Chuyện ấm lòng: Bà cụ ngày ngày chống gậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để cho chó mèo hoang ăn

Folk, Theo Helino 14:33 25/12/2018

Câu chuyện của bà lão lưng còng hằng ngày đi cho chó mèo hoang ăn đang được lan truyền mạnh trên MXH Trung Quốc, làm ấm áp những ngày cuối năm lạnh giá.

Bà Kim, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là chủ của một cửa tiệm làm tóc nhưng gần đây bà đã kết thúc công việc kinh doanh của mình để dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc những chú chó mèo đi lạc.

Bà chia sẻ rằng: "Chúng tôi rất thích động vật, ngày chồng tôi còn sống, chúng tôi nuôi đến 10 con chó. Vì không gian hạn chế nên chúng tôi không thể nuôi hết những con vật hoang trong thành phố. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể cố gắng để chúng không bị chết đói mà thôi."

Chuyện ấm lòng: Bà cụ ngày ngày chống gậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để cho chó mèo hoang ăn - Ảnh 1.

Bà Kim trộn cơm với cá và lót lên giấy báo cho mèo hoang ăn

Bà Kim thường xuyên lái xe đi quanh các con hẻm trên đường Furon, có đến hơn 10 địa điểm trong thành phố là nơi bà dành để nuôi những con vật hoang. Sau khi nấu ăn cho chúng, bà sẽ dành thời gian để đi khắp các địa điểm cho chúng ăn, đều đặn trong 365 ngày một năm, ngay cả khi trời mưa to bà ấy vẫn không ngừng công việc này.

Bà Kim nói rằng những con chó và mèo này thường là bị chủ bỏ rơi, rồi chúng ngày càng đông trong các con hẻm. Bà nói rằng bà không thể chịu đựng được khi thấy những con vật tội nghiệp này bị bỏ đói và chết trên đường phố. Bà nhấn mạnh rằng, những người tình nguyện viên cho động vật hoang ăn là tốt, nhưng cũng cần xét đến tính vệ sinh môi trường của việc làm này. Họ cần phải dọn rác nếu không chúng sẽ thu hút kiến, ruồi và chuột bọ.

Chuyện ấm lòng: Bà cụ ngày ngày chống gậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để cho chó mèo hoang ăn - Ảnh 2.

Dù phải đi lại bằng một cây gậy nhưng bà vẫn khăng khăng đi đến các hẻm phố để cho chó mèo ăn

Bà nói thêm rằng, nhiều người thường nghĩ rằng chó mèo hoang chính là thủ phạm gây ra việc mất vệ sinh trong thành phố, tuy nhiên, ở một mức độ nào đấy thì điều này là không đúng. "Một số người bỏ đi ngay sau khi cho chúng thức ăn mà không ở lại chờ chúng ăn xong để dọn dẹp. Sau khi cho chó mèo ăn xong, bạn nên nhặt rác, và đừng nên cho chúng ăn trước cửa hàng hoặc nhà của người khác. Hãy đi vào trong hẻm, để những người khác không cảm thấy bị làm phiền."

Bà Kim thẳng thắn chỉ trích những người cho chó mèo hoang ăn mà không dọn dẹp rác sau đó, và có một số ý kiến chỉ trích ngược lại bà. Tuy nhiên, bà vẫn ngày ngày làm công việc của mình mà không bận tâm nhiều lắm đến những ý kiến trái chiều từ người khác.

Được biết, chi phí cho chó mèo hoang ăn hàng tháng của bà Kim vào khoảng 4,5 triệu đồng. Có một vài người biết đến hành động của bà cũng đã giúp đỡ bà bằng những khoản tiền nhỏ, tuy nhiên, bà không hề kêu gọi ai quyên góp. Bà làm công việc này hoàn toàn độc lập. Bên cạnh đó, với những con vật bị thương, bà sẽ đem chúng về nhà để chăm sóc và chữa trị. Sau khi chúng khỏi bệnh hoàn toàn, bà sẽ trả lại chúng cho đường phố.

Chuyện ấm lòng: Bà cụ ngày ngày chống gậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm để cho chó mèo hoang ăn - Ảnh 3.

Bà thường chờ đến khi chó mèo ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ mới về nhà

Con trai bà rất ủng hộ việc làm của bà, tuy nhiên, anh không muốn bà đi lang thang trên phố cho chó mèo ăn vào buổi tối. Điều đó khiến bà trở thành mục tiêu dễ dàng cho những tên cướp, thực tế là bà đã nhiều lần đối mặt với kẻ cướp và thậm chí đã bị thương trong một vài lần. May mắn rằng vào thời gian gần đây, đã có một số tình nguyện viên cho chó mèo hoang ăn vào buổi tối nên bà không cần phải ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya nữa.

Nhiều người không thích công việc này của bà, thậm chí họ còn chỉ trích công khai. Tuy vậy, bà nói rằng: "Không phải ai cũng thích những gì bạn làm, vì vậy tôi sẽ làm những gì tôi nghĩ là đúng."

(Theo Sin Chew)