141151068648-d1f4e

Kế hoạch trả thù của Ramona Royale khiến người xem té ngửa khi cô nhân lúc Nữ bá tước vắng mặt đã vào khách sạn muốn giết chết những đứa trẻ của Elizabeth, song khi không phát hiện được chúng cô ta đã tìm đến căn phòng số 33 để “xử lý” con của kẻ thù. Tuy nhiên, Ramona đã bị sinh vật ấy rạch mặt, đồng thời còn để nó bỏ trốn. Sau chuyện đó, Ramona đã có màn nói chuyện với bạn cũ Liz Taylor, còn được Liz giúp làm giảm đau cho vết thương trên mặt. Chẳng biết Ramona đang đi trả thù hay thăm bạn bè cũ nữa!?

img_201511141151204676-760e2

Tập 6 có khá nhiều đất diễn dành cho Lady Gaga. Tính đến thời điểm này, Gaga đã cho khán giả thấy được nỗ lực của cô khi đang có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Angela Bassett và Kathy Bates vẫn tiếp tục giữ phong độ nhưng phân cảnh quá ít. Sarah Paulson hoàn toàn vắng mặt trong tập phim này. Nhân vật của Chloe Sevigny có những diễn biến tâm lý gây nhiều ức chế, chẳng hạn như chi tiết chẳng thèm quan tâm đến đứa con gái hay thao túng kẻ khác tra tấn tinh thần chồng mình. Wes Bentley xui xẻo khi vào vai một nhân vật gây ức chế cho người xem khi các hành động của anh qua 6 tập chỉ lặp đi lặp lại khiến người xem mệt mỏi vô cùng. Nếu như Finn Wittrock trong mùa 4 có cơ hội thể hiện năng lực diễn xuất thì mùa 5 Finn chỉ còn là một anh chàng điển trai. Nhân vật của Matt Bomer trở nên vô cùng thừa thãi, xuất hiện để làm nền cho các nhân vật khác. Denis O’Hare diễn điêu luyện nhưng bản chất của nhân vật lại chưa đủ hay để ấn tượng.

Đi được nửa chặng đường, AHS: Hotel vẫn còn đặt nhiều nghi vấn về chất lượng phim. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận khi phim chưa đi đến hồi kết. Tập 7 của AHS: Hotel mang tên “Flicker” sẽ lên sóng kênh FX vào ngày 18/11 tới.