Chủ tịch FIFA thương tiếc Pele: "Cuộc đời của Pele không chỉ là bóng đá"

A Phi, Theo Tiền Phong 10:37 30/12/2022

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công bố một bức thư tôn kính Pele, người mà ông gọi là “bất tử” và thay đổi nhận thức không chỉ ở Brazil, Nam Mỹ mà trên toàn thế giới.

Chủ tịch FIFA thương tiếc Pele: Cuộc đời của Pele không chỉ là bóng đá - Ảnh 1.

Pele và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Rạng sáng nay, Pele đã qua đời ở tuổi 82 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư ruột kết. Pele được công nhận rộng rãi từ lâu là “Vua bóng đá” với 3 chức vô địch World Cup và hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Cả thế giới thương tiếc cho sự ra đi của ông, bao gồm cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới đã chuyển sang tông màu đen trắng để tưởng nhớ Pele. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết tâm thư vĩnh biệt huyền thoại người Brazil, mô tả cuộc đời của ông không chỉ là bóng đá và các di sản mà ông để lại sẽ trường tồn với thời gian.

Gianni Infantino viết: “Đối với tất cả những ai yêu thích bóng đá, đây là ngày mà chúng ta không bao giờ muốn đến. Ngày chúng ta mất Pelé. 'O Rei' là duy nhất theo nhiều cách. Ông là cầu thủ duy nhất đã ba lần vô địch FIFA World Cup và kỹ năng cũng như trí tưởng tượng của ông là không thể so sánh được. Chẳng hạn như động tác nổi tiếng trong trận bán kết World Cup 1970, được gọi là 'Pele rê bóng'. Hay bàn thắng mà ông ghi trong trận chung kết World Cup 1958, ở tuổi 17, khi ông đưa bóng qua một hậu vệ và bắt vô lê vào lưới”.

“Trên thực tế, khi truyền hình vẫn còn ở giai đoạn sơ khai vào thời điểm đó, chúng ta chỉ thấy những gì thoáng qua về khả năng của Pele. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy ở khoảng 10 hay 15 năm sau?

Đôi khi rất khó để tách huyền thoại khỏi thực tế. Một số người nói rằng chính phủ Brazil đã tuyên bố Pele là Báu vật Quốc gia vào năm 1961, do đó ngăn ông ấy bị bán cho một câu lạc bộ bên ngoài Brazil. Họ cũng nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập trong Nội chiến Nigeria vào những năm 1960 để cho phép cả hai bên xem Pele và Santos thi đấu với một đội địa phương.

Ngay cả khi có sự cường điệu nào đó ở đây, thì thực tế là cả hai câu chuyện đều hợp lý đã minh họa cho sự kính trọng mà ông ấy có trên khắp thế giới và sự huyền bí bao quanh. Quan trọng hơn, ông ấy đã làm tất cả những điều này với nụ cười trên môi. Bóng đá có thể tàn bạo trong những ngày đó và Pele thường bị đối xử thô bạo. Nhưng ông luôn biết cách tự vệ, và luôn là một vận động viên gương mẫu, thực sự tôn trọng đối thủ”.

Cuộc sống của Pele không chỉ là bóng đá. Ông ấy đã thay đổi nhận thức theo hướng tốt hơn ở Brazil, Nam Mỹ và thế giới. Di sản của ông có lẽ không thể tóm tắt bằng lời.

“Hôm nay, cả thế giới thương tiếc sự ra đi của Pele, nhưng ông đã trở thành bất tử từ lâu và Pele sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi mãi”.