Chú mèo vùng lên trả thù sau khi bị cậu bé 5 tuổi hành hạ dã man

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 11:19 09/09/2016

Sau một hồi bị quăng quật khắp nơi, chú mèo nhỏ đã cố gắng vùng lên và trả thù cậu bé 5 tuổi bằng một vết cào lớn ở cánh tay.

Anh Neil Fisher, 35 tuổi, giám đốc một công ty an ninh tư nhân đã chia sẻ hình ảnh chú mèo cưng của gia đình bị một cậu bé hàng xóm hành hạ gần 10 phút lên trang Facebook cá nhân.

Chú mèo đã vùng lên trả thù sau khi bị cậu bé 5 tuổi hành hạ dã man suốt 10 phút.

Chiều 04/09, khi anh Fisher đang ngồi trong nhà tại thành phố Manchester, quận đô thị Greater Manchester, khu North West England, Anh thì chợt nghe thấy chú mèo Sky đang kêu gào thảm thiết. Nhận thấy điều bất thường, anh Fisher vội vàng chạy ra ngoài nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cậu bé khoảng 5 – 6 tuổi đang cố gắng chạy trốn.

Ngay sau đó, anh Fisher lập tức mở những hình ảnh được ghi lại bởi hệ thống máy quay an ninh được lắp quanh nhà và hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến chú mèo cưng bị một cậu bé hành hạ hơn 8 phút.

Chú mèo vùng lên trả thù sau khi bị cậu bé 5 tuổi hành hạ dã man - Ảnh 2.

Ban đầu, cậu bé liên tục quăng quật chú mèo vào bụi cây.

Trong đoạn video, cậu bé đã nhiều lần tóm lấy Sky và lắc liên tục trước khi ném nó vào bụi cây. Thậm chí, đứa trẻ ngỗ ngược còn định giật đuôi rồi đá mạnh vào người chú mèo trước khi con vật đáng thương có thể né tránh.

Màn hành hạ chỉ mới kết thúc khi chú mèo quyết định phản kháng và cào mạnh lên tay của cậu bé tinh nghịch.

Chú mèo vùng lên trả thù sau khi bị cậu bé 5 tuổi hành hạ dã man - Ảnh 3.

Cậu ta còn tóm đuôi chú mèo và giật mạnh về phía sau.

Anh Fisher cũng nhanh chóng nhận ra đây là con trai của một gia đình hàng xóm sống gần đó. Đồng thời, anh đã tức tốc liên hệ với cảnh sát địa phương cũng như cơ quan bảo vệ động vật để phàn nàn về vụ việc nói trên.

Sau khi điều tra về vụ việc, cơ quan an ninh chỉ tiến hành nhắc nhở gia đình cậu bé vì cho rằng cậu ta còn quá nhỏ tuổi nên chưa ý thức được hành vi bạo hành động vật của mình.

Chú mèo vùng lên trả thù sau khi bị cậu bé 5 tuổi hành hạ dã man - Ảnh 4.

Thậm chí, cậu bé còn dùng chân đá mạnh vào người chú mèo đáng thương.

Tuy chú mèo Sky không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng, song anh Fisher vẫn kiên quyết đi gặp bằng được gia đình của cậu bé để đích thân phàn nàn. Dẫu vậy, anh đã bị từ chối tiếp đón ngay ngoài cửa.

Do quá bức xúc, anh Fisher quyết định chia sẻ hình ảnh chú mèo cưng bị hành hạ lên trang Facebook cá nhân.

Theo anh Fisher, anh đã nuôi Sky cùng "chị em sinh đôi" Oscar được hơn 6 năm và rất yêu thương hai chú mèo nhỏ này. Bạn gái của anh Fisher cũng hết sức yêu thương và coi chúng như con ruột của mình. Thậm chí, hai người đã ôm nhau khóc khi chứng kiến hình ảnh Sky bị hành hạ dã man.

Cũng theo anh Fisher thì hai chú mèo của anh rất hiền lành, dễ gần và yêu quý con người. Chính vì thế, Sky mới chấp nhận bị hành hạ liên tục gần 10 phút trước khi "phản công" cậu bé trong nỗi uất ức kéo dài.

Chú mèo vùng lên trả thù sau khi bị cậu bé 5 tuổi hành hạ dã man - Ảnh 5.

Do quá phẫn uất, chú mèo Sky đã quyết định "trả thù" cậu bé để tự giải cứu cho bản thân.

Khi được liên hệ để trả lời phỏng vấn, gia đình cậu bé đã tỏ ra tức giận khi anh Fisher chia sẻ hình ảnh con trai mình đang hành hạ chú mèo lên các trang mạng xã hội.

Theo bà của cậu bé, gia đình họ từng nuôi 6 chú cún cùng một số loài vật nuôi khác, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cậu bé có hành động dã man gì với những con vật này.

Ngoài ra, bà cũng phủ nhận việc từ chối nói chuyện với anh Fisher, đồng thời cho rằng anh đã quá quan trọng hóa vấn đề vì gia đình họ đã phạt cấm túc cậu bé khoảng... 4 tiếng về hành vi nói trên.