Chủ tịch VFF xoa đầu cầu thủ U17 Việt Nam đang bật khóc sau trận thua Hàn Quốc: "Ngay cả các anh lớn ĐT Quốc gia cũng từng vấp ngã"

Tú Tú, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:30 11/05/2026
Chia sẻ

Giữa bầu không khí nặng nề sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên toàn đội, xoa đầu từng cầu thủ trẻ và nhắn nhủ rằng cánh cửa World Cup vẫn chưa khép lại.

Chủ tịch VFF xoa đầu động viên từng cầu thủ U17 Việt Nam sau trận thua Hàn Quốc (Nguồn: VFF)

Đêm 10/5, U17 Việt Nam tưởng chừng như sẽ tạo cú sốc lớn tại VCK U17 châu Á 2026 khi dẫn trước U17 Hàn Quốc trong phần lớn thời gian thi đấu ở lượt trận thứ hai bảng C. Tuy nhiên, sự hụt hơi ở những phút cuối khiến thầy trò HLV Cristiano Roland nhận liên tiếp các bàn thua và khép lại trận đấu với thất bại 1-4 đầy tiếc nuối.

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ trẻ không giấu nổi sự thất vọng. Không ít gương mặt gục đầu, bật khóc trong phòng thay đồ khi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay lại vuột mất chỉ trong ít phút cuối trận. Ngay sau đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt để động viên tinh thần toàn đội. Ông đi tới từng cầu thủ, nhẹ nhàng xoa đầu, bắt tay và liên tục gửi lời khích lệ tới các cầu thủ trẻ tuổi đang suy sụp sau cú ngã đau.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên các tuyển thủ U17 Việt Nam sau thất bại trước U17 Hàn Quốc.

Người đứng đầu bóng đá Việt Nam nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự World Cup nếu chơi tốt ở lượt trận cuối. Những lời động viên ấy phần nào giúp bầu không khí trong phòng thay đồ dịu lại sau cú sốc lớn.

"Không sao cả, vẫn còn nguyên cơ hội. Mình đã tập trung hết sức rồi, trận sau rút kinh nghiệm, không sao con, trận sau làm lại, bóng đá là thế", Chủ tịch VFF vừa xoa đầu vừa liên tục động viên các cầu thủ.

Trước toàn đội, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Đây là bài học rất cần thiết mà các con phải cố gắng vượt qua. Trong bóng đá, trận đấu chưa kết thúc cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chúng ta đang dẫn bàn nhưng đã có thời điểm chơi bị động. Tuy nhiên, tất cả đều có thể làm lại vì phía trước vẫn còn một trận đấu nữa.

Hơn nhau là ở sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật. Không có gì phải khóc cả. Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội. Có những lúc thất bại mà không còn cơ hội sửa sai, nhưng hôm nay các con vẫn còn quyền tự quyết định khả năng đi tiếp của mình".

Dù thua đậm ở tỷ số cuối cùng, U17 Việt Nam thực tế đã chơi đầy quả cảm trước đối thủ hàng đầu châu lục. Đội bóng áo đỏ tạo ra nhiều thời điểm khiến U17 Hàn Quốc bế tắc và chỉ sụp đổ trong quãng thời gian cuối trận khi thể lực đi xuống.

Sau 2 lượt đấu, U17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026. Nếu đánh bại U17 UAE ở trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chính thức giành vé vào tứ kết giải châu Á, đồng thời góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cấp độ U17.

Chủ tịch VFF lên dây cót tinh thần cho U17 Việt Nam sau trận thua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày