Chuyện về ông chồng "khác người" và cấp độ cao nhất của tình yêu

Ngọc Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 06:35 23/07/2023

Nếu nói Nhân là đàn ông quá bao dung, cao thượng cũng không hẳn đúng. Chính xác là anh biết đặt mình vào vị trí của vợ.

Khi bước vào hôn nhân lâu năm, bạn sẽ nhận ra, mức độ cao nhất của tình yêu là có thể "tiêu hóa" hết sự tiêu cực của nhau một cách tích cực.

01

Dù đã kết hôn được 7 năm nhưng Nhân luôn phải nghe vợ hỏi: "Tại sao anh luôn yêu em nhiều thứ vậy?". Những lúc đó Nhân chỉ cười, trả lời 1 đáp án: "Yêu thì cần gì lý do!".

Thực ra Nhân không phải người đàn ông lãng mạn, biết chiều chuộng hay tạo bất ngờ cho vợ bằng sự ngọt ngào nhưng anh lại khiến cô luôn có cảm giác được yêu.

Ví dụ 1 ngày nọ, Nhân về nhà sau 10 tiếng làm việc vất vả, cơ thể mệt mỏi uể oải. Anh cố nở 1 nụ cười chào vợ thì đập vào mắt là hình ảnh cô ấy đầu bù tóc rối, 1 tay 2 bếp, vừa nấu cơm vừa sắp đồ ăn cho con gái. Có lúc cô ấy cáu um lên: "Con có biết mẹ mệt lắm không, không ăn thì nhịn nhé".

Chuyện về ông chồng khác người và cấp độ cao nhất của tình yêu - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Nhân khởi động lại cơ mặt, đặt tạm điện thoại xuống, cởi vội 1 cúc áo sơ mi cho dễ thở rồi trêu đùa con gái: "Gái rượu của bố nay hư thế làm mẹ buồn à. Để bố hỗ trợ nhé. Thương mẹ ghê, mẹ vất vả vì bố con mình rồi".

Chỉ 1 phản ứng nhẹ nhàng của Nhân mà vợ anh dịu cơn nóng giận xuống hẳn. Cô ấy nở 1 nụ cười gượng gạo nhưng vẫn hỏi han chồng: "Anh đói lắm không, em xin lỗi, nay ăn muộn chút nhé".

"Sau mà bận quá gọi anh về sớm trông con cho, không cần nấu cơm đâu ra ngoài ăn cũng được, cho con thay đổi không khí chút", Nhân nhìn vợ ân cần trong lúc dọn lại bàn ăn.

Rõ ràng cả 2 người họ đều "sập nguồn" vì những stress, áp lực nhưng họ biết rõ nhà là nơi trút bỏ những muộn phiền, vợ chồng phải tiếp thêm cho nhau động lực.

02

Hay 1 lần khác, vợ Nhân bị bạn cũ lừa tiền, số tiền không nhỏ. Cô ấy không dám thú nhận với chồng mà lao vào làm thêm để bù lại, đến mức phải đi cấp cứu vì kiệt sức. Trong khi cô ấy khóc nức nở trong bệnh viện thì Nhân lại từ tốn dỗ dành vợ: "Không sao, em mất tiền nhưng cô ấy đã mất 1 người bạn tốt là em. Em còn có anh, giữ sức khỏe chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà".

Nhân quan niệm, khi người ta đã bị mất mát, suy sụp, biết nhận ra cái sai và muốn sửa sai thì tạo sao phải dồn nhau vào đường cùng? Vợ anh đã mất tiền, mất lòng tin với bạn, thậm chí mất niềm tin vào chính bản thân mình, hà cớ gì anh phải làm cho cô ấy mất hi vọng vào chồng!

Nếu nói Nhân là đàn ông quá bao dung, cao thượng cũng không hẳn đúng. Chính xác là anh biết đặt mình vào vị trí của vợ. Anh mệt thì cô ấy cũng biết mệt, anh chán nản thì vợ anh sẽ có lúc như thế. Bởi cuộc đời này niềm hạnh phúc có thể giống nhau nhưng nỗi buồn thì không ai giống ai. Vậy nên càng tiêu cực sẽ càng đẩy nhau ra xa hơn.

7 năm hôn nhân không tránh khỏi lúc "bát đũa xô". Cũng có lúc vợ chồng Nhân to tiếng, cãi vã nhưng họ luôn cùng xin lỗi nhau. Hôn nhân đôi khi không thể phân biệt đúng sai rạch ròi, người chiến thắng là người biết trân quý những giá trị đã cùng nhau xây dựng.

Chuyện về ông chồng khác người và cấp độ cao nhất của tình yêu - Ảnh 2.

Tranh minh họa

03

Được giao tiếp hàng ngày và nói những chuyện không đầu không cuối với người mình yêu cũng là 1 loại hạnh phúc. Ngay cả những khó khăn, ấm ức mà không dám, không thể, không đủ can đảm để sẻ chia với bạn đời thì gọi gì là hôn nhân?

Bạn nghĩ sao khi thấy 1 ngày, người đầu ấp tay gối vốn vui vẻ, cười nói bỗng dưng im lặng, ánh mắt như chứa đựng cả 1 "bầu trời" u uất. Rồi khi bạn hỏi họ có chuyện gì vậy, câu trả lời đáng sợ không phải là lời thú nhận họ gặp chuyện mà chính là: "Không có gì!". Đó mới là lúc 2 vợ chồng như 2 thế giới tách biệt dù đang hiện diện trước mặt nhau. Một bên không thiện chí muốn nghe còn một bên không có động lực để nói.

Một mối quan hệ luôn hoạt động là mối quan hệ có thể cùng nhau trao đổi những rắc rối. Những món quà xa xỉ chưa chắc đã khiến phụ nữ yêu thích bằng 1 câu nói: "Anh nghe đây!".

Thực tế, một người quan tâm bạn sẽ hỏi lý do tại sao bạn buồn, lắng nghe bạn chia sẻ và cho bạn lời khuyên. Nhưng 1 người yêu bạn thật sự đến cả nỗi buồn của bạn họ cũng tôn trọng, họ sẽ chỉ làm những gì bạn muốn và khiến bạn vui lên.

Không phải là:"Tại sao em buồn?" mà là: "Cười cho xinh nào, anh đưa đi ăn gì thật ngon!".

Không phải là: "Đứa nào làm em khóc?" mà là: "Nếu khóc khiến em nhẹ lòng thì khóc thoải mái đi, anh luôn bên cạnh em, chờ em cười trở lại…".