Chú rể khóc nức nở quỳ rạp trước người phụ nữ, thân thế khiến dân mạng không khỏi ngậm ngùi: "Bánh đúc có xương" đã sai!

PHAN, Theo Pháp luật và Bạn đọc 14:57 20/02/2022

Cô dâu chú rể quỳ rạp để bày tỏ công ơn sinh thành của mẹ. Dân mạng chú ý hơn khi biết bà không phải là mẹ ruột.

Mới đây, một hôn lễ diễn ra tại vùng nông thôn ở thành phố Nam Dương (Hà Nam, Trung Quốc). Cô dâu chú rể vừa quỳ hành lễ vừa khóc để cảm tạ công ơn sinh thành của mẹ. Chú rể dáng người cao to lại là người ủy mị nhất, anh quỳ mãi không chịu đứng lên, bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả những gì mẹ đã dành cho mình.

Chú rể khóc nức nở quỳ rạp trước người phụ nữ, thân thế khiến dân mạng không khỏi ngậm ngùi: Bánh đúc có xương đã sai! - Ảnh 1.
Chú rể khóc nức nở quỳ rạp trước người phụ nữ, thân thế khiến dân mạng không khỏi ngậm ngùi: Bánh đúc có xương đã sai! - Ảnh 2.

Màn này đã khiến những người có mặt không khỏi bồi hồi xúc động, tiếp theo là tràng pháo tay cổ vũ chú rể phấn chấn tinh thần để tiếp tục quy trình hôn lễ. Hơn hết, người mẹ được chú rể kính trọng kia là mẹ kế của anh. 

Đây cũng được xem là một hôn lễ khá đặc biệt. Vì bố ở xa không thể về tham dự đám cưới, mẹ kế là người đã ra sức tổ chức hôn lễ cho con trai. Có thể nói, mặc dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng bà đã yêu thương con chồng như chính đứa con mình đã mang nặng đẻ đau.

Bản thân bà biết mình mang danh là mẹ kế nên bà muốn tổ chức cho con trai đám cưới chỉn chu hết sức có thể, qua đó chứng minh bà còn có thể làm tốt hơn mẹ ruột bình thường gấp trăm lần.

Người ta thường nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, nhưng mẹ kế của chú rể này là một minh chứng đi ngược lại câu nói trên. Từ nhỏ đến lớn, chú rể được mẹ kế chăm lo từng chút một, để giờ đây trở thành người đàn ông thực thụ và chuẩn bị nên gia lập thất. Anh luôn cảm thấy mẹ bị thiệt thòi rất nhiều vì lúc nào người đời cũng gắn cho bà cái mác “dì ghẻ”.

Khi người dẫn chương trình hô: Cô dâu chú rể cảm tạ công ơn dưỡng dục của bố mẹ!

Cặp đôi trẻ lập tức quỳ gối và đồng thanh: “Cảm ơn mẹ vì đã hết mực thương yêu con!”. 

Hai người quỳ rạp và khóc rất nhiều. Người dẫn chương trình đã đỡ cô dâu đứng dậy nhưng chú rể vẫn quỳ dưới đất. Mẹ kế thương con trai nên đã lập tức đến kéo anh lên nhưng không được. Anh đã dùng cách này để thể hiện sự cảm kích sâu sắc đến mẹ.

Chú rể khóc nức nở quỳ rạp trước người phụ nữ, thân thế khiến dân mạng không khỏi ngậm ngùi: Bánh đúc có xương đã sai! - Ảnh 3.
Chú rể khóc nức nở quỳ rạp trước người phụ nữ, thân thế khiến dân mạng không khỏi ngậm ngùi: Bánh đúc có xương đã sai! - Ảnh 4.

Một thôn dân cũng tham dự đám cưới cho biết: “Bà mẹ kế này rất sự rất tốt, đối xử với con chồng như con ruột, thân thiết với con còn hơn cả mẹ đẻ của nó. Chúng tôi rất nể phục bà ấy”.

Quan viên hai họ chứng kiến cảnh này đều không cầm được nước mắt, nhiều người còn liên tục vỗ tay trước hành động thể hiện sự biết ơn của chú rể đến mẹ mình. Cuối cùng, một người bạn đã chạy lên khán đài để giúp mẹ kế đỡ chú rể đứng lên. Hôn lễ sau đó được diễn ra trong tưng bừng và kết thúc mỹ mãn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, dân mạng lên tiếng cảm thán:

"Mấy đời bánh đúc có xương, câu nói này chỉ đúng trong vài trường hợp. Thật ra, ngoài kia vẫn có không ít mẹ kế thương yêu con chồng hết mực".

"Công ơn của cha mẹ như trời cao biển rộng, đến khi chúng ta có hạnh phúc riêng, cũng trở thành người làm cha làm mẹ thì mới cảm nhận sâu sắc nhất điều này".

"Chắc chắn tình cảm giữa chú rể và mẹ kế rất sâu đậm nên anh mới khóc nhiều như vậy".

(Nguồn: 163 )

https://afamily.vn/chu-re-khoc-nuc-no-quy-rap-truoc-nguoi-phu-nu-than-the-khien-dan-mang-khong-khoi-ngam-ngui-banh-duc-co-xuong-da-sai-20220220074822864.chn