Chú rể bế cô dâu vào nhà bằng cửa chính lên tiếng về phản ứng bất ngờ của mẹ: "Lỡ con bé té thì mày liệu với tao"

Nam An (t/h), Theo Nhịp Sống Việt 10:09 28/06/2020

Theo như chú rể chia sẻ, cô dâu hoàn toàn không hề biết trước màn bế vào nhà mà đó là một bất ngờ anh Long muốn dành cho vợ mình. Đồng thời, anh Long cũng cho biết, sau khi đoạn clip trên được chia sẻ rầm rộ, anh và mẹ không có xung đột gì cả.

Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh chú rể vừa xuống xe hoa đã nắm chặt tay cô dâu chạy băng qua mẹ chồng và bế vợ chạy thẳng vào nhà qua cửa chính được đăng tải và chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Ngay sau khi hình ảnh trên được chia sẻ, nhiều dân mạng đã dành lời khen chú rể khéo "lách luật" khi bế cô dâu có bầu trước khi cưới vào nhà.

Chú rể bế cô dâu vào nhà bằng cửa chính lên tiếng về phản ứng bất ngờ của mẹ chồng sau đó khiến nhiều người bật cười: Lỡ con bé té thì mày liệu với tao - Ảnh 1.

Trước thông tin cho rằng mẹ chồng ngăn cản cô dâu vào cửa chính vì lỡ "ăn cơm trước kẻng" thì anh Bùi Tâm - người đăng tải đoạn clip trên cũng đã lên tiếng phủ nhận sự việc.

Chú rể bế cô dâu vào nhà bằng cửa chính lên tiếng về phản ứng bất ngờ của mẹ chồng sau đó khiến nhiều người bật cười: Lỡ con bé té thì mày liệu với tao - Ảnh 2.

Anh Bùi Tâm có chia sẻ trên Vietnamnet cho biết, do cô dâu đang mang thai ở tháng thứ 3 và phải đi giày cao gót, mặc chiếc váy cưới quá dài nên mẹ chồng đã kêu con trai bế thẳng vào nhà. Tuy nhiên, lúc ấy chú rể lại đi quá nhanh nên người mẹ mới chạy theo cản lại chứ không hề có chuyện gia đình bắt con dâu mang bầu phải đi cửa sau khi về nhà chồng.

Trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội về clip trong đám cưới của mình, mới đây chú rể Ngọc Long đã lên tiếng đính chính lại toàn bộ sự việc.

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, anh Long cho hay, người đăng video trên là bạn của anh, và người này chỉ thêm nhạc, không hề cắt ghép hay chỉnh sửa clip. Đồng thời, cô dâu hoàn toàn không biết trước sẽ được chồng mới cưới bế vào cửa.

Đám cưới diễn ra hôm 24/6, khi ngồi trên xe hoa, chú rể có bảo vợ: "Lát em theo anh làm cái này, vui lắm". Anh còn bảo bạn chuẩn bị sẵn để ghi hình. Cô dâu đi dép cao nên có từ chối, nói: "Thôi, em không chạy đâu". Sau đó, cô cũng lao ra với chú rể. Khi được bế, cô còn ghẹo anh: "Anh ăn gì khỏe vậy?".

Ngọc Long nói, anh vui tính nên muốn đám cưới của mình có điều gì đó thật ngầu và đáng nhớ. Anh vui vì được nhiều người khen là "ông chồng quốc dân", hiểu vợ và tâm lý.

Gia đình Long cũng từng nói vụ kiêng khem khi cưới của người kinh doanh, như có bầu rồi không được đi cửa trước, bước qua lò than hồng…, nhưng chú rể cho biết không quan tâm và cho rằng quan niệm trên đã lạc hậu.

Vài ngày sau khi video ngày cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, Long nói anh và mẹ không có xung đột gì cả. Sau đám cưới, anh bị mẹ kí đầu và bảo: "Mày hay quá! Lỡ con bé té thì mày liệu với tao".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày