Chú rể 1m37 lấy vợ 1m62: Nhà vợ từng ngăn cấm, muốn có con nhưng chưa nói trước điều gì

Lam Giang, Theo Pháp luật và bạn đọc 08:13 03/04/2022

Anh Phong làm chủ một cửa hàng sửa chữa, kinh doanh điện thoại di động, thấy cô nàng chủ quán nails bên cạnh xinh xắn, dễ thương nên đã chủ động "cầm cưa".

Sinh ra bình thường, đến năm lớp một không lớn nữa

Những ngày qua, câu chuyện tình yêu đặc biệt của anh Trịnh Văn Phong (31 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương) và cô dâu Huyền Diệu (25 tuổi, ở Như Thanh, Thanh Hóa) đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nguyên nhân là bởi, cặp đôi này có chiều cao chênh lệch, anh Phong cao 1m37, còn vợ cao 1m62.

Câu chuyện của họ khiến nhiều người cực kỳ ngưỡng mộ vì nghị lực vươn lên của anh Phong, và tình yêu chân thành của Diệu. Để có được ngày hôm nay, bản thân họ đã đi qua nhiều gian nan mới có thể nắm tay nhau cùng chung một mái nhà.

Chú rể 1m37 lấy vợ 1m62: Nhà vợ từng ngăn cấm, muốn có con nhưng chưa nói trước điều gì - Ảnh 1.

Anh Trịnh Văn Phong, 31 tuổi, cao 1m37, hiện là chủ cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động

Anh Phong tâm sự, gia đình có 2 người con, nhưng chỉ có anh là người tí hon. Từ khi mới sinh ra đến năm lên 6 tuổi, anh Phong phát triển bình thường. Đến khi đi học lớp 1, anh bắt đầu chậm lớn. Gia đình đưa anh đi khám thì được chẩn đoán bị thiếu hormone sinh trưởng.

"Bố mẹ mình tìm hiểu thì biết tỷ lệ chữa khỏi bệnh này không cao. Thời đó nhà mình cũng chẳng có điều kiện nên không chữa trị. Lúc còn bé, mình tự ti với bạn bè lắm, thỉnh thoảng cũng buồn. Nhưng dần dần mình cũng quen, không còn tự ti nữa mà luôn nhắn nhủ bản thân phải cố gắng để không thua thiệt các bạn", anh Phong giãi bày.

Chuyện tình cảm của anh Phong và Diệu từng bị gia đình nhà gái phản đối

Học hết lớp 12, anh Phong muốn đi học để kiếm cái nghề, nuôi sống bản thân. Có hứng thú với công việc sửa chữa điện thoại, đầu năm 2016, anh lên Hà Nội học ở trường Dạy nghề Thanh Xuân rồi theo thầy ra cửa hàng làm. Đến khi tay nghề cứng, năm 2018, anh Phong về quê mở cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động. Do đã suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mình nên mọi thứ diễn ra với "chàng trai tí hon" khá suôn sẻ. Đến hiện tại, cửa hàng của anh Phong hoạt động tốt và cho anh nguồn thu nhập ổn định.

Khoảng vài năm trở lại đây, thông qua mạng xã hội, anh Phong kết nối với nhóm những người tí hon cùng hoàn cảnh với mình để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống.

Chú rể 1m37 lấy vợ 1m62: Nhà vợ từng ngăn cấm, muốn có con nhưng chưa nói trước điều gì - Ảnh 3.

Họ đã có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau

Chuyện cổ tích của "chàng tí hon" và vợ xinh đẹp

Trước khi gắn bó trọn đời với Diệu, anh Phong đã trải qua 3 mối tình. Kể về cơ duyên gặp gỡ người bạn đời xinh đẹp của mình, anh Phong cho hay Diệu có mở một cửa hàng nails ở gần cửa hàng của anh. Thỉnh thoảng, anh Phong lại sang cửa hàng của Diệu chơi, ngồi nói chuyện và xin số điện thoại của cô nàng. Hàng ngày, hai người thường nhắn tin tâm sự, từ những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống rồi tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.

2-3 tháng nói chuyện, anh Phong mạnh dạn rủ Diệu đi ăn để cả hai có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Khi được hỏi điều mà bản thân thích nhất ở Diệu, anh Phong trả lời bằng lời "có cánh": "Mình thích nhiều thứ, mọi thứ ở Diệu".

Chuyện tình yêu của họ như cổ tích giữa đời thực

Cảm nhận đối phương cũng có dành tình cảm cho mình, anh Phong quyết định tỏ tình với bạn gái và nhận được cái gật đầu của cô. Gia đình anh Phong mừng rỡ vì con trai có bạn gái xinh xắn, dễ thương. Nhưng hay tin, gia đình Diệu kịch liệt phản đối. Cũng chẳng có gì là khó hiểu, bởi nhìn ngoại hình nhỏ nhắn của anh Phong, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng lo lắng, liệu anh chàng nhỏ bé này có thể đem lại hạnh phúc cho con gái của họ hay không?

Nhưng rồi bằng sự chân thành, tích cực, chứng minh cho bố mẹ Diệu thấy dù ngoại hình có thiệt thòi nhưng luôn là người biết vươn lên, phấn đấu cho tương lai, có thể là bờ vai vững chắc cho Diệu dựa vào, cuối cùng anh Phong cũng được bố mẹ vợ vui vẻ chấp nhận. Ngày 27/3 vừa qua, cặp đôi chính thức trở thành con một nhà sau 3 năm tìm hiểu.

Sau tất cả, họ đã được ở bên nhau

Thấy đám cưới của mình được quan tâm, cả anh Phong và Diệu đều rất vui. Biết rằng sẽ khó tránh khỏi những ánh mắt dò xét hay sự nghi ngờ, nhưng với cả hai, họ luôn cảm thấy tự hào, hạnh phúc và trân trọng tất cả mọi thứ đang có.

Trong tương lai gần, anh Phong muốn lập một kênh YouTube hoặc TikTok để chia sẻ chi tiết hơn với mọi người về cuộc sống của hai vợ chồng. Vợ chồng anh cũng mong sớm có con để tổ ấm trọn vẹn, nhưng: "Con cái là lộc trời cho, mình không thể nói trước được".

https://soha.vn/chu-re-1m37-lay-vo-1m62-nha-vo-tung-ngan-cam-muon-co-con-nhung-chua-noi-truoc-dieu-gi-2022040223065129.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày