Trong cái náo nhiệt của phố thị, vẫn có những khoảng tối không ai muốn nhìn thấy. Đó là nơi những cụ già co ro dưới mái hiên vắng, những người mẹ gánh theo cả bầy trẻ thơ đi bán vé số, hay những chú xe ôm già với chiếc xe máy cũ kỹ, ngồi đợi khách đến khuya chỉ mong có một cuốc xe đủ mua ổ bánh mì.
Mỗi mảnh đời là một câu chuyện, mỗi ánh mắt là một nỗi niềm – đói, lạnh, và cô đơn. Những hình ảnh ấy hiện lên rõ hơn bao giờ hết khi đêm xuống, lúc mà ánh đèn thành phố không thể sưởi ấm những người đang ngủ vạ vật nơi vỉa hè.
Ra đời từ năm 2022, "Trăng Đêm Thứ 7" là một hoạt động nhân đạo thường kỳ do Quỹ từ thiện & Bảo trợ Xã hội Vầng Trăng Khuyết (Doanh nghiệp Xã hội /Cty cổ phần cộng đồng) tổ chức. Mỗi tối thứ Bảy, hàng chục bạn trẻ tình nguyện khoác lên mình chiếc áo vàng, rong ruổi khắp các quận huyện TP.HCM, mang theo những phần quà nhỏ – cơm nóng, sữa, bánh, chăn mỏng, thuốc men – trao tận tay cho những người sống lang thang.
Không chỉ phát quà, các bạn còn trò chuyện, lắng nghe, ghi nhận thông tin, phân loại người vô gia cư thành ba nhóm:
- Người già không nơi nương tựa
- Người lao động đêm
- Người xin ăn chuyên nghiệp
Từ đó, nhóm ưu tiên là những cụ già trên 60 tuổi, không nhà, không thân nhân, không kế sinh nhai – được hỗ trợ đưa về sống tại hệ thống Quán trọ Trăng Khuyết: an toàn, sạch sẽ, có người chăm sóc.
Một bạn tình nguyện viên chia sẻ: "Lần đầu đi cùng nhóm, em gặp một cụ nằm co ro dưới gầm cầu. Em chỉ đưa cụ hộp cơm và nói con gửi bà hộp cơm. Em nhìn thấy gương mặt xúc động và ánh mắt rưng rưng mà lòng khắc khoải mãi".
Mỗi đêm thứ Bảy, các bạn trẻ ấy không chỉ phát cơm – họ còn phát hiện yêu thương. Là ánh mắt trìu mến dành cho các ông bà. Là tiếng cười rôm rả của lũ trẻ lần đầu được gọi tên trong một trò chơi nhỏ. Là vòng tay xiết chặt với người vừa được đón về quán trọ sau bao năm ngủ vỉa hè.
Tính đến cuối năm 2024, chương trình "Trăng Đêm Thứ 7" đã:
- Tổ chức 150 đêm phát quà
- Tiếp cận hơn 1.000 người lang thang
- Đưa 80 cụ già vô gia cư về sinh sống tại các quán trọ
- Thiết lập cơ sở dữ liệu nội bộ để phân loại, nghiên cứu nguyên nhân vô gia cư ở người cao tuổi
- Góp phần giảm tình trạng xin ăn giả mạo và bóc lột người yếu thế
Anh Đắc Quý – phụ trách chương trình – chia sẻ: "Khó nhất không phải là nấu cơm hay phát quà. Mà là khiến một người vô gia cư tin vào mình. Họ từng bị lừa, từng bị hắt hủi. Có người phải mất 3 tháng gặp gỡ, hỏi han đều đặn mới chịu gật đầu đi theo về quán trọ."
Từ những hiểu lầm ban đầu, sự né tránh, đến cả những lần bị từ chối, đội ngũ VầngTrăng Khuyết vẫn chọn cách "đi chậm lại, nhìn kỹ hơn và hành động bằng trái tim". Trong năm 2025, Quỹ Vầng Trăng Khuyết đặt mục tiêu:
- Duy trì đều đặn chương trình mỗi tuần
- Trao ít nhất 5.000 phần quà đến người lang thang
- Mở rộng hệ thống quán trọ tiếp nhận thêm cụ già không nơi nương tựa
- Thiết lập chương trình theo dõi sức khỏe – tâm lý cơ bản cho người được tiếp nhận
- Kết nối với các nhóm nghiên cứu để đề xuất chính sách phòng ngừa già hóa vô gia cư
Trăng Đêm Thứ 7 không hào nhoáng, không ồn ào. Nhưng trong thinh lặng của đêm, nó trao cho một con người điều căn bản nhất: một cái nhìn ấm áp, một câu hỏi tử tế và một chiếc giường sạch sẽ để đi vào giấc ngủ an lành. Và đôi khi, giữa thành phố này, chỉ cần một điều như thế – đã là phép màu.
Bạn có một trái tim ấm – chúng tôi có một hành trình cần bạn
Nếu bạn có sức trẻ, hãy cùng khoác lên chiếc áo vàng và rong ruổi qua những con đường đêm – nơi có những cụ già đang run rẩy dưới mái hiên, những người mẹ đơn thân gánh gồng cả thế giới.
Nếu bạn có hiện vật, là những chiếc chăn mỏng, vài thùng sữa, hay một nồi cơm đầy – xin hãy để chúng tôi thay bạn gửi đến những phận đời đang cần.
Nếu bạn có tài chính, một phần quà 50.000 hay 500.000 đồng đều có thể trở thành bữa ăn ấm, chiếc giường sạch, hay một bước đầu tiên giúp ai đó thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất.
Nếu bạn là một doanh nghiệp có trái tim, hãy cùng chúng tôi tạo nên những chương trình CSR tử tế – không dừng lại ở hình ảnh, mà thật sự chạm đến người cần.
Vì đôi khi, bạn không cần thay đổi cả thế giới.
Chỉ cần bạn giúp một người không phải ngủ ngoài đường đêm nay – bạn đã làm được điều đó rồi.