5 bộ phim Hàn bắt đầu bằng những lời tiên tri bí ẩn

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 15:47 21/08/2015

Những lời tiên tri về số mệnh con người, về nhân duyên hay về tương lai kích thích sự tò mò của khán giả truyền hình xứ Hàn.

Lời tiên tri chính là một trong những “chiêu” hút khán giả nhất trong phim Hàn. Những lời tiên đoán được đưa ra càng bí ẩn thì càng gợi sự tò mò cho khán giả. 5 bộ phim dưới đây đạt rating cao ngất ngưởng với khởi nguồn từ những lời tiên tri về tương lai:
 
1. Shine Or Go Crazy
 

Bộ phim cổ trang Shine Or Go Crazy xoay quanh ba lời tiên tri dành cho ba vị hoàng thất. Lời tiên tri đầu tiên được một vị thần của Goryeo đưa ra khi nhìn thấy ngôi sao Alkaid – ngôi sao chiến tranh - đột nhiên sáng lạ thường, báo hiệu về số mệnh của vị Hoàng tử sắp chào đời: “Nếu Hoàng tử được hạ sinh sớm, sẽ có đổ máu trong hoàng tộc, rất nhiều người sẽ bị giết. Mặc dù việc đổ máu là do lời nguyền, nhưng nó có thể bị phá vỡ bằng ánh sáng”. Hoàng tử đó chính là Wang So (Jang Hyuk).

Hoàng tử Wang So vượt qua lời nguyền, trở thành người lãnh đạo nhân dân dẹp phản loạn và lấy lại ngôi vua
 
Giống như lời tiên tri, khi Hoàng tử Wang So lớn lên thật sự đã có nhiều người trong hoàng tộc bị chết. Vậy nên Hoàng tử được gửi đến sống lưu vong trên núi Geumgang. Vị thần kia đã đưa ra cách giải lời nguyền bằng một lời tiên đoán khác: “Đã có hai công chúa được sinh ra từ năng lượng của Sao Bắc Đẩu, đó là những người có thể dẫn lối hoàng tử đến ánh sáng.” Hai người đó, một người là công chúa Hwang Bo của Goryeo và người còn lại là công chúa Shin Yool của Balhae.
 
Công chúa Hwang Bo của Goryeo - một người tham vọng, được vua gả cho hoàng tử Wang So với mong muốn thay đổi số mệnh Wang So như lời tiên tri
 
Nhưng công chúa Shin Yool khi được sinh ra đã bị vua cha truy giết bởi một lời tiên tri khác: “Đứa trẻ này sẽ trở thành ánh sáng của quốc gia khác, mọi người đều thèm muốn khả năng đó. Bóng tối sẽ sụp đổ và ánh sáng sẽ chiếu rọi bất cứ nơi nào nó đi qua. Thế nhưng, Balhae lại không được nhìn thấy ánh sáng đó”. May mắn là Shin Yool được cứu sống. Khi ba người Wang So – Shin Yool – Hwang Bo gặp nhau cũng là lúc họ bắt đầu xoay chuyển vận mệnh của mình.
 
Nhưng công chúa Shin Yool mới thực sự là người thay đổi  vận mệnh của Wang So - người mang đến ánh sáng phá tan lời nguyền

2. The Moon Embracing The Sun (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời)
 
Lời tiên tri trong The Moon Embracing The Sun được thốt ra từ những pháp sư có năng lực nhất Tinh Túc sảnh – nơi chuyên phụ trách các công việc liên quan đến tế lễ, yểm bùa, tiên đoán…cho triều đình. Vị pháp sư Ari trước khi bị hành hình đã nhận được ơn từ một vị phu nhân. Để đền ơn, pháp sư Ari đã giúp tiên đoán về số phận đứa trẻ sắp được phu nhân đó sinh ra: “Tuy gần mặt trời sẽ gây họa diệt môn, nhưng vận mệnh khiến nó chỉ có thể ở bên cạnh thái dương.” Đứa trẻ đó chính là Huh Yeon Woo.

 
Khi lớn lên, Huh Yeon Woo gặp pháp sư Jang Nok Young – bạn thân của Ari. Cũng tại lúc gặp mặt, Jang Nok Young đã nhìn thấy số phận của Huh Yeom Woo cùng với Yoon Bo Kyung – con gái của một vị đại quan khác: “Trên bầu trời Chosun có hai mặt trời, hai mặt trăng. Người tuy có tướng làm hoàng hậu nhưng số mệnh lại không cho trở thành chủ nhân của Giao Thái điện (nơi hoàng hậu ở)”. Quả nhiên sau này, Huh Yeon Woo tuy được Thái tử yêu mến, được chọn làm vợ Thái tử nhưng lại bị yểm bùa độc mà suýt qua đời và phải sống với thân phận khác. Còn Yoon Bo Young thì được thay thế vị trí của Yeom Woo và trở thành Hoàng hậu.
 
 
Ngoài ra, lời tiên đoán cũng nhắc đến hai mặt trời: đó là Thái tử Lee Hwon và anh trai Yang Myung Gun. Cả hai đều tài giỏi, anh minh nhưng lại không thể cùng tỏa sáng mà một trong hai phải hy sinh.
 
Lee Hwon và Yang Myung đều có số mệnh của bậc đế vương, nhưng không thể cùng tồn tại

3. Baker King (Vua Bánh Mì)
 
 
Lời tiên tri trong bộ phim Baker King (Vua Bánh Mì) được trao vào tay một người phụ nữ đầy dã tâm – Seo In Suk. Bà là vợ của chủ tịch công ty sản xuất bánh mỳ nổi tiếng – Goo Il Jong. Vì gia đình nhà chồng luôn trọng nam khinh nữ, muốn có con trai để kế nghiệp nhưng Seo In Suk chỉ sinh ra hai con gái nên bị mẹ chồng hắt hủi. Bà đến tìm một người coi số, ông ta nói: “Giữa bà và chồng bà không thể có được con trai, nếu là một người đàn ông khác thì có thể. Nhưng trước đó, chồng bà sẽ có con trai với một người phụ nữ khác”. 

Để giữ vị trí của mình trong gia đình, Seo In Suk quyết định làm theo lời của người coi số mà phản bội chồng, qua lại với viên thư ký, sinh ra Goo Ma Jun. Nhưng trước khi Goo Ma Jun ra đời, chủ tịch Goo Il Jong đã có con trai với y tá riêng, đó là Kim Tak Goo. Sau này, mẹ con Kim Tak Goo vì bị vợ chủ tịch uy hiếp mà phải bỏ trốn rồi thất lạc nhau. Kim Tak Goo bắt đầu cuộc hành trình tìm lại mẹ, gặp lại cha và dần trở thành một thợ làm bánh mỳ tài giỏi, đối đầu với Goo Ma Jun.
 
Sự ra đời của Kim Tak Goo và Goo Ma Jun đều được dự báo trước

4. High Society (Xã Hội Thượng Lưu)


Nữ chính Yoon Ha (UEE) trong bộ phim High Society cũng trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi mẹ cô luôn đổ hết mọi bất hạnh mà bà phải chịu lên đầu cô. Mẹ Yoon Ha đã coi số mệnh của Yoon Ha khi cô còn bé, vị thầy đó nói: “Giáp và mộc cũng là ngày sinh của vua. Không nên quá thân thiết với người có ngày sinh như vậy, phải tránh xa mới tốt. Đó là người sẽ ngăn cản may mắn của người khác. Số mệnh không hợp với đàn ông trong nhà, sẽ đuổi đàn ông trong nhà đi hết vì khí lực rất mạnh. Đặc biệt là nếu phu nhân sống chung với con gái út sẽ bất hòa, vì con gái út có tính cách rất mạnh, phu nhân sẽ bị ngốn mất, phải đè nén khí thế của cô ấy”.
 
Tuổi thơ bị mẹ mình cay nghiệt của Yoon Ha bắt nguồn từ lời coi tướng số mà mẹ cô nghe được

Sau khi nghe được những lời này, mẹ Yoon Ha quy cho việc bố cô có người phụ nữ khác là do Yoon Ha “đuổi” đi, gia đình bất hòa là do cô, anh trai cô mất cũng do cô. Vì vậy bà đối xử với Yoon Ha rất cay nghiệt. Nhưng cuối cùng, thực tế đã chứng minh Yoon Ha không phải nguyên nhân của những vấn đề trong gia đình cô. Đồng thời cũng cho thấy những điều mà lời bói đó tiên đoán đều xuất phát từ chính lời bói đó mà thôi.
 
5. Goo Family Book
 
 
Không giống như bốn bộ phim trên, lời tiên tri trong Goo Family Book không được đưa ra ngay khi Yeo Wool chào đời mà là khi cô đã lớn. Lời tiên tri này là khởi đầu cho mối tình của cô với bán yêu Choi Kang Chi. Trong lúc đang vô cùng não nề vì mãi chưa kiếm được người yêu, Yeo Wool tình cờ được một ông lão coi chỉ tay cho và nói: “Cô sẽ sớm gặp được người cô muốn, nhưng nếu có thể, hãy tránh vận mệnh này. Cây anh đào, nở dưới ánh trăng, đó là vận mệnh của cô, nếu gặp ai ở đó, bằng mọi cách, hãy tránh xa người đó ra.” 

Lời tiên tri của ông lão đã chỉ ra rằng: người mà cô nhìn thấy nơi cây hoa anh đào nở dưới ánh trăng chính là người cô vẫn ngày đêm mong mỏi, thế nhưng đó không phải là mối nhân duyên tốt mà ngược lại, nó sẽ là nghiệt duyên, cần phải tránh xa nếu không sẽ mang họa lớn.
 
Mối nhân duyên của Yeo Wool và Kang Chi khiến cho Yeo Wool bỏ mạng
 
Tuy nhiên Yeo Wool quyết định không nghe theo lời ông lão mà bất chấp nguy hiểm để yêu Choi Kang Chi. Cuối cùng lời tiên tri thành sự thật. Yeo Wool vì cứu Kang Chi mà chết sớm. Cặp đôi phải chờ thêm 422 năm để nối lại mối nhân duyên của mình ở kiếp sau của Yeo Wool.
 
Cặp đôi này đã phải chờ thêm 422 năm nữa để bắt đầu lại mối tình còn dở ở kiếp trước
 
(Tổng hợp)