Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn

Đông, Theo Thanh niên Việt 10:56 28/03/2025
Chia sẻ

Chuyện gì đã xảy ra với 3 anh em sinh ba này?

Năm 2009, có 3 anh em sinh ba ở Cao Mật, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đã đạt được lần lượt 616, 617 và 618 điểm trong kỳ thi đại học và cả ba đều được các trường đại học trọng điểm nhận vào. Điều thú vị hơn nữa là, 10 năm sau, ba anh em lại cùng nhau kết hôn vào cùng một ngày. Câu chuyện về họ nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Ngược về quá khứ, ngày 25 tháng 6 năm 2009, gần 1 tháng sau khi kỳ thi đại học năm đó diễn ra, các địa phương tại Trung Quốc bắt đầu rục rịch công bố điểm thi. Tại nhà họ Triệu, ông Triệu - một người cha có 3 đứa con trai sinh ba đứng giữa sân và cười lớn, trên tay ông là bảng điểm của 3 anh em.

"Thằng cả 618 điểm, thằng hai 617 điểm, thằng ba 616 điểm!" , ông Triệu vui mừng nói.

Triệu Lăng Tiêu, Triệu Lăng Hán và Triệu Lăng Vân - 3 cậu con trai sinh ba của ông ông đã đều đạt trên 600 điểm, một thành tích vô cùng ấn tượng, hơn nữa điểm số của mỗi người chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Tỷ lệ xảy ra sự kiện này còn thấp hơn cả việc trúng xổ số hay tiền giấy có số seri liên tiếp, nhưng điều kỳ diệu này lại xảy ra, và không có gì ngạc nhiên khi gia đình ông Triệu vui mừng đến vậy.

Để chúc mừng ba con trai, ông Triệu đã tổ chức một bữa tiệc mừng ngay tại làng, và bà con trong làng đều háo hức tham gia, cùng nhau gửi lời chúc mừng tới gia đình ông.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 1.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 2.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 3.

3 anh em nhà họ Triệu cùng đỗ vào 1 trường đại học với điểm số sàn sàn nhau

Đến thời điểm chọn nguyện vọng xét tuyển, cả ba anh em Triệu Lăng Tiêu, Triệu Lăng Hán và Triệu Lăng Vân đã quyết định đăng ký vào cùng một trường đại học - Đại học Dầu khí Trung Quốc. Tuy nhiên, điều thú vị là họ lại không chọn cùng một ngành học. Anh cả học ngành dầu khí, anh hai học ngành cơ khí chế tạo, còn người em út theo học ngành hóa học.

Theo ý của ông Triệu, mặc dù ba anh em có ngành học khác nhau, nhưng chúng lại có sự liên kết nhất định. Điều này sẽ giúp họ sau khi ra xã hội, cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn, tránh trường hợp cả ba đều không tìm được công việc phù hợp. Nếu gặp phải khó khăn, họ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Đỗ đại học là một niềm vui lớn, nhưng sau niềm vui đó, ông Triệu nhanh chóng bắt đầu lo lắng. Gia đình ông chỉ là một gia đình nông thôn bình thường, điều kiện không khá giả, giờ ba con trai đều đỗ đại học, vậy làm sao để giải quyết vấn đề học phí?

Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, ông Triệu đã không ít lần lo lắng về học phí của các con, tóc ông cũng bạc đi một phần vì lo lắng.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 4.

3 anh em rất thân với nhau

May mắn thay, thông tin ba anh em sinh ba cùng đỗ vào các trường đại học trọng điểm đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Nhờ sự giúp đỡ của truyền thông, ngày càng nhiều người trong xã hội biết đến khó khăn của gia đình này và đã nhiệt tình giúp đỡ.

Một người bạn ở Cao Mật, hiện đang làm việc tại New Zealand, đã chủ động liên lạc với gia đình ông Triệu, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ họ trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, ba anh em sinh ba đã có thể nhập học tại Đại học Dầu khí Trung Quốc. Trong suốt thời gian học, cả ba đều duy trì thói quen vừa học vừa làm, trải qua bốn năm vất vả, cuối cùng họ tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và tìm được công việc tốt.

Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc chia tay vì mỗi người có một định hướng riêng, nhưng ba anh em đã quen với việc sống cùng nhau mỗi ngày, không thể nào chịu nổi việc phải xa nhau. Vì vậy, họ hứa rằng, khi kết hôn, nhất định sẽ cưới vào cùng một ngày, rồi sau đó sẽ trở về Sơn Đông làm việc, như vậy họ sẽ lại được tụ họp bên nhau.

Tuy nhiên, không ngờ rằng, khi lời hứa đó được thực hiện, đã là 4 năm sau.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 5.

Họ đã hứa cưới vợ cùng ngày

Được biết, nguyên nhân là do anh hai Triệu Lăng Hán kéo chậm lại. Triệu Lăng Hán khá trắc trở trong chuyện tình cảm, mãi đến năm 2017 mới tìm được người bạn đời phù hợp.

Vào ngày 18/9/2019 - 10 năm sau ngày vào đại học, ba anh em đã thỏa thuận xong chuyện cưới hỏi với gia đình vợ, và ba gia đình cũng đồng ý tổ chức đám cưới của các cô dâu vào cùng một ngày.

Ngày cưới, tất cả khách mời đều vui vẻ, ba cặp đôi cũng tràn đầy tình yêu thương. Sau đó, có người đùa rằng, ba chú rể giống nhau đến vậy, các cô dâu vào phòng tân hôn mà nhớ đừng nhầm lẫn nhé. Không ngờ, câu nói đùa đó lại thành sự thật!

Trong phần giải trí khi rước dâu, ba chú rể mặc cùng một bộ đồ và đứng chung với nhau, sau đó các cô dâu phải chơi trò "tìm điểm khác biệt" phiên bản người thật, điều này khiến các cô dâu gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ vậy, trong cuộc sống sau này, vì ba anh em quá giống nhau, họ cũng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười. Vợ anh cả Triệu Lăng Tiêu từng nhận nhầm người. Cô ấy kể rằng, lần đầu về nhà chồng, khi thấy cả ba anh em đang nấu ăn trong bếp, cô đã nhận Triệu Lăng Vân là Triệu Lăng Tiêu.

Hiện nay, cuộc sống và công việc của ba anh em nhà Triệu đã ổn định, họ dần dần ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 6.

Chuyện thật như đùa: 3 anh em sinh ba cùng đỗ vào 1 trường ĐH, cưới vợ cùng 1 ngày và chuyện khó đỡ vào ngày tân hôn- Ảnh 7.

Cuộc sống và công việc của ba anh em nhà Triệu đã ổn định

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày