Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời

Nam Thanh, Theo Helino 07:07 06/07/2018

"Tôi khóc vì đây là lần đầu tiên trong 10 tháng trời, tôi thấy cô ấy nở nụ cười."

Kirstie Perez là một nhiếp ảnh gia chụp những người mẹ mang thai và hoạt động thường ngày trong thai kỳ có kinh nghiệm, thế nhưng những bức ảnh dưới đây có lẽ vẫn sẽ làm cô phải bồi hồi, xúc động. Trong suốt thai kỳ của mình, người vợ trong các bức ảnh dưới đây đã mắc phải chứng Hyperemesis Gravidarum, gây ra tình trạng buồn nôn, sụt cân và rối loạn điện giải trầm trọng (thực chất chính là nghén). Người chồng đã ở bên cạnh cô gái này để cùng vượt qua tất cả, bao gồm cả 4 lần người phụ nữ này phải vào bệnh viện. 

Những bức ảnh dưới đây chụp lại khoảnh khắc khi con trai của người phụ nữ nọ ra đời, và ngay giây phút đó chồng của cô đã bật khóc. Tuy nhiên, khi Kirstie nói với người chồng rằng phải chăng anh đã quá vui khi thấy con trai ra đời, người chồng chỉ lắc đầu. "Đó không phải là lý do mà tôi khóc." - Anh chồng nói, rất thực lòng.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 1.

Người chồng này đã tuyệt vọng chứng kiến vợ mình bị cơn nghén hành hạ vật vã trong suốt hơn 285 ngày.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 2.

Anh đã bất lực nhìn vợ mình sụt tới 13kg, không thể ăn uống được gì trong nhiều ngày liền.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 3.

Bản thân cả hai vợ chồng đã cùng nhau vào viện tới 4 lần trong suốt thai kỳ gian khổ của người phụ nữ.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 4.

Anh đã không đếm được số lần mình phải bưng đĩa cơm ngồi ngoài cửa ăn vì vợ anh ngửi mùi gì cũng buồn nôn.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 5.

Sau nhiều tháng cố gắng ở bên cổ vũ vợ, giờ đây người chồng này lại có mặt trong phòng hộ sinh để giúp người vợ vượt cạn.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 6.

Kirstie Perez nói với người chồng rằng cô đã chụp được khoảnh khắc anh òa khóc khi thấy con ra đời. Người chồng lắc đầu, nói rằng đó không phải là lý do mà anh khóc.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 7.

Cảm thấy bối rối, Kirstie hỏi anh chồng về lý do thực sự, và câu trả lời của anh đã khiến cô xúc động khôn nguôi.

Chùm ảnh: Ông bố trẻ bật khóc xúc động trong phòng hộ sinh, nhưng lại không phải dành cho đứa con mới chào đời - Ảnh 8.

"Tôi khóc vì đây là lần đầu tiên trong 10 tháng trời, tôi thấy cô ấy nở nụ cười." - người chồng nói.

Câu chuyện của Kirsite sau khi được trang Bored Panda chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận như "Phải lấy người như anh!" hay "Người phụ này thật may mắn khi có anh ấy làm chồng." được các cư dân mạng để lại, trong khi nhiều người cũng tiện thể chúc mừng gia đình anh đã "mẹ tròn, con vuông".

(theo BoredPanda)