Chưa đến Tết mà mẹ chồng đã lì xì con chị dâu món quà "khủng" làm tôi chạnh lòng

Dung Nguyễn, Theo Phụ nữ mới 11:55 05/02/2024

Nếu ông bà cứ đối xử thiên vị thế này, tôi sợ bọn trẻ sẽ mặc cảm, tự ti với mọi người xung quanh.

Anh trai chồng lấy vợ trước nên được bố mẹ cắt đất ngay bên cạnh và làm nhà. Còn chúng tôi cưới sau và sống cùng với bố mẹ.

Mấy năm đầu về làm dâu, mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không được tốt. Bất kỳ việc gì tôi làm cũng khiến mẹ chồng khó chịu. Khi ăn xong, tôi bận bón cơm cho con nên chưa kịp rửa bát mẹ cũng làu bàu. Buổi sáng 6h chưa dậy nấu ăn cho bố mẹ thì sẽ vào tận phòng gọi.

1 lần nhà chồng có cỗ, mẹ kể những điểm khó ưa của tôi với các cô bác nhưng lại khen ngợi dâu cả hết lời. Cũng may bà cô chồng thẳng thắn nói: "Gia đình ai sống chung nhà cũng vậy thôi. Dâu cả mà sống với chị chắc gì trụ nổi 1 tháng. Vì thế chị đừng ghét dâu này quý dâu kia mà gây mâu thuẫn gia đình".

Từ đó mẹ không dám chê trách tôi trước mặt mọi người và có cái nhìn tốt hơn về tôi. Nhưng thời gian gần đây, tôi để ý thấy bố mẹ đối xử không công bằng giữa các cháu.

Có lần người họ hàng biếu bố mẹ hộp yến sào, nếu ông bà để ăn thì tôi chẳng dám nói làm gì. Đằng này, mẹ không ăn mà mang qua cho con anh cả. Con tôi qua chơi, cháu khoe mới biết chuyện.

Chưa đến Tết mà mẹ chồng đã lì xì con chị dâu món quà khủng làm tôi chạnh lòng - Ảnh 1.

Tôi để ý thấy bố mẹ đối xử không công bằng giữa các cháu. (Ảnh minh họa)

Tháng vừa rồi, đứa con út nhà chị dâu còn nói là được ông nội mua cho cả thùng sữa. Con tôi ấm ức về kể lại và trách ông bà đối xử thiên vị. Thậm chí con còn hỏi: "Tại sao ông bà ghét bọn con và quý các anh chị nhà bác cả hơn vậy mẹ?". Câu hỏi ngây thơ thẳng thắn của con khiến tôi không biết phải trả lời thế nào nữa?

Ngày hôm kia, người hàng xóm qua nhà tôi chơi và nói mẹ chồng mua cho đứa con út 7 tuổi nhà chị dâu tôi chiếc xe đạp 1 triệu. Nghe nói đó là món quà lì xì của ông bà trong năm mới cho cháu. Thấy tôi có vẻ không tin, chị hàng xóm bảo chị dâu tôi nói mới biết được và không hề dựng chuyện.

Gần 10 năm nay, sống cùng nhà nhưng chưa bao giờ bố mẹ chồng mua cho con tôi cái gì. Vậy mà ông bà lại mua cho con chị dâu hết thứ này đến thứ khác, tôi cảm thấy buồn vô cùng. Vợ chồng tôi đã làm gì sai mà ông bà lại đối xử bất công giữa các cháu vậy? Theo mọi người, tôi có nên góp ý vấn đề này cho bố mẹ không?