4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 25/04/2013

4 năm kể từ sau thành công của "Boys Over Flowers" (BOF), giờ đây mỗi mẩu của F4 đều đạt được thành công nhất định trên con đường mà mình lựa chọn.

Ra mắt năm 2009 tại Hàn Quốc, Boys Over Flowers (BOF) gặt hái thành công trên mọi mặt trận: rating cao ngất ngưởng, các suất quảng cáo đắt như tôm tươi, doanh thu bán bản quyền tăng chóng mặt... Nhưng đáng kể nhất vẫn phải là danh tiếng mà bộ phim này mang lại cho dàn diễn viên chính, đặc biệt là F4. Từ thân phận các gương mặt triển vọng, thậm chí còn vô danh, chỉ sau 1 đêm, tứ đại công tử của trường trung học quý tộc Shinhwa đã vụt sáng thành những ngôi sao nức tiếng trong làng giải trí xứ kim chi.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 1

Tuy nhiên, 4 năm đã trôi qua kể từ ngày F4 xứ Hàn tiến lên nấc thang danh vọng. Có người vẫn tiếp tục thành công với nghiệp đóng phim, cũng có người lại quay về với nghề cũ trước khi gia nhập BOF... Dù thế nào đi nữa thì tất cả bọn họ đều có được thành công nhất định trên con đường mà mình lựa chọn.

1. Lee Min Ho:


Không hổ danh là thủ lĩnh F4, Lee Min Ho hiện đang là cái tên nổi nhất trong số các "anh em". Tất cả chính là nhờ cú hích tuyệt vời mang tên City Hunter.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 2

Trước khi nhận lời tham gia City Hunter, Lee Min Ho từng bị các nhà phê bình chê lên chê xuống với Personal Taste. Công bằng mà nói thì bộ phim này hoàn toàn không quá dở. Tuy nhiên, kịch bản đơn giản cộng thêm việc liên tục bị so sánh với BOF đã khiến Personal Taste trở thành mục tiêu xoi mói của khán giả. Thế nên dù kết thúc với rating trung bình khoảng 13,3% (theo TNmS), bộ phim giả gay của Lee Min Ho vẫn bị đánh giá là 1 bước thụt lùi trong sự nghiệp của anh.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 3

Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi City Hunter ra mắt. Không chỉ trở thành hiện tượng của làng drama Hàn 2011, City Hunter còn đưa Lee Min Ho lọt vào Top sao hành động thế hệ mới cũng như lăng xê Min - Min trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" được ngưỡng mộ nhất lúc đó.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 4

Sau lần thử sức không mấy thành công với drama cổ trang Faith, sắp tới đây, Lee Min Ho sẽ cùng Park Shin Hye và Jung Yong Hwa trở thành tam giác tình yêu trong dự án The Heirs. Với cốt truyện được miêu tả là "bản tình ca lãng mạn pha trộn giữa Boys Over Flowers và Gossip Girl", do biên kịch vàng Kim Eun Sook chấp bút, The Heirs hứa hẹn sẽ tạo nên chấn động không kém đàn anh BOF năm nào.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 5

2. Kim Bum:


Không được may mắn như Lee Min Ho, Kim Bum đã có cả 1 quãng thời gian dài chật vật thời kỳ hậu BOF. Ngay khi vừa kết thúc vai diễn chàng Gốm, Kim Bum liền nhận lời mời làm nam chính trong bộ phim thể thao Dream. Tuy nhiên, Giấc mơ của anh nhanh chóng vỡ vụn khi bộ phim này cán đích với rating trung bình siêu lẹt đẹt: 5%.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 6

Quãng thời gian gần 2 năm tiếp theo là cả 1 thử thách to lớn với Kim Bum khi anh phải cố gắng tìm ra cho mình lối đi riêng. Chính bản thân Kim Bum cũng thừa nhận, thành công của vai diễn So Yi Jung trong BOF không khác nào con dao hai lưỡi với mình.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 7

Tuy nhiên, duyên phận đã đưa đẩy Kim Bum hợp tác với biên kịch Noh Hee Kyung, để rồi giúp anh có vai diễn mang tính trưởng thành trong drama That Winter, The Wind Blows. Trong Gió đông, Kim Bum vào vai Jin Sung, cánh tay phải trung thành của nam chính Oh Soo (Jo Jin Sung) và rất thường xuyên bị cuốn vào những vụ đánh lộn và bài bạc. Thay cho hình tượng "mỹ nam đẹp hơn hoa", giờ đây Kim Bum đã được các nhà phê bình công nhận về diễn xuất đầy sức nặng của mình.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 8

3. Kim Joon:


Không như 2 anh bạn ở trên, Kim Joon lại không mấy mặn mà với nghiệp diễn. Sau khi BOF kết thúc, anh chỉ đóng thêm 2 bộ phim nữa là dự án hợp tác Hàn - Nhật Kimi no Kioku wo Boku ni Kudasai cùng drama Crime Squad, trong 1 vai nhỏ. Phần lớn thời gian còn lại, "mặt trăng của F4" dành hết cho nhóm nhạc của anh là T-Max.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 9

Thật đáng tiếc, hào quang của Boys Over Flowers cũng không thể giúp T-Max bật lên hàng ghế đầu trong làng Kpop.  Cách đây hơn 1 năm, nhóm đã tuyên bố tan rã chính thức. Ở thời điểm đó, Kim Joon vẫn đang phục vụ trong quân ngũ với thân phận nhân viên cảnh sát nghĩa vụ. Hiện người hâm mộ đang rất kỳ vọng sau khi xuất ngũ vào tháng 9 tới, Kim Joon sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với 1 vai diễn "thật chất".

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 10

4. Kim Hyun Joong:


Trường hợp của Kim Hyun Joong lại có nhiều điểm na ná cả Kim Joon lẫn Kim Bum. Nhờ bước tạo đà quá tuyệt vời từ BOF, trưởng nhóm SS501 đã được nhà sản xuất Playful Kiss tin tưởng giao cho vai nam chính, với hy vọng anh sẽ tiếp tục gây sốt màn ảnh như thời còn trong F4. 

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 11

Tuy nhiên, với mức rating trung bình 4,9%, hy vọng của đoàn phim đã chuyển thành thất vọng. Cộng thêm lối diễn xuất bị chỉ trích là vô cảm và không thể hiện được hết tính cách đặc trưng của nhân vật, Kim Hyun Joong đã được báo giới lẫn các nhà phê bình xứ Hàn đồng loạt xếp vào hàng "bình hoa di động".

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 12

Dù bị "ném đá" nhiệt tình là vậy song quyết tâm đóng phim của Kim Hyun Joong vẫn cao ngùn ngụt. Bằng chứng là sau nhiều lần úp mở về 1 dự án hoành tráng để phục thù, anh chàng đã nhận lời tham gia City Conquest - bộ phim được mệnh danh là City Hunter version 2. Tuy nhiên, trong lúc các fan ra sức tranh cãi về tương lai của tác phẩm này thì City Conquest đã phải ngừng vô thời hạn vì không tìm được đài truyền hình nào chịu phát sóng. 

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 13

Chẳng rõ có phải do "quá nản" về cái duyên điện ảnh quá ư lận đận hay không mà từ đó đến nay, Kim Hyun Joong chỉ dồn hết sức cho sự nghiệp ca hát. Có lẽ, tương lai được thấy anh trên màn ảnh của khán giả vẫn còn rất xa vời.

4 công tử "BOF": Ngày ấy và bây giờ 14