Xin thưa với hội chị em bạn dì, đâu là nỗi lo lớn nhất khi ăn uống thả ga nào? Đúng rồi, là sợ bụng to quá không mặc được đồ nữa! Ngoài nỗi lo trôi lớp trang điểm, để mặt mộc ra đường thì có lẽ việc sợ ăn nhiều quá chật bụng cũng thuộc top những “ám ảnh” của con gái thời đại 4.0 luôn quá. Ví dụ như cô nàng Diệu Nhi vừa trải qua “khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc” đó này.
Chuyện là Diệu Nhi vừa sang Hàn Quốc để dự Liên hoan phim Busan, hậu lễ trao giải, ngay lập tức cô nàng và đồng bọn đã đi ăn đủ món ngon: bạch tuộc sống, lươn biển, mỳ kim chi, hải sản nướng…
Diệu Nhi góp mặt trong LHP Busan.
Toàn món đặc sản Hàn Quốc mà du khách nào cũng nên thưởng thức.
Nhưng khổ nỗi, hồi sáng vì nhìn ăn để giữ dáng cho đêm trao giải mà Diệu Nhi đã nhịn ăn cả ngày, thành ra bữa tối cô nàng đã “đánh chén” quá nhiều. Bình thường đi du lịch thì chẳng sao, nhưng vào buổi sáng ngày hôm sau, Diệu Nhi lại có 1 event phải mặc áo dài chiết eo, thế mới khổ!
Cô nàng kêu trời vì đã lỡ ăn quá nhiều, giờ chiếc bụng này phải làm sao?
Trách ai được, trách chiếc bụng đói thôi Diệu Nhi nhỉ? Đây chính là nỗi khổ của con gái đó, đến dịp mặc váy mà lại không vừa vì chiếc bụng đã ăn quá nhiều thì không còn gì buồn hơn. Thật may thay, tới sáng Diệu Nhi vẫn có thể diện được bộ áo dài giữ dáng eo vừa vặn nhé!
Hú hồn nha Diệu Nhi ơi!