Chụp ảnh con gái ngày đầu năm học, người mẹ hoảng hốt khi phát hiện điều đáng sợ và yêu cầu con rời khỏi gốc cây ngay

Vân Anh, Theo Helino 21:31 12/08/2019

Bức ảnh chụp cô gái đeo cặp sách đến trường tưởng chừng như rất bình thường, nhưng thật ra lại tiềm ẩn một "vị khách" không mời mà đến.

Một kì nghỉ hè nữa vừa kết thúc và học sinh khắp nơi đang rộn ràng quay trở lại trường học. Những ông bố bà mẹ lại thi nhau chụp những bức ảnh đánh dấu sự kiện ý nghĩa này cho con mình. Bức hình dưới đây cũng có bối cảnh như vậy, nhưng lại tiềm ẩn một mối nguy hại không ngờ.

Chụp ảnh con gái ngày đầu năm học, người mẹ hoảng hốt khi phát hiện điều đáng sợ và yêu cầu con rời khỏi gốc cây ngay - Ảnh 1.

Con bò sát đã dùng "ẩn thân chi thuật" khá hoàn hảo

Thoạt nhìn, bức ảnh ngày đầu tiên trở lại trường của cô bé Brooke Mills – học sinh lớp 7 tại bang Alabama (Mỹ) trông thật dễ thương. Cô bé mặc chiếc quần jean skinny, áo phông đen và mái tóc được chải gọn gàng, mỉm cười tạo dáng vào sáng ngày 8/8 vừa qua. 

Nhưng sau khi chụp được 2 bức ảnh, người mẹ mới nhận ra có một con trăn hoặc rắn lớn đang trườn xuống gốc cây phía sau con gái. Nó đang nhìn thẳng vào Brooke trong khi cô gái trẻ không hề hay biết gì.

Chụp ảnh con gái ngày đầu năm học, người mẹ hoảng hốt khi phát hiện điều đáng sợ và yêu cầu con rời khỏi gốc cây ngay - Ảnh 2.

Cận cảnh con bò sát "đánh cắp" tâm điểm trong bức ảnh

Người mẹ nhớ lại khoảnh khắc đó: "Chúa ơi, thật đáng sợ! Tôi đang nói với con gái 'con yêu à, cười lên cho mẹ xem nào'. Ngay sau đó tôi nhìn thấy con vật đang trườn xuống. Tôi nói với Brooke hãy đi nhanh về phía mẹ nhưng con bé vẫn nấn ná muốn chụp ảnh tiếp. Vậy nên tôi đã nghiêm giọng hơn và yêu cầu con gái tránh xa khỏi thân cây ngay lập tức. Dù cố gắng bình tĩnh nhưng có lẽ giọng nói và nét mặt tôi đã lộ hết vẻ hoảng hốt".

Thật may mắn, cả hai mẹ con lẫn con bò sát kia đều bình an vô sự. Hơn nữa, nghĩ theo hướng tích cực thì họ đã có một bức ảnh độc nhất vô nhị cho mùa tựu trường!

Sau khi bức ảnh được đăng tải lên Facebook, một số người dùng mạng cho rằng con bò sát sau lưng nữ sinh có thể thuộc loài trăn, không có độc nhưng nếu bị cắn sẽ không tránh khỏi đau đớn. Hầu hết mọi người cảm thấy may mắn khi cô nữ sinh không đặt tay lên thân cây, cũng như dành lời khen ngợi cho cách xử lý bình tĩnh và khéo léo của người mẹ.

Phải làm gì nếu bị rắn cắn?

Đừng nghĩ là chỉ rắn độc mới biết cắn. Rắn không độc cũng có thể tấn công, chỉ là vết cắn của chúng là khác nhau.

photo-1-15416644460341250812163

Bên trái là vết cắn của rắn độc, bên phải là không độc

Nọc của rắn độc giấu trong 2 răng nanh, nên nếu vết cắn của bạn có hai lỗ rất sâu thì nhiều khả năng đó là một con rắn có độc. Hơn nữa, rắn độc cắn sẽ rất đau, vết cắn sẽ nhanh chóng sưng lên. Nạn nhân sẽ sớm cảm thấy khó thở, buồn nôn, huyết áp tăng, cơ bắp lịm dần, cơ thể gây sốt.

Khi bị rắn độc cắn, việc đầu tiên bạn cần làm là đến cơ sở y tế gần nhất (nhớ mang theo con rắn hoặc ảnh chụp con rắn để các y bác sĩ nhận định dễ hơn). Lưu ý: không hút độc ra, vì điều đó sẽ khiến các mô xung quanh bị tổn thương còn nhiều hơn là không hút. Trong lúc chờ đợi bác sĩ, hãy hạn chế vận động để nọc độc không lan ra nhanh hơn.

(Theo ABC News)